5 học sinh tiểu học trả lại 5 triệu đồng nhặt được

Mai Hường |

Nhặt được 3 chiếc phong bì đựng tiền "mừng tân gia", 5 học sinh tiểu học ở thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã qua cảnh sát giao thông trả lại cho người mất.

Ngày 25.1, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa tiến hành trao trả lại số tiền cho những người bị rơi.

Theo cảnh sát, số tiền 5 triệu đồng trả lại cho người bị rơi, do 5 bé học sinh trường tiểu học thị trấn Phùng giao nộp trước đó.

Cụ thể, khảng 10h sáng 24.1, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an huyện Đan Phượng, tiếp nhận trình báo từ 5 em học sinh. Các em cho hay, sáng cùng ngày đã nhặt được 3 chiếc phong bì, bên ngoài ghi mừng tân gia, tại khu vực đường làng Đông Khê (xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng).

Cán bộ tiến hành kiểm tra bên trong ba phong bì có 5 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, Công an huyện đã liên hệ với Đài truyền thanh huyện Đan Phượng đưa tin tìm người đánh rơi.

Sau khoảng 30 phút phát đi thông báo, bác Nguyễn Thị Song (trú tại Chương Mỹ) là người đánh rơi số tiền trên đã liên hệ tới Công an huyện Đan Phượng để nhận lại tài sản.

Nhận lại tài sản của mình, bác Song đã xúc động bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước hành động đẹp của em học sinh và lực lượng chức năng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

2 nữ sinh lớp 11 nhặt được điện thoại đem trả lại

T. TUẤN |

Ngày 20.1, Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức trả lại tài sản đánh rơi cho em Phùng Quốc Bảo (14 tuổi, trú xã Sơn Giang, Hương Sơn).

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

HƯNG THƠ |

Họ là những người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi phát hiện trong áo quần cũ là quà cứu trợ có vàng và tiền mặt, họ không bỏ túi mà tìm cách trả lại.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

2 nữ sinh lớp 11 nhặt được điện thoại đem trả lại

T. TUẤN |

Ngày 20.1, Công an thị trấn Phố Châu (Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, vừa tổ chức trả lại tài sản đánh rơi cho em Phùng Quốc Bảo (14 tuổi, trú xã Sơn Giang, Hương Sơn).

Lỡ xe về quê đón noel vì nhặt được 360 triệu đồng tìm người mất trả lại

ĐÌNH TRỌNG- MINH HUYỀN |

Trên đường ra bến xe về Bình Thuận đón noel, người đàn ông cùng tài xế xe ôm nhặt được 360 triệu đồng. Người đàn ông này sau đó đã lỡ chuyến xe nhưng vẫn cảm thấy vui khi đã trao lại số tiền cho người đánh rơi.

Tiền, vàng trong quà cứu trợ: Người già, trẻ nhỏ đều tìm cách trả lại

HƯNG THƠ |

Họ là những người đồng bào thiểu số ở tỉnh Quảng Trị, dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi phát hiện trong áo quần cũ là quà cứu trợ có vàng và tiền mặt, họ không bỏ túi mà tìm cách trả lại.