Nổi bật giữa dòng xe qua lại tấp nập, hình ảnh một người đàn ông da ngăm đen, miệng luôn tươi cười đang đứng lau xe cứu thương đề dòng chữ “xe từ thiện” trên đường Võ Văn Kiệt (Quận 6, TPHCM).
Người đàn ông này xuất thân từ một tài xế chạy xe cứu thương và từng chứng kiến nhiều bệnh nhân nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn không có tiền để thuê xe vận chuyển. Vì vậy, anh Dương Thanh Bình (sống tại đường Tân Hoà Đông, Khu phố 2, Phường 14, Quận 6, TPHCM) đã quyết định bỏ 600 triệu tiền của chình mình để mua một chiếc xe cứu thương chở miễn phí, giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo.
Chia sẻ với PV Báo Lao Động, anh Bình cho biết, việc anh mua xe cứu thương chạy miễn phí được gia đình hoàn toàn ủng hộ. Gia đình anh cũng khá giả, nên anh yên tâm để làm thiện nguyện. Chuyến xe cứu thương của anh chạy tới nay đã được hơn 2 năm và lên tới gần 1.000 chuyến xe miễn phí.
“Từ lúc chạy tới nay, xe tôi chở hầu hết là bệnh nhân nghèo ở các tỉnh về TPHCM thăm khám, đa số là bệnh nhân từ các tỉnh miền Tây. Với tôi chỉ cần được giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là đã thấy vui, thấy mãn nguyện rồi” – Anh Dương Thanh Bình cho hay.
Bà Trần Thị Ánh, Trưởng Khu phố 2, phường 14, Quận 6 nơi anh Bình đang sinh sống chia sẻ, anh Dương Thanh Bình là một người sống rất hoà đồng với mọi người, những việc làm thiện nguyện của anh là tấm gương tốt để mọi người noi theo. "Tôi hy vọng những mô hình thiện nguyện như của anh Bình sẽ được nhân rộng, để giúp đỡ bà con khó khăn không chỉ ở trong khu phố, địa phương mà còn ở toàn xã hội" - Bà Ánh cho hay.
Được biết, có những chuyến xe chạy dài hàng trăm cây số, thậm chí chạy từ TPHCM ra Hà Nội với những đoạn đường miền núi, ngoằn ngoèo, hiểm trở, dày đặc sương mù, bên cạnh núi lở, vực sâu… Vất vả hiểm nguy rình rập là thế nhưng khi đưa bệnh nhân về đến nhà an toàn cùng những lời chúc tốt đẹp, anh lại thấy khỏe mạnh phi thường và có thể lên đường ngay lập tức nếu có ai gọi điện nhờ giúp.
Để có được thông tin các bệnh nhân khó khăn đang điều trị cần sự giúp đỡ, anh Bình đều trực tiếp đến các bệnh viện thăm hỏi nghe ngóng, đồng thời đăng lên trang Facebook cá nhân để mọi người có thể tìm kiếm, chia sẻ thông tin về chuyến xe dễ dàng hơn. Chi phí xăng xe, bảo dưỡng xe, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào các mạnh thường quân tài trợ, nếu không đủ thì anh Bình lại lấy tiền túi của chính mình để duy trì các chuyến xe.
Có lần anh Bình không khỏi xúc động khi đưa một bệnh nhân đã qua đời từ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) về huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) khi chở về tới nhà, cảnh tượng làm anh nhớ mãi là nhà rất nghèo.
“Nhà chỉ có 4 vách tường, bệnh nhân đã mất về cũng chỉ được nằm lên một chiếc chiếu, không có giường, không có quan tài, nhìn rất tội. Thấy vậy tôi lại bỏ tiền túi giúp đỡ thêm, dù không được nhiều nhưng cũng thấy an lòng” – Anh Bình chia sẻ.
Chưa bao giờ anh Bình thấy nản, muốn bỏ cuộc. Với anh Bình việc khó khăn nhất vẫn là kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ chi phí để duy trì các chuyến xe.
Không chỉ dừng lại ở chuyến xe miễn phí, anh Bình còn là trưởng nhóm từ thiện Long Hoa hằng tuần đều tổ chức nấu cháo từ thiện tại bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, phát quà từ thiện, vận động các mạnh thường quân cùng xây cầu miễn phí tại các tỉnh miền Tây,...