Mang lửa đam mê đến giảng đường
Xuất thân trong một gia đình nghèo tại TP Cần Thơ, anh Phùng Phước Nguyên (48 tuổi) đã vượt qua rất nhiều trở lực để trở thành giảng viên thỉnh giảng của đại học và là bác sĩ chuyên khoa 2. Hiện bác sĩ Nguyên đang làm việc tại phòng khám ở tỉnh Trà Vinh.
Bác sĩ Phùng Phước Nguyên tâm sự: “Tôi có 2 hoài bão lớn nhất đã và đang thực hiện đó là giảm bớt lo toan cho người nghèo nhất là bà con vùng nông thôn, người dân tộc. Hai là mang nhiệt huyết cháy bỏng đến với sinh viên để các em luôn đam mê học tập và nghiên cứu chuyên môn, phấn đấu trở thành những bác sỹ luôn có tâm, có tài, có đức”.
Điều cơ bản và thuận lợi là trước đó bác sĩ Nguyên đã từng công tác tại một số bệnh viện và cho ra đời rất nhiều đề án y học cấp thành phố.
Vì vậy, bản thân anh có rất nhiều kinh nghiệm thực tế trong khám, chẩn đoán, điều trị bệnh lẫn nhiều kiến thức mà anh đã dày công nghiên cứu trên giảng đường sau đại học. Tất cả đã giúp những tiết lên lớp của anh tại trường Đại học Võ Trường Toản trở nên sinh động, sôi nổi, thoải mái, hấp dẫn, đầy cuốn hút.
Em Lê Hoàng Nhật, sinh viên năm 6, khoa Y, trường Đại học Võ Trường Toản nhận xét: “Chúng em rất “mê” các tiết học của thầy bởi rất hấp dẫn trên tinh thần thầy và trò cùng nhau tương tác, trao đổi kinh nghiệm rất nhẹ nhàng nhưng đầy bổ ích".
Theo em Lê Hoàng Nhật, thầy có chuyên môn rất cao, giải thích, tư vấn rất thỏa đáng những thắc mắc mà học trò đặt ra. Không chỉ vậy, thầy còn dành một phần tiền thỉnh giảng để mua sách, dụng cụ học tập để thưởng cho các bạn học giỏi.
Với bác sĩ Nguyên, điều lo lắng lớn nhất là sự quay lưng, thờ ơ với quá trình học tập của sinh viên; sự xuống cấp của đạo đức xã hội với những bác sỹ khi ra trường bởi cám dỗ của vật chất đời thường.
Vì vậy, anh luôn tìm tòi phương pháp truyền lửa đam mê thật hiệu quả, thấm sâu đến với từng học trò qua những tiết dạy, bằng chính những kinh nghiệm của mình.
Bác sĩ Trần Minh Tú hiện đang công tác tại Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ rất xúc động khi kể về thầy giáo của mình: “Với học trò, thầy Nguyên vừa là thầy, vừa là cha, vừa là anh cũng vừa là bạn. Thầy luôn quan tâm theo dõi quá trình học tập của chúng tôi, kịp thời bổ sung những kiến thức chuyên môn chưa vững vàng. Ngoài ra, thầy tư vấn cho học trò mình chọn những chuyên khoa phù hợp với sức khỏe, năng lực".
Vừa đưa đò kiến thức, vừa nâng bước học trò vào đời
Chúng tôi may mắn được tham gia một buổi họp mặt khá đặc biệt vào đầu tháng 10.2020, trong đó có hàng chục bác sĩ hiện đang công tác tại nhiều bệnh viện tại TPHCM, Trà Vinh, TP Cần Thơ...
Anh Võ Minh Sơn, nguyên phó phòng đào tạo trường Đại Học Võ Trường Toản kể thêm: “Bác sĩ Nguyên có chuyên môn rất cao, là cột trụ chủ lực của khoa Y, anh luôn hòa nhã, tế nhị với đồng nghiệp. Đặc biệt nhất không như những giáo viên khác là đưa học sinh qua con sông kiến thức là xong. Trong 2 năm qua, anh Nguyên còn tự liên hệ và xin việc làm cho hơn 20 học trò của mình tại nhiều bệnh viện tư nhân lẫn công lập từ các địa phương”.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tùng, quê ở tỉnh Đồng Tháp hiện đang công tác tại BV Đa Khoa TP Cần Thơ xúc động nói: “ Em tốt nghiệp xong nhưng chưa tìm được việc làm, biết chuyện bố “Nguyên” đã liên hệ cho em công tác tại bệnh viện".
Bác sĩ Nguyên còn thường xuyên vận động các mạnh thường quân, đồng nghiệp, học trò cũ tổ chức nhiều chuyến khám chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ học phí cho các sinh viên đang gặp nhiều khó khăn.