Bác sĩ người Chăm tham gia điều trị COVID-19 trong Tháng Ramadan

Lục Tùng |

Bác sĩ người Chăm MouSa đã tình nguyện vào Khu cách ly y tế điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay trong Tháng Ramadan đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều nghi thức...

"Ngày 4.5, được Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) thông báo điều động nhân sự Khoa Hồi sức tích cực đi hỗ trợ Trung tâm Y tế huyện An Phú điều trị bệnh nhân COVID-19 (BN2983, BN2984), tôi có thoáng bối rối”- BS. MouSa nhớ lại.

BS MouSa và nụ cười vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều trị và thực hiện cách ly theo quy định. Ảnh: LT
BS MouSa và nụ cười vui sau khi hoàn thành nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 và thực hiện cách ly theo quy định. Ảnh: LT

Bởi bên cạnh việc trùng với thời điểm Tháng Ramadan, còn có gia cảnh cũng hết sức đặc biệt, là lao động chính của gia đình 5 nhân khẩu. “Tuy nhiên, khi biết bệnh nhân tràn khí màn phổi, cần hồi sức tích cực, lĩnh vực chuyên môn mà mình có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng sau hơn 10 năm hành nghề, tôi đã tình nguyện tham gia” - bác sĩ MouSa chia sẻ.

BS MouSa thời gian tại khu cách ly. Ảnh: LT
BS MouSa thời gian tại khu cách ly. Ảnh: LT

“Không chỉ có tay nghề và sự nhiệt tâm để cùng nhóm thầy thuốc trong khu cách ly điều trị có hiệu quả bệnh nhân COVID-19, mà sự chấp hành và tình nguyện của bác sĩ MouSa còn mang ý nghĩa tạo ra khởi đầu suông sẻ cho việc phân công, điều động thêm 8 nhân lực tham gia vào khu cách ly sau đó”- TS.BS Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, tự hào nói về đồng nghiệp của mình.

TS.BS Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang.

Tuy nhiên để có được điều này, bác sĩ MouSa đã trải qua cuộc chiến nội tâm lý không hề đơn giản. Bởi cũng như cộng đồng người Chăm, Tháng Ramadan 2021 có ý nghĩa lớn và mang tính bắt buộc đối với bác sĩ MouSa. Theo đó, bên cạnh việc sắp xếp thời gian để hành lễ hợp lý với việc điều trị bệnh, bác sĩ MouSa còn phải thực hiện chế độ ăn uống đặc biệt nhất trong năm...

TS.BS Trần Phước Hồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang trao đổi với nhóm thầy thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: LT
TS.BS Trần Phước Hồng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang trao đổi với nhóm thầy thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh: LT

Thông thường, tín đồ Chăm Islam có chế độ ăn kiêng đặc biệt mà chỉ có người trong đạo mới thực hiện được. Chẳng hạn, nếu thức ăn được chế biến từ thịt gà, thì con gà đó phải được chính người trong đạo thực hiện nghi thức theo giáo luật trước khi giết thịt... Nếu không, thì tín đồ không được ăn.

Vào tháng Ramadan, chế độ ăn lại càng đặc biệt hơn. Do tính theo Hồi lịch (được tính theo hệ mặt trăng), nên trong tháng Ramadan, tín đồ phải thực hiện nhịn ăn suốt ngày, và chỉ được ăn khi sau khi mặt trời lặn. Vì thế, cần có bí quyết chế biến thức ăn vừa đúng theo giáo luật quy định, vừa giúp hệ tiêu hóa thích nghi sau một ngày nhịn ăn. Đây là bài toán khó cho nhà bếp cũng như lực lượng phụ trách ăn uống cho nhóm thầy thuốc trong khu cách ly. Thế nhưng, đáng quý hơn là bác sĩ MouSa lại không lấy điều đó để làm phiền đồng nghiệp.

Điều dưỡng Cao Thị Hợp (bìa trái) cùng BS MouSa và các đồng nghiệp trong khu cách ly y tế. Ảnh: LT
Điều dưỡng Cao Thị Hợp (bìa trái) cùng BS MouSa và các đồng nghiệp trong làn trở lại khu cách ly y tế, sau khi đã thực hiện xong thời gian cách ly theo quy định. Ảnh: LT

Chị Cao Thị Hợp, Điều dưỡng trưởng, người được Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang, phân công phụ trách ăn uống cho nhóm thầy thuốc tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19, chia sẻ về tinh thần vì mọi người của bác sĩ MouSa.

“Ban giám đốc và Công đoàn cơ sở Bệnh viện rất quan tâm và dành nhiều mức hỗ trợ vượt quy định để hun đúc tinh thần và bồi dưỡng sức khỏe nhóm thầy thuốc. Vì vậy, nên khi biết bác sĩ MouSa đang trong Tháng Ramadan, tôi liên lạc ngay với bác sĩ MouSa về món ăn, thức uống...”- chị Hợp cho biết.

Tuy nhiên điều khiến chị Hợp ngạc nhiên là bác sĩ MouSa đã đã nhờ vợ nấu và mang vào cổng Bệnh viện, chỉ nhờ bố trí nhân viên mang vào để tránh phiền cho đồng nghiệp.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đêm căng mình phòng dịch COVID-19, ngày xây mái ấm biên cương cho dân nghèo

HƯNG THƠ - LÊ TRƯỜNG |

Sau khi kêu gọi được 60 triệu đồng cho hộ nghèo Hồ Văn Phim (thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), cán bộ chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La Lay (Biên phòng Quảng Trị) nhận luôn nhiệm vụ dựng Mái ấm biên cương. Đêm thực hiện nhiệm vụ phòng dịch, ngày các anh tranh thủ, thay phiên nhau đến xây nhà để đỡ tiền công cán. Nhờ lính biên phòng góp thêm công sức, nên những ngôi nhà Mái ấm biên cương ở biên giới Việt - Lào khi dựng lên luôn vững chãi.

Học sinh Cần Thơ viết đơn tham gia tình nguyện tại chốt kiểm dịch COVID-19

TRÂN TRÂN - TẠ QUANG |

Dù dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, các chốt kiểm dịch phải hoạt động nhiều hơn bao giờ hết, nhưng nhiều bạn học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã không ngần ngại viết đơn xin tham gia chống dịch...

Mùa dịch COVID-19, Đắk Lắk thu về hàng trăm đơn vị máu cứu người

BẢO TRUNG |

Trong mùa dịch COVID-19, rất nhiều cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức ở Đắk Lắk vẫn tình nguyện đi hiến máu để cung cấp cho các cơ sở y tế dùng để điều trị bệnh nhân