Đó là mô hình thanh niên “Giữ xe gây quỹ” do Đoàn phường Bình Hiên, quận Hải Châu thực hiện. Chương trình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, tham quan, chụp ảnh tại đường hoa Tết Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Đoàn phường Bình Hiên còn mong muốn gây dựng một nguồn quỹ để giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Bạn Định Ngọc Đạt, một thành viên của Đoàn phường Bình Hiên cho biết chương trình được thực hiện từ ngày 10.2 đến ngày 21.2, tức là từ 29 tháng Chạp đến Mùng 10 Tết Tân Sửu.
Mỗi ngày, các bạn chia thành 2 ca. Một ca từ 6h sáng đến 2h chiều. Ca còn lại trực từ 2h chiều đến 22h.
Bình thường mỗi ca có 4 người để dắt xe, ghi vé và hướng dẫn người dân nhưng do đang là dịp Tết, gia đình ai cũng có việc bận nên ca trực nhiều khi chỉ có 2 người.
Luôn tay luôn chân từ chạy đi sửa xe, dắt xe đến hướng dẫn người dân lối ra, lối vào, thế nhưng mỗi lần có ai hỏi tiền xe, Đạt lại lễ phép nói: “Anh chị cho em xin vé xe. Còn phí giữ xe tuỳ tâm, phiền anh chị bỏ vào thùng gây quỹ phía trước”. Nhiều người ngạc nhiên giây lát rồi cũng mỉm cười gật đầu.
Mặc dù tấm bảng đặt lối vào ghi rõ, phí gửi xe 5.000 đồng/chiếc, đây là mức giá rất rẻ so với những đỗ xe lân cận có khi lên đến 10.000/chiếc. Vậy nhưng vì lực lượng làm việc ít người, lượng ra vào lúc cao điểm quá đông, những bạn trẻ như Đạt chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ, chẳng còn thời gian để ý xem mọi người có gửi phí hết không.
Dù vậy, nhưng trước sự năng nổ, nhiệt tình của các bạn trẻ, không ít người đã gửi tặng phí 10.000 hay 20.000 đồng cho một lần gửi xe.
Gặng hỏi Đạt đang ngày Tết thế này lại “bỏ nhà” đi làm việc thiên hạ, Đạt cười nói: “Vì không có ai làm nên anh em nào rảnh thì phải chạy giúp. Hôm qua em làm ca sáng rồi, nay lại làm ca chiều nữa, chứ không một bạn làm vất vả hơn nhiều”.
Vậy là, nguyên một mùa Tết của Đạt và nhiều bạn trẻ đã dành cho bãi xe đường hoa. Họ đội nắng, gió nhưng màu áo xanh lại trở nên đẹp đẽ vô cùng, bởi sau dịp Tết này sẽ có một nguồn quỹ nho nhỏ dành tặng đến nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.