ATM yêu thương - lan tỏa sự tử tế "phi thường"

Khánh Linh |

Cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta đã tạo nên thách thức chưa từng có trong tiền lệ với hệ thống y tế Việt Nam. Khi mọi người dân đều lao đao, cũng là lúc những nghĩa cử cao cả, đẹp đẽ, những đức hy sinh, những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng nhân ái… không chỉ của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế mà còn của nhiều cá nhân “bình thường mà không tầm thường”.

ATM gạo, ATM khẩu trang tới ATM ôxy

Anh Hoàng Tuấn Anh - người được biết tới là “cha đẻ” của ATM gạo, ATM khẩu trang, ATM ôxy - đã không còn là cái tên xa lạ với nhiều người, đặc biệt là những người dân ở TP.Hồ Chí Minh. Sinh ra và lớn lên tại TP.Hồ Chí Minh, sau 10 năm học tập và kinh doanh ở nước ngoài, anh Hoàng Tuấn Anh - Giám đốc Công ty PHG Lock (Vũ Trụ Xanh) - quyết trở về quê hương theo đuổi nghề sản xuất khóa cửa điện tử thông minh và mô hình nhà thông minh.

Ý tưởng hình thành ATM gạo của anh Tuấn Anh và những thành viên trong công ty xuất phát từ việc muốn san sẻ phần nào khó khăn cùng người nghèo ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh. 2 năm trước, điểm phát gạo miễn phí sau khi được lắp đặt tại đường Vườn Lài (quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) đã làm “dậy sóng” dư luận.

Một chiếc máy với tên gọi “ATM gạo” được trang bị hệ thống ống nối chuyển gạo từ trong kho ra bên ngoài, người dân chỉ cần nhấn nút là sẽ nhận được gạo. Trong bối cảnh dịch bệnh, hàng trăm chiếc ATM gạo đã được ra đời và tiếp nối sau đó là hàng trăm chiếc ATM khẩu trang xuất hiện.

“Thời gian đầu, có nhiều người nghĩ ATM gạo, ATM khẩu trang chắc được vài ngày nhưng bản thân tôi luôn nỗ lực cố gắng để duy trì và phát triển nó. Tôi và những người anh em của mình đã vượt qua những sóng gió, khó khăn để nhân rộng sự tử tế, mang bữa cơm nóng đến nhiều người hơn” - cha đẻ ATM gạo chia sẻ.

Vào thời điểm khi triển khai những chiến dịch đó, việc kinh doanh của công ty của anh Tuấn Anh cũng gặp không ít sóng gió. Thậm chí, vào lúc khó khăn nhất, công ty cạn kiệt, anh Tuấn Anh phải bán nhà và cầm cố tài sản làm vốn lưu động để trả lương nhân viên, nguồn thu giảm khoảng 50%. Nhưng rồi, Công ty Vũ Trụ Xanh vẫn trụ được và anh Tuấn Anh vẫn tiếp tục duy trì ngọn lửa thiện nguyện của mình.

Vào tháng 8.2021, anh Hoàng Tuấn Anh - “cha đẻ” của ATM gạo - lại tiếp tục công việc giúp đỡ cho những người dân khó khăn tại thành phố trong mùa dịch bằng một chương trình ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nối tiếp chương trình ATM gạo, ATM khẩu trang đã được triển khai thành công trước đó, lần này một chương trình mang tính khẩn cấp và cấp thiết hơn - ATM ôxy đã chính thức đi vào hoạt động. Cùng với Hội Doanh nhân trẻ và Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh, “cha đẻ” ATM gạo đã triển khai mô hình - các trạm đổi bình ôxy miễn phí phục vụ người dân đặt tại 21 quận đoàn và Thành đoàn TP.Thủ Đức.

“Tôi nghĩ rằng, bịch gạo người ta có thể ăn được vài ba ngày hoặc thậm chí có thể nhịn ăn 1-2 ngày, nhưng việc thở thì không thể “nhịn” được dù chỉ 1 vài phút. Thời gian đó, dịch bệnh thật khốc liệt. Khi thấy hình ảnh một người cha sau 18h phải cấp tốc đi tìm bình ôxy cho con, tôi thấy được sự cơ cực của những gia đình có người thân đang bị bệnh. Khác biệt giữa ATM gạo và ATM ôxy ở chính tính cấp bách” - anh chia sẻ về động lực giúp anh quyết tâm thực hiện ATM ôxy.

Hàng trăm rồi hàng nghìn bình oxy đã được đội ngũ tình nguyện viên của Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh đem từ các điểm tập kết, sang chiết đến tận nhà cho những bệnh nhân F0 đang cần ôxy trong những ngày thành phố thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”.

Những ngày đầu tháng 11, sau chuỗi những ngày chiến đấu với COVID-19 để cứu sống những người khác, anh Hoàng Tuấn Anh trở thành F0. Bệnh chuyển biến nặng và anh phải điều trị tại Bệnh viện FV (quận 7) từ ngày 5.11. Song dù bệnh tình chuyển biến nặng, thế nhưng suốt khoảng thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Tuấn Anh không bao giờ nghỉ việc. Thời điểm ấy, vì nhu cầu ôxy miễn phí tại các tỉnh miền Tây và TP.Hồ Chí Minh tăng cao nên anh tiếp tục điều phối vận chuyển ôxy qua điện thoại.

Mặc dù tham gia vận chuyển ôxy cho F0 suốt dịch COVID-19 bùng phát tại TP.Hồ Chí Minh và đã chuẩn bị tâm thế mình có thể trở thành F0 bất kỳ lúc nào, tuy nhiên, khi mắc COVID-19, anh mới thật sự hiểu được nỗi lo sợ và đồng cảm với bệnh nhân hơn. Chính sự đồng cảm đó đã trở thành động lực giúp anh vẫn tiếp tục công việc mỗi ngày.

“Không còn tính mạng thì tiền không còn ý nghĩa gì nữa”

Không chỉ bỏ thời gian, công sức để làm thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn, khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4, anh Tuấn Anh cũng đã bán chiếc xe Mercedes của mình để mua xe chở ATM gạo cung cấp cho vùng dịch. Thậm chí, anh còn gom lợi nhuận công ty làm các chương trình chống dịch COVID-19.

Những “shipper” áo xanh tình nguyện đến tận nhà giao bình ôxy cho các F0. Ảnh: Khánh Linh
Những “shipper” áo xanh tình nguyện đến tận nhà giao bình ôxy cho các F0. Ảnh: Khánh Linh

Để thực hiện ý tưởng ATM gạo lưu động, anh Hoàng Tuấn Anh đã chẳng ngại hy sinh cái riêng để hết mình đóng góp cho cộng đồng và công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19 của đất nước. Việc làm đó là minh chứng cho việc những bữa cơm no đủ của những người nghèo thực sự là niềm hạnh phúc của anh.

“Không còn tính mạng thì tiền không còn ý nghĩa gì nữa” - đó là suy nghĩ và cũng là động lực của “cha đẻ” ATM gạo khi anh quyết định bán chiếc xe Mercedes đã gắn bó 5 năm để mua chiếc bán tải chở ATM gạo, từ đó hiện thực hoá ý tưởng ATM lưu động của mình.

“Từ khi làm ATM gạo, suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều lắm. Tôi đặt nhẹ vật chất hơn rất nhiều. Với tôi bây giờ, cảm giác lâng lâng vui sướng khi kiếm được tiền cũng không bằng cảm giác hạnh phúc khi nhìn thấy hàng trăm, hàng nghìn người khó khăn được nhận gạo” - anh chia sẻ trong sự xúc động.

“Tôi đã phải dành khá nhiều nguồn thu để trả lương cho nhân viên, vận hành công ty trong dịch bệnh này dù nguồn thu rất hạn hẹp. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, nếu tôi không làm việc này và dịch bệnh tiếp tục kéo dài thì việc làm ăn của công ty cũng sẽ đi vào ngõ cụt. Do đó, tôi nghĩ rằng, doanh nghiệp như tôi cũng cần phải chung tay cùng thành phố, cùng Chính phủ vì lúc đó không có gì quan trọng hơn việc dập dịch. Chỉ có như vậy, doanh nghiệp mới sớm có cơ hội để mở cửa hoạt động trở lại” - anh Tuấn Anh nói.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo trẻ tâm huyết truyền lửa sáng tạo với “ATM Hạnh phúc”

Việt Văn |

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V, năm học 2020-2021” do Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức, là sự tiếp nối một chuỗi giải thưởng trước đó mà cô giáo Nguyễn Phương Thảo đã đoạt được như: Giải ba thành phố và Giải nhì quận (Hoàng Mai) cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học - Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội lần thứ V - Năm 2021”, Bài giảng E-Learning được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp Thành phố năm học 2020 – 2021...

Cần "cây ATM" lưu động cho các khu vực bị cách ly

Trung Hiếu |

Thực hiện Chỉ thị 16 cấp độ cao, vài ngày qua, chính quyền Đà Nẵng và các quận, huyện trên địa bàn đã mở các điểm chợ lưu động, để đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm người dân. Tuy vậy, người dân cũng đang rất cần ngành ngân hàng sớm mở các "cây ATM" lưu động, để có tiền mặt mua bán hàng hoá thiết yếu.

Cha đẻ ATM gạo lập ATM oxy giao tận nhà: "Thở thì không thể "nhịn" được"

KHÁNH LINH |

Trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM, anh Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" của ATM gạo, lại tiếp tục công việc giúp đỡ cho những người dân khó khăn tại TP trong mùa dịch. Nối tiếp chương trình ATM gạo đã được triển khai thành công, lần này một chương trình mang tính khẩn cấp và cấp thiết hơn - ATM oxy đã được triển khai và chính thức đi vào hoạt động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cô giáo trẻ tâm huyết truyền lửa sáng tạo với “ATM Hạnh phúc”

Việt Văn |

Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” lần thứ V, năm học 2020-2021” do Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức, là sự tiếp nối một chuỗi giải thưởng trước đó mà cô giáo Nguyễn Phương Thảo đã đoạt được như: Giải ba thành phố và Giải nhì quận (Hoàng Mai) cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học - Ngày hội Công nghệ thông tin ngành Giáo dục & Đào tạo Hà Nội lần thứ V - Năm 2021”, Bài giảng E-Learning được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại C cấp Thành phố năm học 2020 – 2021...

Cần "cây ATM" lưu động cho các khu vực bị cách ly

Trung Hiếu |

Thực hiện Chỉ thị 16 cấp độ cao, vài ngày qua, chính quyền Đà Nẵng và các quận, huyện trên địa bàn đã mở các điểm chợ lưu động, để đáp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm người dân. Tuy vậy, người dân cũng đang rất cần ngành ngân hàng sớm mở các "cây ATM" lưu động, để có tiền mặt mua bán hàng hoá thiết yếu.

Cha đẻ ATM gạo lập ATM oxy giao tận nhà: "Thở thì không thể "nhịn" được"

KHÁNH LINH |

Trong đợt dịch thứ 4 tại TPHCM, anh Hoàng Tuấn Anh - "cha đẻ" của ATM gạo, lại tiếp tục công việc giúp đỡ cho những người dân khó khăn tại TP trong mùa dịch. Nối tiếp chương trình ATM gạo đã được triển khai thành công, lần này một chương trình mang tính khẩn cấp và cấp thiết hơn - ATM oxy đã được triển khai và chính thức đi vào hoạt động.