Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết của người bệnh

lệ hà |

“Tết đoàn viên” với những người bệnh phải đón Tết xa nhà, xa quê nỗi buồn nhân lên nhiều lần. Những người phải đón Tết, đón khoảnh khắc giao thừa trên giường bệnh.

Để có những ngày Tết dân tộc thật ý nghĩa, ấm áp và sum vầy cho gần 1.000 bệnh nhân phải ở lại điều trị tại bệnh viện và đội ngũ hơn 600 y bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ nhân viên y tế phải ứng trực trong 7 ngày nghỉ Tết, chiều 30 Tết, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức bữa cơm tất niên.

Bữa cơm chiều 30 Tết đầy đủ chất cho người bệnh. Ảnh: Thành Dương
Bữa cơm chiều 30 Tết đầy đủ chất cho người bệnh. Ảnh: Thành Dương

Bữa cơm tất niên chiều 30 Tết ấm lòng người bệnh. Những ngày Tết, người bệnh, người nhà người bệnh phải ở lại bệnh viện trong khi hàng ăn đóng cửa. Nhà xa, bệnh nhân và người nhà nằm viện đã hiu quạnh lại đôn đáo không biết mua đồ ăn ở đâu.

Nhiều người bệnh đón nhận bữa cơm tất niên tại Bệnh viện Bạch Mai chiều 30 Tết. Ảnh: Thành Dương
Nhiều người bệnh đón nhận bữa cơm tất niên tại Bệnh viện Bạch Mai chiều 30 Tết. Ảnh: Thành Dương

Bữa cơm chiều 30 Tết đã giúp người bệnh quên đi bệnh tật và nỗi nhớ nhà. Tại 40 đơn vị trực thuộc bệnh viện có các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị, con số trung bình lên tới gần 1.000 người/ngày, nhiều bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa.

Để cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân tốt nhất, bệnh viện phải huy động hơn 600 nhân lực chất lượng cao từ các y bác sĩ, điều dưỡng đến các cán bộ nhân viên y tế ứng trực thường xuyên trong các ngày Tết.

Việc lo các bữa ăn cho cả người bệnh và nhân viên được Ban lãnh đạo Bệnh viện đặt lên hàng đầu, làm sao các bữa ăn vừa ngon miệng, mang không khí Tết, vừa đủ chất, hợp dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người bệnh nhận những suất ăn phụ tại gian hàng 0 đồng chiều 30 Tết. Ảnh: Thành Dương
Người bệnh nhận những suất ăn phụ tại gian hàng 0 đồng chiều 30 Tết. Ảnh: Thành Dương

Chiều 30 Tết, người bệnh và người nhà bệnh nhân đã đến nhận những suất cơm chiều tất niên. Bữa cơm đơn giản nhưng đầy đủ chất đã giúp người bệnh xoa dịu nỗi đau bệnh tật và nỗi nhớ nhà.

Bên cạnh bữa cơm tất niên, vào ngày 30 Tết đã có 500 bánh mỳ que, 875 hộp sữa, 170 bánh mỳ, 155 gói xúc xích, 100 gói bánh karo, 400 suất xôi, 445 cốc mì tôm, 200 suất cơm trưa (phát lúc 10h30), 200 suất cơm tối (phát lúc 17h30 ), 25 gói bánh quy, 20 chăn ấm, 10 cái mũ len, 30 bánh xà phòng, 100 đôi tất, 10 mũ len, 60 gói dầu gội đầu, 50 khăn mặt được chuyển tới tay người bệnh.

Những suất cơm tất niên sẵn sàng đến tay người bệnh.
lệ hà
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động phấn khởi khi bữa ăn ca được đảm bảo dinh dưỡng

PHƯƠNG ANH |

Tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2023 có 133/138 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động từ 18.000 đồng/suất trở lên với nhiều hình thức khác nhau. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã nâng cao trách nhiệm của mình trong bảo đảm lợi ích của người lao động, đồng thời thể hiện vai trò của các cấp Công đoàn trong việc giám sát các bữa ăn tập thể.

