Bạn trẻ Hà Nội bán hoa gây quỹ xây dựng thư viện cho học sinh vùng cao

Nguyễn Hà |

Giang Châu - một bạn trẻ đến từ Hà Nội đã cùng các cộng sự của mình xây dựng thư viện cho học sinh vùng cao từ việc bán hoa gây quỹ.

Trong nhiều chuyến du lịch, công tác lên vùng cao, Giang Châu nảy ra ý tưởng giúp đỡ các em bằng việc xây dựng thư viện, vì với Châu sách mở ra tri thức và mở ra tư duy. "Tôi từng là người bị bạo lực học đường và đã chứng kiến rất nhiều vụ bạo lực học đường, nếu như chỉ xử phạt, răn đe cũng không mang lại nhiều hiệu quả, nhiều năm qua nhiều vụ bạo lực học đường vẫn liên tiếp diễn ra và ngày càng nghiêm trọng. Để thay đổi nó phải từ bên trong, khi các em được nuôi dưỡng tâm hồn sẽ tự ý thức và yêu thương người khác" - Giang Châu chia sẻ về mấu chốt cho ý tưởng xây dựng tủ sách cho học sinh vùng cao.

Ý tưởng xuất hiện và quá trình bắt tay vào làm của Giang Châu diễn ra rất nhanh, cô bạn chia sẻ, chưa từng nghĩ mình sẽ làm một dự án nào đó. Chỉ trong một thời gian ngắn, Giang Châu đăng tải ý tưởng lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự ủng hộ và triển khai ngay công việc.

"Tôi là một người rất thích hoa, hay cắm hoa, chơi hoa, tôi nghĩ mình có thể dùng chính những bông hoa này để thực hiện ý tưởng. Vừa thoả mãn đam mê ngắm hoa, thêm vào đó mình có thể chủ động được nguồn quỹ và không phụ thuộc vào cơ chế xin cho" - Giang Châu chia sẻ.

Giang Châu (giữa) cùng các cộng sự của mình trong dự án bán hoa gây quỹ xây dựng thư viện cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC
Giang Châu (giữa) cùng các cộng sự của mình trong dự án bán hoa gây quỹ xây dựng thư viện cho học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC

Vốn là những người tay ngang, không ai có kiến thức về kinh doanh, Giang Châu và những cộng sự của mình gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, phải thử nghiệm bán nhiều loài hoa khác nhau để xem mọi người thích loài hoa nào hơn. Hay phải đi "học lỏm" là cách mà Giang Châu đã làm để tăng thêm kiến thức, kỹ năng trong quá trình bán hoa của mình.

"Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn và bất lực, có những ngày nhận nhiều đơn hoa phải đi ship mà không có ai hỗ trợ, là con gái tôi vẫn phải đi ship hoa ở nhiều nơi, đêm hôm phải đi nhập hoa, nhiều khi cũng thấy tủi thân, vất vả nhưng tôi vẫn luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Đặc biệt là trong những thời điểm bị xuống tinh thần, tôi được tiếp sức bởi bạn bè, người thân, không bao giờ tôi thấy mình đang phải đi một mình cả" - Giang Châu nói.

Giang Châu trong chuyến đi mang tủ sách đến học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC
Giang Châu trong chuyến đi mang tủ sách đến học sinh vùng cao. Ảnh: NVCC

Giang Châu chia sẻ, khi xây dựng tủ sách cho trẻ vùng cao sẽ thiên về các đầu sách trau dồi về tâm hồn, kỹ năng sống, về kiến thức khoa học xã hội, tản văn, truyện ngắn, văn học Việt Nam, văn học nước ngoài... Đến thời điểm này, dự án của Giang Châu đã xây dựng được 2 thư viện ở Mai Châu và Mù Cang Chải với tổng đầu sách là hơn 6.000 cuốn.

"Khi trao sách cho trẻ vùng cao, tôi thấy các em rất thích thú, hào hứng với những cuốn sách. Khi chúng tôi vừa xếp sách vào tủ, nhiều em nhỏ đã đến mượn sách ra ngoài hành lang, gốc cây để đọc. Hay ở Mai Châu, nhiều em nhỏ cũng đăng ký mượn sách về nhà để đọc luôn. Những điều đó là động lực rất lớn cho chúng tôi" - Giang Châu chia sẻ.

Mục tiêu của Giang Châu là tiếp tục duy trì xây dựng những tủ sách cho trẻ vùng cao. Trước mắt là chuyến đi Mèo Vạc, Hà Giang vào tháng 1.2024 sắp tới.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Tài trợ thư viện điện tử cho 5 trường tiểu học ở Hương Khê

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 21.11, Quỹ Hi vọng tổ chức tài trợ 5 thư viện điện tử cho 5 trường học trên địa bàn huyện Hương Khê.

Thầy cô nuôi dạy trẻ mồ côi, 20.11 vẫn lo nghĩ cho “đàn con”

THÙY TRANG |

Lễ 20.11 đang đến gần, những người thầy cô giáo tại trường Hy Vọng – nơi nuôi dạy các em mồ côi cha, mẹ trong đại dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn lo nghĩ cuối tuần này sẽ tổ chức chương trình ngoại khóa gì, mời ai đến dạy các em có thêm nhiều kỹ năng.

Bất chấp mọi rào cản, nữ giáo viên quyết tâm ở lại với học trò vùng cao

Thanh Hằng |

Lòng đam mê nghề và tình yêu thương học trò là động lực để cô giáo Lý Thị Lam gắn bó với Trường TH&THCS Quang Phong (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) trong suốt 22 năm qua. Gác lại những vất vả gian truân, người giáo viên ấy vẫn miệt mài mang con chữ tới các em học sinh miền sơn cước.

Xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi tại kỳ họp thứ 6

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, việc Quốc hội xem xét, chưa thông qua Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 6 là hết sức cần thiết để các cơ quan có đủ thời gian nghiên cứu rà soát, kỹ lưỡng, thận trọng dự thảo luật.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Phó Chủ tịch huyện vận động, hàng chục hộ dân bàn giao mặt bằng

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân xã Diễn Phúc (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 sau khi được lãnh đạo huyện, xã trực tiếp tuyên truyền vận động.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

Tài trợ thư viện điện tử cho 5 trường tiểu học ở Hương Khê

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 21.11, Quỹ Hi vọng tổ chức tài trợ 5 thư viện điện tử cho 5 trường học trên địa bàn huyện Hương Khê.

Thầy cô nuôi dạy trẻ mồ côi, 20.11 vẫn lo nghĩ cho “đàn con”

THÙY TRANG |

Lễ 20.11 đang đến gần, những người thầy cô giáo tại trường Hy Vọng – nơi nuôi dạy các em mồ côi cha, mẹ trong đại dịch COVID-19 tại Đà Nẵng vẫn lo nghĩ cuối tuần này sẽ tổ chức chương trình ngoại khóa gì, mời ai đến dạy các em có thêm nhiều kỹ năng.

Bất chấp mọi rào cản, nữ giáo viên quyết tâm ở lại với học trò vùng cao

Thanh Hằng |

Lòng đam mê nghề và tình yêu thương học trò là động lực để cô giáo Lý Thị Lam gắn bó với Trường TH&THCS Quang Phong (huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) trong suốt 22 năm qua. Gác lại những vất vả gian truân, người giáo viên ấy vẫn miệt mài mang con chữ tới các em học sinh miền sơn cước.