Bệnh nhân chạy thận Bạch Mai: Chúng tôi không bị bỏ rơi giữa mùa dịch COVID

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

Nhận được sự quan tâm chăm sóc từ việc đi lại đến bữa cơm hàng ngày, các bệnh nhân chạy thận ở bệnh viện Bạch Mai không còn cảm thấy lo lắng trong mùa dịch COVID-19.
 
Sau khi khi phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2 liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, ngày 30.3, quận Hai Bà Trưng lập chốt ở xóm chạy thận Bạch Mai (ngõ 121, Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và yêu cầu mọi người trong xóm không đi ra ngoài, phối hợp với Bạch Mai để tiếp tục điều trị.
 
Trong thời gian này, quận Hai Bà Trưng hỗ trợ mỗi người 10kg gạo, mỗi gia đình một triệu đồng và cung cấp hàng hoá thiết yếu hai ngày một lần cho người trong xóm chạy thận. Ngoài ra, quận cũng điều xe đón những bệnh nhân trong xóm đi chạy thận.
 
Mỗi ngày sẽ có 4 lượt xe đón các bệnh nhân chạy thận từ 121 Lê Thanh Nghị sang Bệnh viện Bạch Mai. Tất cả các bệnh nhân đều tuân thủ theo hướng dẫn của nhân viên y tế trong quá trình di chuyển.
 
Xe đón bệnh nhân đi chạy thận vào 4 khung giờ (khung đầu tiên là vào lúc 6h kém 15, khung cuối cùng là lúc18h30). Mỗi lần sẽ đón 20 người.
 
Theo chia sẻ của chị Phạm Thị Quyền (cán bộ trạm y tế phường Đồng Tâm), hiện trong xóm chạy thận 121 Lê Thanh Nghị có khoảng trên 100 bệnh nhân. Từ khi Bệnh viện Bạch Mai có ca nhiễm COVID-19 thì các cán bộ y tế bắt đầu thực hiện việc đưa các bệnh nhân ở đây đi chạy thận. "Bệnh nhân chạy thận có nền bệnh yếu nên trong quá trình di chuyển tôi và các đồng nghiệp luôn dặn dò các bệnh nhân đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng tôi sẽ đưa bệnh nhân đi còn lúc về bệnh nhân sẽ tự túc, vì thời gian chạy thận xong của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, với những người yếu, thì chỉ cần gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ đón", chị Quyền vừa xếp gọn chiếc ghế nhựa vừa kể.
 
Nhận được sự quan tâm trong thời điểm dịch bệnh, bà Phạm Thị Chung không khỏi xúc động: "Hôm đầu tiên, khi nghe tin Bạch Mai có người mắc COVID-19, xóm chúng tôi thì cách ly, tôi lo lắm. Nhưng bây giờ được quan tâm, chăm sóc và còn được đưa đón như thế này thì chúng tôi rất vui. Tôi vừa đỡ được tiền xe ôm mà cũng đỡ mệt. Thật may vì chúng tôi không bị bỏ rơi giữa mùa dịch".
 
Chị Phạm Thị Quyền thực hiện việc đưa bệnh nhân đi chạy thận lúc 2h chiều.
 
 
Các bệnh nhân chạy thận được đưa đến cổng số 2, Bệnh viện Bạch Mai.
 
Để đảm bảo tiếp tục điều trị cho các bệnh nhân đang chạy thận, các cơ quan chức năng và bệnh viện mở lối đi riêng cho các bệnh nhân chạy thận hàng ngày tại Bệnh viện Bạch Mai.
 
Các bệnh nhân khi đến sẽ được đo thân nhiệt và phát khẩu trang. Những bệnh nhân yếu hơn sẽ được nhân viên đưa vào bên trong bằng xe đẩy.
 
Lối đi này được dựng barie và có lực lượng công an hướng dẫn, kiểm soát phòng dịch bệnh.
HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống cư dân “xóm chạy thận” ra sao sau "biến cố" BV Bạch Mai?

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh |

Thời gian này, dù Bệnh viện Bạch Mai đã không còn là nơi an toàn do dịch COVID-19 quét qua, nhưng cư dân "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống của bệnh nhân xóm chạy thận sau 2 ngày được theo dõi cách ly

Trần Kiều |

Sau 2 ngày được chính quyền quận lập chốt theo dõi cách ly tại đầu ngõ, cuộc sống của những bệnh nhân xóm chạy thận sống ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cơ bản vẫn được duy trì ổn định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xóm chạy thận những ngày Bệnh viện Bạch Mai trong "biến cố"

TÙNG GIANG - TẠ QUANG |

Sau khi phát hiện các ca nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai, toàn bộ khu vực được cách ly, thực hiện các biện pháp kiểm soát để đảm bảo an toàn. Nhưng cư dân “xóm chạy thận” Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống cư dân “xóm chạy thận” ra sao sau "biến cố" BV Bạch Mai?

Tùng Giang - Tạ Quang - Ngọc Anh |

Thời gian này, dù Bệnh viện Bạch Mai đã không còn là nơi an toàn do dịch COVID-19 quét qua, nhưng cư dân "xóm chạy thận" Lê Thanh Nghị (phường Đồng Tâm, Hà Nội) vẫn buộc phải ra vào bệnh viện mỗi ngày, đối mặt với muôn vàn nỗi lo bệnh dịch.

Cuộc sống của bệnh nhân xóm chạy thận sau 2 ngày được theo dõi cách ly

Trần Kiều |

Sau 2 ngày được chính quyền quận lập chốt theo dõi cách ly tại đầu ngõ, cuộc sống của những bệnh nhân xóm chạy thận sống ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cơ bản vẫn được duy trì ổn định.