Không về quê đón Tết, công nhân nhà trọ được nhận lì xì, chung vui bữa cơm tất niên

Bảo Hân - Hạnh An |

Không về quê đón Tết, nhiều công nhân nhà trọ tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được công đoàn mời bữa ăn tất niên ấm áp, được nhận lì xì. Những nụ cười đã nở trên khuôn mặt vốn còn nhiều lo toan, vất vả của những công nhân…

Bữa cơm Tất niên của học sinh nghèo ở chân núi Pha Luông

HẢI ĐĂNG |

Không chỉ có cơm trắng với rau xanh, bữa cơm của các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có thêm thịt.

Bữa tất niên ấm tình người tại xóm chài nghèo ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một năm nhọc nhằn mưu sinh nơi sông nước, ngày cuối năm, hàng chục người dân xóm chài nghèo (phường Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) xúc động khi được ngồi cùng nhau bên mâm cơm tất niên do các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia tổ chức, điều mà trước giờ với họ chỉ là ước mơ.

Tết vui trên những công trình Tấm lòng Vàng

PHONG LINH |

“Tôi tin năm nay sẽ là một mùa Tết vui của bà con miền Tây, ít nhất là đối với những hộ gia đình, người dân lưu thông qua chiếc cầu, con đường do Quỹ Xã hội từ thiện (XHTT) Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ” - bà Lê Thị Đẩu (thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ.

Những lưu ý khi người dân trở lại Hà Nội làm việc sau Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dự báo, trong các ngày mùng 4-5 Tết Nguyên đán (ngày 13-14.2), đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ quay trở lại thành phố bắt đầu làm việc, học tập.

Các nước BRICS nắm giữ 45 nghìn tỉ USD tài sản có thể đầu tư

Khánh Minh |

Số lượng triệu phú trong khối BRICS dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập kỷ tới, với 45 nghìn tỉ USD có thể đầu tư.

Quảng Trị khơi thông điểm nghẽn ở cửa khẩu, góp phần tăng thu ngân sách

HƯNG THƠ |

Chính phủ đồng ý để Quảng Trị phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua biên giới đã mở ra một hướng đi, kỳ vọng nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa và thu ngân sách ở Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Công nhân lao động phấn khởi khi bữa ăn ca được đảm bảo dinh dưỡng

PHƯƠNG ANH |

Tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2023 có 133/138 doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động từ 18.000 đồng/suất trở lên với nhiều hình thức khác nhau. Điều này cho thấy các doanh nghiệp đã nâng cao trách nhiệm của mình trong bảo đảm lợi ích của người lao động, đồng thời thể hiện vai trò của các cấp Công đoàn trong việc giám sát các bữa ăn tập thể.

Không về quê đón Tết, công nhân nhà trọ được nhận lì xì, chung vui bữa cơm tất niên

Bảo Hân - Hạnh An |

Không về quê đón Tết, nhiều công nhân nhà trọ tại tổ dân phố Tam Tầng, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được công đoàn mời bữa ăn tất niên ấm áp, được nhận lì xì. Những nụ cười đã nở trên khuôn mặt vốn còn nhiều lo toan, vất vả của những công nhân…

Bữa cơm Tất niên của học sinh nghèo ở chân núi Pha Luông

HẢI ĐĂNG |

Không chỉ có cơm trắng với rau xanh, bữa cơm của các em học sinh tại điểm Trường Tiểu học Chiềng Sơn (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đã có thêm thịt.

Bữa tất niên ấm tình người tại xóm chài nghèo ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sau một năm nhọc nhằn mưu sinh nơi sông nước, ngày cuối năm, hàng chục người dân xóm chài nghèo (phường Cát Bi, Hải An, Hải Phòng) xúc động khi được ngồi cùng nhau bên mâm cơm tất niên do các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện Sống Sẻ Chia tổ chức, điều mà trước giờ với họ chỉ là ước mơ.