"Bữa sáng yêu thương" cho người lao động khó khăn tại Hà Nội

KIM ANH |

Hàng ngày, đều đặn từ 6h sáng, nhóm thiện nguyện Qũy Phước An Nhiên lại chuẩn bị những bữa sáng miễn phí cho người lao động khó khăn tại Hà Nội. Mỗi chiếc bánh mì, bánh bao hay chai nước lọc tuy không lớn lao, không nhiều những cũng đủ làm ấm lòng những người lao động nghèo khó đặc biệt là trong tình hình dịch COVID-19.

Gần 1 tháng qua, bắt đầu từ 5 rưỡi sáng, các thành viên của Quỹ Phước An Nhiên  có mặt tại hai địa điểm là  gõ 104 phố Định Công (quận Hoàng Mai) và phố Ngọa Long (đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm). để chuẩn bị bữa sáng, trao tặng cho người lao động.
Gần 1 tháng qua, bắt đầu từ 5 rưỡi sáng, các thành viên của Quỹ Phước An Nhiên có mặt tại hai địa điểm là gõ 104 phố Định Công (quận Hoàng Mai) và phố Ngọa Long (đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm) để chuẩn bị bữa sáng, trao tặng cho người lao động khó khăn tại Hà Nội.
Trung bình mỗi buổi sáng, khoảng 500 suất bánh mỳ trứng, bánh bao, bánh giò, cùng với chuối và nước uống đóng chai được gửi đến tận tay những đối tượng khó khăn.
Trung bình mỗi buổi sáng, khoảng 500 suất bánh mỳ trứng, bánh bao, bánh giò, cùng với chuối và nước uống đóng chai được gửi đến tận tay những đối tượng khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm yêu thương đồng thời cũng là người kết hợp tham gia hoạt động phát cơm cho biết, xuất phát từ sự chứng kiến những khó khăn của người lao động, người vô gia cư nhóm có các hoạt động phát quà vào các ngày mùng 1 và ngày Rằm. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch COVID-19, với mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn, do vậy nhóm đã làm thêm các bữa sáng để phần nào có thể giúp đỡ được những người khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng nhóm Câu lạc bộ Cơm yêu thương đồng thời cũng là người kết hợp tham gia hoạt động bữa sáng miễn phí cho biết, xuất phát từ việc chứng kiến những khó khăn của người lao động, người vô gia cư - nhóm đã có các hoạt động phát quà vào các ngày mùng 1 và ngày Rằm. Tuy nhiên, trong thời điểm dịch COVID-19, với mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn, do vậy nhóm đã làm thêm các bữa sáng để phần nào có thể giúp đỡ được những người khó khăn.
Chị Hiền chia sẻ, nhiều người đến đây là những người làm nghề nhặt ve chai hay bán muối đêm. Có được những suất ăn buổi sáng tuy không nhiều nhưng  cũng đủ làm ấm lòng họ, giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn.
Chị Hiền chia sẻ, nhiều người đến đây là những người làm nghề nhặt ve chai hay bán muối đêm. Có được những suất ăn buổi sáng tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm ấm lòng họ, giúp đỡ họ trong thời điểm khó khăn.
Những ngày đầu đi vào vận hành, hoạt động của Quỹ gặp không ít khó khăn do nguồn kinh phí vận động còn hạn chế. Thời gian để thực hiện việc cấp phát miễn phí bữa sáng eo hẹp do các thành viên đều là người đã đi làm, do vậy mọi người phải tranh thủ thay phiên nhau để cùng thực hiện.
Những ngày đầu đi vào vận hành, hoạt động của Quỹ gặp không ít khó khăn do nguồn kinh phí vận động còn hạn chế. Thời gian để thực hiện việc cấp phát miễn phí bữa sáng eo hẹp do các thành viên đều là người đã đi làm, do vậy mọi người phải tranh thủ thay phiên nhau để cùng thực hiện.
Dù chỉ mới đi vào thực tiễn khoảng 1 tháng nhưng hoạt động của Quỹ Phước An Nhiên bước đầu nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khá nhiều người dân. Nhiều người khi biết câu chuyện thiện nguyện đã nhiệt tình ủng hộ cho Quỹ Phước An Nhiên, ít thì 50.000 - 100.000 đồng, có trường hợp ủng hộ đến 5 triệu đồng.
Đến nay đi vào hoạt động hơn 1 tháng, Quỹ Phước An Nhiên bước đầu nhận được sự quan tâm, ủng hộ của khá nhiều người dân. Nhiều người khi biết câu chuyện thiện nguyện đã nhiệt tình ủng hộ cho Quỹ Phước An Nhiên, ít thì 50.000 - 100.000 đồng, có trường hợp ủng hộ đến vài triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi) cho biết, buổi sáng bà thường đi nhặt ve chai qua đây thấy nhóm có hoạt động phát bữa sáng miễn phí. Trong thời điểm khó khăn, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ hay to đều rất đáng quý, nhất là đối với lao động nghèo như bà.
Bà Nguyễn Thị Mai (48 tuổi) cho biết, buổi sáng bà thường đi nhặt ve chai qua đây thấy nhóm có hoạt động phát bữa sáng miễn phí. Trong thời điểm khó khăn, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ hay to đều rất đáng quý, nhất là đối với lao động nghèo như bà.
Nụ cười của những người lao động khó khăn khi nhận được những bữa sáng yêu thương của Qũy Phước An Nhiên.
Nụ cười của những người lao động khó khăn khi nhận được những bữa sáng yêu thương của Qũy Phước An Nhiên.
Theo chia sẻ của các thành viên trong nhóm, bữa sáng miễn phí sẽ được thực hiện cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được ổn định trở lại hơn.
Theo chia sẻ của các thành viên trong nhóm, bữa sáng miễn phí sẽ được thực hiện cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được ổn định trở lại hơn.
Ngoài chương trình thiện nguyện mới nhất mang tên Bữa sáng miễn phí cho lao động khó khăn, những năm qua, Quỹ Phước An Nhiên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Nấu cơm cháo cho bệnh nhi và người nhà vào thứ 6 hàng tuần; phát quà cho người nghèo, vô gia cư vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng; xây nhà từ thiện; trợ cấp tiền hàng tháng cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi…
Ngoài chương trình thiện nguyện mới nhất là Bữa sáng miễn phí cho lao động khó khăn, những năm qua, Quỹ Phước An Nhiên còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Nấu cơm cháo cho bệnh nhi và người nhà vào thứ 6 hàng tuần; phát quà cho người nghèo, vô gia cư vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng; xây nhà từ thiện; trợ cấp tiền hàng tháng cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi…
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Nước uống miễn phí cho người lao động nghèo dưới thời tiết oi ả ở Hà Nội

