Bỏ phố, "cõng" thư viện cộng đồng về làng biển

NGUYỄN TRI |

Dù đang có một công việc ổn định ở TP.HCM, nhưng chị Trần Thị Thủy (35 tuổi, phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) vẫn quyết định về quê mở thư viện để khơi nguồn cảm hứng đọc sách cho học sinh, phụ huynh vùng biển.

Sinh ra và lớn lên ở vùng biển nghèo, chị Thủy thấu hiểu được những khó khăn, thiếu thốn về nguồn sách, tư liệu phục vụ cho việc học tập của học sinh ở địa phương.

Năm 2015, chị Thủy quyết định gác công tác tại TP.HCM để về quê sinh sống và lập nhà sách Vạn Đông An.

Việc làm của chị được chính quyền địa phương ủng hộ, vì thế đến năm 2017, chị Thủy được xã Tam Quan Bắc (nay là phường Tam Quan Bắc) tạo điều kiện cho mượn một phòng rộng 70m2 nằm trong khuôn viên Nhà văn hóa phường để thành lập phòng thư viện.

Thư viện cộng đồng phường Tam Quan Bắc thu hút khoảng 70 - 100 lượt bạn đọc đến đọc, mượn sách.

Từ đây, chị Thủy chuyển toàn bộ sách từ nhà sách Vạn Đông An về phòng thư viện để phục vụ cộng đồng. Trong quá trình hoạt động, chị Thủy nhận thấy nhu cầu đọc sách của người dân, đặc biệt là học sinh ngày một lớn.

Vì vậy, để tiện cho công tác quản lý, theo dõi, đến tháng 9.2019, chị đã kết nối với UBND phường Tam Quan Bắc, chuyển giao toàn bộ sách, báo, truyện ở phòng thư viện cho phường để thành lập Thư viện cộng đồng phường Tam Quan Bắc.

Từ đó đến nay, thư viện luôn mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần và trở thành một điểm đến đọc sách, mượn sách quen thuộc của nhiều phụ huynh, học sinh ở địa phương.

Chị Trần Thị Thủy - thủ thư Thư viện cộng đồng phường Tam Quan Bắc cho biết, hoạt động đọc sách ở thư viện là miễn phí hoàn toàn.

Hiện thư viện cộng đồng phường Tam Quan Bắc có khoảng 1.300 bản sách các loại.
Hiện thư viện cộng đồng phường Tam Quan Bắc luôn mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần.

Ngoài ra, hiện thư viện có 1.300 bản sách các loại, mỗi ngày, thu hút bình quân từ 70 - 100 lượt bạn đọc đến đọc, mượn sách. Để nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, thư viện phường đã phối hợp với Thư viện tỉnh luân chuyển sách theo chu kỳ 2 tháng/lần (200 bản sách/lần).

“Sách trong thư viện có rất nhiều thể loại như: Văn học, lịch sử, sách tham khảo, nghiên cứu... nhưng tôi nhấn mạnh vào sách giáo dục giới tính. Khi đến thư viện mình cũng không cứng nhắc là chỉ tới để đọc sách thôi, lúc nào các em cần học bài cũng có thể tới học để dễ tìm sách để tham khảo" – chị Thủy chia sẻ.

Đặc biệt, để thu hút bạn đọc đến thư viện và tạo cảm hứng đọc sách cho học sinh, chị Thủy đã thực hiện các giải pháp như: Hằng năm tổ chức các cuộc thi “viết cảm xúc về sách thư viện”, “kể chuyện về sách”, tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại các trường học...

Các em học sinh dễ dàng
Các em học sinh dễ dàng tiếp cận các đầu sách hay để đọc.

Em Lê Thị Thu Hiền (học sinh lớp 8A4, Trường THCS phường Tam Quan Bắc) chia sẻ: "Em thường ghé thư viện phường tìm sách đọc vào lúc rảnh rỗi. Ở thư viện có nhiều sách với nội dung bổ ích, dí dỏm, việc đọc sách hỗ trợ cho chúng em nhiều".

Còn ông Nguyễn Khắc Khương - công chức Văn hóa - xã hội UBND phường Tam Quan Bắc cho biết, vốn là địa bàn không có thư viện sách, đến nay, học sinh, phụ huynh ở địa phương đã dễ dàng tìm được những bản sách hay phục vụ cho việc học và sinh hoạt cuộc sống hằng ngày.

"Thời gian tới, phường tiếp tục bổ sung thêm nhiều đầu sách hay, đa dạng và phong phú về nội dung, phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Thư viện tỉnh làm công tác luân chuyển đầu sách, phục vụ tốt nhất nhu cầu đọc sách cho người dân và học sinh ở địa phương” - ông Khương nói thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Thư viện thân thiện ở một trường tiểu học

Lục Tùng |

Với việc chủ động “xã hội hóa” để bổ sung thêm đầu sách, cảnh quang, không gian... Thư viện thân thiện ở trường Tiểu học Hồng Bàng (Rạch Giá – Kiên Giang) được đánh giá là hơn cả nơi gieo mầm văn hóa đọc.

Du học sinh về Việt Nam mở thư viện miễn phí: Cứ gieo thì mầm sẽ nở

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau khoảng thời gian du học tại Úc, chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định về Việt Nam mở thư viện miễn phí, gieo mầm đọc cho trẻ em.

10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

2.000 cuốn sách ở thư viện miễn phí của chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là thành quả trong 10 năm tích góp. Mỗi tuần thư viện mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thư viện thân thiện ở một trường tiểu học

Lục Tùng |

Với việc chủ động “xã hội hóa” để bổ sung thêm đầu sách, cảnh quang, không gian... Thư viện thân thiện ở trường Tiểu học Hồng Bàng (Rạch Giá – Kiên Giang) được đánh giá là hơn cả nơi gieo mầm văn hóa đọc.

Du học sinh về Việt Nam mở thư viện miễn phí: Cứ gieo thì mầm sẽ nở

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Sau khoảng thời gian du học tại Úc, chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) đã quyết định về Việt Nam mở thư viện miễn phí, gieo mầm đọc cho trẻ em.

10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

2.000 cuốn sách ở thư viện miễn phí của chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là thành quả trong 10 năm tích góp. Mỗi tuần thư viện mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy.