Đầu tháng 3, thông tin Đà Nẵng phát hiện 3 trường hợp nhiễm SASR-CoV-2 khiến người dân nào cũng lo lắng. Nhiều gia đình đổ xô đi mua lương thực, trong đó có gạo để tích trữ. “Chỉ trong vòng 3 ngày, cửa hàng tôi bán hết số gạo mà đáng ra phải mất cả tháng mới tiêu thụ hết” - bà Hồng kể.
Thay vì vui khi bán được hàng, bà Hồng lại nhận ra điều bất ổn. Nếu người dân cứ mua gạo thế này, các đại lý có thể sẽ khan hiếm hàng mà lợi dụng tăng giá, các vựa gạo cũng sẽ gặp khó khi trong một thời điểm phải cung ứng ra thị trường số lượng lớn bất thường. Nghĩ vậy, bà Hồng nhờ các đơn vị quản lý thị trường, công an địa phương đến giải thích cho người dân không nên mua nhiều lương thực. “Nhưng họ cũng chỉ giúp mình được vài giờ. Mà tôi thì không có sức để nói hết người này đến người khác. Vậy nên, tôi nghĩ ra cách in một tấm bảng khuyến cáo để ai đến mua cũng đọc được” - bà Hồng nói.
In một tấm chưa “thoả lòng”, bà chủ tiệm gạo “ngược đời” bắt con cháu phải in nhiều tấm, cái thì dán tên tường, cái đặt ở quầy tính tiền. Ai đi vào tiệm cũng đập ngay vào mắt dòng chữ “không nên dự trữ gạo quá nhiều”.
Bà Hồng còn dặn người mua: “Ở đâu hết gạo thì đến đây. Việt Nam mình sao thiếu gạo được. Giá bán có niêm yết đó, cứ yên tâm”. Nghe những lời cam kết đó, chẳng ai nỡ mua quá nhiều gạo.
Bà Hồng đã gắn cuộc đời với hạt gạo gần 20 năm kể từ sau khi nghỉ hưu ở Sở Công Thương. Nay ở tuổi gần 70, bà Hồng không bao giờ nhớ nổi số điện thoại của mình nhưng cứ thấy người mua hàng đông bất thường, người phụ nữ ấy lại lọ mọ nói con cháu bấm số gọi cho các chủ vựa gạo ở miền Tây. “Gọi nói họ cố gắng để dành hàng cho mình, có tăng giá, tôi bán lãi ít đi cũng được. Mình cố gắng giúp nhau trong thời điểm bất ổn này” - bà Hồng nói.
Giữa những thông tin về dịch bệnh, hình ảnh tấm bảng khuyến cáo của tiệm gạo bà Hồng trở thành nơi “thả tim” của nhiều bạn trẻ Đà Nẵng bởi hành động quá sức ấm áp.