60 ngày đạp xe gây quỹ làm sách nói cho người khiếm thị

KIM ANH |

60 ngày, trải qua gần 35 tỉnh thành, rong ruổi từ mảnh đất Hà Giang đến mũi đất Cà Mau, anh Đặng Thế Lâm đã đạp xe một mình để kêu gọi, gây quỹ duy trì cho dự án sách nói cho người khiếm thị.

Sáng lập dự án sách nói dành cho người khiếm thị

Những ngày cuối tháng 5.2021, chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh Đặng Thế Lâm (36 tuổi, Hà Nội) - người sáng lập tổ chức hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị “Việt Nam và những người bạn”. Nhiều năm qua, anh được biết đến như một tình nguyện viên tiên phong trong nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa hướng tới những người yếu thế trong xã hội.

Tốt nghiệp chuyên ngành Bảo dưỡng công nghiệp tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội), sau những lần đi hoạt động tình nguyện, anh Lâm chuyển hướng sang hoạt động cộng đồng và gắn bó với công việc đó cho đến bây giờ.

Anh Đặng Thế Lâm dành 60 ngày đạp xe từ Hà Giang đến Cà Mau để gây quỹ duy trì dự án sách nói cho người khiếm thính. Ảnh: NVCC
Anh Đặng Thế Lâm dành 60 ngày đạp xe từ Hà Giang đến Cà Mau để gây quỹ duy trì dự án sách nói cho người khiếm thính. Ảnh: NVCC

Nói về cơ duyên thành lập các dự án liên quan đến người khiếm thị, người yếu thế, anh Lâm cho hay, trước đây anh có cơ hội được tiếp xúc với người khiếm thị.

“Khi tiếp xúc với họ, tôi thấy ở những người khiếm thị, trí tưởng tượng của họ vượt qua thị giác của mình, cuộc sống lúc nào cũng vui tươi, nhiều màu sắc”, anh Lâm nói.

Ấp ủ ý tưởng làm về dự án sách dành cho người khiếm thị trong suốt 2 năm, tháng 9.2019, anh đã triển khai dự án “Open Road” – Thư viện sách nói dành cho người khiếm thị tại Việt Nam, với sự ủng hộ của đông đảo tình nguyện viên. Đến nay, nhiều người khiếm thị ở các thành phố lớn đã biết đến và rất thích thú với dự án này.

Anh Lâm cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, anh đã thu được 700 đầu sách. Mục tiêu của anh là 1.000 đầu sách trong vòng 1 năm. Tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, việc thu âm sách cũng bị chậm hơn so với tiến độ đề ra. Hiện tại các tình nguyện viên làm việc chính tại nhà, việc thu âm tại phòng thu cũng chỉ tối đa được 1 đến 2 người.

Mong muốn nâng cao năng lực cho người khiếm thị về giáo dục

Với mong muốn duy trì cho dự án sách nói cho người khiếm thị, anh Đặng Thế Lâm quyết định thực hiện cuộc hành trình đi xe đạp từ Hà Giang đến Cà Mau trong vòng 60 ngày để gây quỹ. Ngoài ra, anh muốn cập nhật thông tin thực tế về người khiếm thị ở các tỉnh xa xôi, nơi anh chưa từng có cơ hội được làm việc.

“Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi khi thực hiện các dự án cho người khiếm thị đó là làm sao thu hẹp được khoảng cách giữa người mắt sáng và người khiếm thị. Trong đó một phần là nâng cao năng lực về giáo dục, về văn hóa đọc, các kĩ năng tái hòa nhập”, anh Lâm chia sẻ.

Cuộc hành trình của anh bắt đầu vào khoảng giữa tháng 3.2021 tại Hà Giang. Anh đạp xe trung bình 50km/ngày. Chặng dài nhất là từ Phan Thiết đến Vũng Tàu, dài 160km. Cả hành trình, người bạn đồng hành với anh là chiếc xe đạp và hành lí đồ khoảng 35kg.

Người bạn đồng hành cùng với anh là chiếc xe đạp. Ảnh: NVCC
Người bạn đồng hành cùng với anh là chiếc xe đạp. Ảnh: NVCC

Trong quá trình đó, anh vừa đi vừa làm việc với Hội người mù của các tỉnh để cập nhật lại tình hình thực tế, các khó khăn ở các địa phương để có thể đưa ra những chương trình phù hợp với nhu cầu của người khiếm thị.

60 ngày với rất nhiều những khó khăn, về thể chất, địa lí, thời gian di chuyển nhưng nhờ có sự đồng hành, sẻ chia của mọi người mà anh đã có thể vượt qua. Lúc đầu anh cũng băn khoăn không biết mình có thể đạt được thành công hay không.

Phần lớn những người ủng hộ đều là những người bạn anh quen. Tuy nhiên, càng về những chặng về sau, đã có rất nhiều người anh chưa từng gặp mặt hỗ trợ, có sự đồng hành của bố mẹ các bạn học sinh khiếm thị, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui.

Mục tiêu chuyến hành trình vẫn là vì dự án sách nói cho cộng đồng người khiếm thị, anh nói, với 200 triệu đồng dùng để hỗ trợ cho thư viện sách nói online, duy trì nền tảng ứng dụng trên Android và IOS trong 2 năm.

"Bên cạnh đó từ năm nay đến 2022 chúng tôi đặt mục tiêu sẽ thu được 1000 đầu sách. Với mục tiêu gây quỹ đó hoàn toàn hỗ trợ và giúp đỡ những người khiếm thị có thể tiếp cận với sách và các văn hóa đọc khác" - anh Lâm cho hay.

KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Cụ bà 87 tuổi đội nắng, đạp xe mang nước tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hình ảnh cụ bà 87 tuổi ở Huế đội nắng, đạp xe mang nước suối và cam tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19 làm nhiều người xúc động.

Thanh Hóa: Cụ bà đạp xe lên xã xin thoát nghèo tiếp tục nhận Bằng khen

QUÁCH DU |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hàng trăm người đạp xe hưởng ứng bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, tại TP.Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chương trình “Huế - Đạp xe vì môi trường” năm 2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cụ bà 87 tuổi đội nắng, đạp xe mang nước tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19

PHÚC ĐẠT |

Hình ảnh cụ bà 87 tuổi ở Huế đội nắng, đạp xe mang nước suối và cam tặng chốt kiểm soát dịch COVID-19 làm nhiều người xúc động.

Thanh Hóa: Cụ bà đạp xe lên xã xin thoát nghèo tiếp tục nhận Bằng khen

QUÁCH DU |

Cụ bà Đỗ Thị Mơ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hàng trăm người đạp xe hưởng ứng bảo vệ môi trường

PHÚC ĐẠT |

Ngày 31.5, tại TP.Huế, Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các sở ban ngành tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Chương trình “Huế - Đạp xe vì môi trường” năm 2020.