Bạn trẻ vùng Miệt thứ rửa xe gây quỹ làm Trung thu cho trẻ em khuyết tật

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Từng chiếc đèn, phần quà được nhóm bạn mang đến tận nhà từng hoàn cảnh trẻ em khuyết tật, khó khăn, cụ già neo đơn, giúp họ có cái Tết Trung thu ấm áp.

Không ngại đường xá sình lầy, chúng tôi theo chân các bạn trẻ ở xã Đông Hưng B huyện An Minh (Kiên Giang) vừa đội mưa, đi xuồng rồi lại đi bộ vào những địa bàn khó khăn, trao tận tay những phần quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và cụ già neo đơn. Trung thu đến với những hoàn cảnh bất hạnh này trở nên ấm cúng, đủ đầy hơn bao giờ hết.

4 năm qua, gần đến ngày Trung thu là không khí tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh lại rộn ràng. Nhóm bạn là đoàn viên, thanh niên địa phương đã chung tay cùng nhau tổ chức hoạt động rửa xe kiếm tiền và vận động thêm các nhà hảo tâm để làm quỹ tổ chức Trung thu cho những mảnh đời bất hạnh.

Các bạn trẻ hăng hái tham gia hoạt động rửa xe  gây quỹ. Ảnh: PV
Các bạn trẻ hăng hái tham gia hoạt động rửa xe gây quỹ. Ảnh: PV

Chị Nguyễn Thị Diễm My, Bí thư xã đoàn Đông Hưng B tâm sự, mọi người ai cũng đón tết Trung thu nhưng với những hoàn cảnh trẻ em khuyết tật, cụ già neo đơn là đặc biệt khó khăn, họ rất cần được quan tâm, hỗ trợ. “Chúng tôi tổ chức lực lượng để rửa xe gây quỹ đồng thời vận động thêm và được mọi người quan tâm ủng hộ nhiều. Các bạn tham gia đều tự nguyện, làm việc rất hăng hái vì ai cũng mong “kiếm nhiều tiền” để tổ chức Trung thu cho những người khó khăn”, chị My chia sẻ.

Với số tiền thu được từ rửa xe và vận động, các bạn sẽ dùng để mua quà bánh, lồng đèn và trao thêm tiền mặt cho từng hoàn cảnh. Nhận thấy hoạt động rất ý nghĩa nên nhiều người dân cũng chung tay ủng hộ từ tiền đến quần áo.

Nguyễn Vũ Hoàng, Bí thư chi đoàn ấp Thanh Hùng, cho biết: “Nhiều cửa hàng bán quần áo đã ủng hộ thêm cho nhóm quần áo mới của trẻ em, ngoài quà bánh còn có quần áo mới các em rất vui. Tôi đến từng hoàn cảnh, cảm nhận được sự khó khăn, thiếu thốn và cần tình yêu thương, sự quan tâm của các em rất lớn, thấy các em vui thì ai nấy đều vui theo”.

Những phần quà trung thu được trao tận tay từng hoàn cảnh ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh. Ảnh: PV
Những phần quà Trung thu được trao tận tay từng hoàn cảnh ở xã Đông Hưng B, huyện An Minh. Ảnh: PV

Mỗi hoàn cảnh trẻ em nhận được phần quà trị giá 250 ngàn đồng và 500 ngàn tiền mặt, trường hợp cụ già nhận được 300 ngàn tiền mặt.

Chị Diễm My chia sẻ: “Hoạt động gây quỹ lần này thu về số tiền gần 20 triệu đồng và chúng tôi rất mong muốn sẽ làm được nhiều hơn thế nữa để mở rộng giúp được nhiều hoàn cảnh hơn. Sắp tới Xã đoàn cũng sẽ xin ý kiến lãnh đạo địa phương để tổ chức thêm và mở rộng quy mô các hoạt động như thế này chứ không chỉ riêng dịp Trung thu”.

Trung thu trở nên ấm áp hơn với những mảnh đời bất hạnh. Ảnh: PV
Trung thu trở nên ấm áp hơn với những mảnh đời bất hạnh. Ảnh: PV

Chị Từ Thị Nhanh - mẹ của bé B.T.D - xúc động cho biết: “Các bé có khuyết tật thì không thể vui chơi hay tham gia hoạt động tết Trung thu như các bạn khác. Bây giờ nhận được quà bánh các em đến tận nhà trao như thế này, tôi rất xúc động. Đặc biệt biết các em tổ chức rửa xe để lấy tiền làm Trung thu, tôi thấy món quà này rất quý giá”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” cho con đoàn viên, CNVCLĐ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động của “Đêm hội trăng rằm” thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Kiên Giang: Đèn trung thu bằng hạt cườm hút hàng vì độ "độc", lạ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ với những hạt cườm đầy màu sắc, đủ kích cỡ mà đã có thể tạo thành chiếc đèn trung thu độc đáo, ngộ nghĩnh, đẹp mắt được nhiều người đặt mua.

“Shop 0 đồng” vùng Miệt Thứ tấp nập trước thềm năm học mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 15.000 bộ quần áo, trên 100 chiếc cặp, nhiều quyển tập, bộ sách giáo khoa đã được “Shop 0 đồng” bán cho những người khó khăn với giá 0 đồng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiên Giang: Ấm áp “Đêm hội trăng rằm” cho con đoàn viên, CNVCLĐ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Các hoạt động của “Đêm hội trăng rằm” thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho con đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Kiên Giang: Đèn trung thu bằng hạt cườm hút hàng vì độ "độc", lạ

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ với những hạt cườm đầy màu sắc, đủ kích cỡ mà đã có thể tạo thành chiếc đèn trung thu độc đáo, ngộ nghĩnh, đẹp mắt được nhiều người đặt mua.

“Shop 0 đồng” vùng Miệt Thứ tấp nập trước thềm năm học mới

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 15.000 bộ quần áo, trên 100 chiếc cặp, nhiều quyển tập, bộ sách giáo khoa đã được “Shop 0 đồng” bán cho những người khó khăn với giá 0 đồng.