GIA HUY |

“Hãy đến nhận khi bạn cần” là dòng chữ được dán trên mỗi thùng nước được đặt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Với dòng chữ ngắn gọn, các thành viên nhóm Thiện Tâm An mong có thể hỗ trợ phần nào cho những người lao động đang mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng ở Thủ đô.

Hà Nội: Nhóm thiện nguyện mua vải thiều tặng miễn phí cho người dân

Ngọc Lê |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã bỏ tiền ra mua cả tấn vải về phát cho người dân.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Nước uống miễn phí cho người lao động nghèo dưới thời tiết oi ả ở Hà Nội

GIA HUY |

“Hãy đến nhận khi bạn cần” là dòng chữ được dán trên mỗi thùng nước được đặt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Với dòng chữ ngắn gọn, các thành viên nhóm Thiện Tâm An mong có thể hỗ trợ phần nào cho những người lao động đang mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng ở Thủ đô.

Hà Nội: Nhóm thiện nguyện mua vải thiều tặng miễn phí cho người dân

Ngọc Lê |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã bỏ tiền ra mua cả tấn vải về phát cho người dân.

Hà Nội: Ấm lòng những suất cơm miễn phí ở "xóm ung thư" giữa dịch COVID-19

Ngọc Lê - Nhật Huy |

Khi Bệnh viện K bị phong toả các cửa hàng xung quanh cũng được yêu cầu đóng cửa. Chính vì vậy, những người bệnh xung quanh khu vực này không còn chỗ để ăn uống. Nhận thấy khó khăn của các bệnh nhân, chủ một quán ăn đã tự nguyện nấu hàng trăm suất cơm phục vụ miễn phí cho người dân tại "xóm ung thư".