20 năm bôn ba, vẫn canh cánh nhớ về một thời gian khó

Tạ Quang |

Cần Thơ - Rời quê lập nghiệp thành công, ông Nguyễn Ngọc Lang (sinh năm 1968, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) đã chi hàng tỉ đồng làm công trình phúc lợi cho quê nhà cũng như làm công viên sinh thái phục vụ miễn phí người dân trong và ngoài địa phương.

Xuất thân trong một gia đình nghèo, đông anh em ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, từ nhỏ ông Ông Nguyễn Ngọc Lang phải theo mẹ đi làm đồng nên dở dang việc học khi mới đang ở cấp tiểu học.

Ông Lang cùng người vợ dạo bước trên con đường do chính ông xây dựng lên.
Ông Lang cùng vợ dạo bước trên con đường quê do chính ông xây dựng.

Cuộc sống khó khăn, đến năm 2002, ông Lang bắt đầu khăn gói rời quê lên TP.Hồ Chí Minh làm tiếp thị tại một công ty bán hàng mỹ phẩm. Đều đặn mỗi ngày, ông lặn lội khắp các ngả đường, thậm chí ngược xuôi Nam Bắc để có thể bán được mỹ phẩm.

Việc làm ăn kinh doanh của ông ngày một thuận lợi, năm 2007, sau khi tích lũy được ít vốn, vợ chồng ông mở công ty mỹ phẩm ở TP.Hồ Chí Minh. Đến năm 2011, ông mở thêm công ty mỹ phẩm và phát triển thành công đến nay với khối tài sản khổng lồ.

Ông Lang cho biết, những ngày tháng bôn ba khắp nơi, nhưng ông luôn nhớ về quê cha đất Tổ, nhớ những ngày còn gian khó quê nhà, và luôn canh cánh ước mong sẽ làm được một điều gì đó cho quê hương.

Cầu được ông xây dựng.
Cầu được ông Lang đầu tư xây dựng.

Ông nói, đến nay, ông đã chi hơn 10 tỉ đồng để xây cầu và làm đường, công trình nông thôn và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu làm 5km và giai đoạn 2 làm 2km.

Hai bên bờ sông được phủ những loại hoa đỏ thắm.
Hai bên bờ sông được phủ những loại hoa đỏ thắm.

Đặc biệt hơn, ông còn đầu tư làm hệ thống bờ kè, quy hoạch trồng hoa, lắp đèn xung quanh tuyến đường nông thôn, đào ao trồng sen tạo khung cảnh đầy thơ mộng, đẹp mắt để cho người dân trong và ngoài địa phương đến tham quan.

Du khách thướt tha với tà áo dài.
Du khách thướt tha với tà áo dài.

“Tiền kiếm được tôi muốn đem về để xây dựng cho quê hương mình khang trang hơn. Tôi muốn đem về để đóng góp làm cho địa phương sung túc lên, dân mình đỡ vất vả. Thứ nhất là làm đường sá cho bà con thuận tiện đi lại, giao thương mua bán, vận chuyển nông sản, học sinh đi học cũng dễ dàng. Thứ hai, là có nơi để thư giãn, sinh hoạt chung sau những giờ mệt nhọc với ruộng nương, vườn tược”, ông Lang cho hay.

Trồng rau cho người dân tự do hái.
Trồng rau cho người dân tự do hái.

Bà Ngô Thị Bé Sáu (54 tuổi, ấp Tân Hòa) chia sẻ, những năm trước, mỗi khi trời mưa là bà phải cuống cuồng mang xe đạp ra đầu xóm để gửi, vì nếu mưa xuống, đường lầy lội, không thể nào đạp xe được. “Nhiều lần các cháu nhỏ đi học bị ngã lên ngã xuống, lấm lem đầu cổ. Bây giờ có đường mới, bà con ai cũng mừng và cảm ơn ông Lang nhiều lắm vì đã dành nhiều thứ tốt đẹp cho quê hương”, bà Sáu kể.

Ông Huỳnh Việt Cường - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) - cho biết: Qua gần 10 năm, ông Nguyễn Ngọc Lang đã đóng góp cho địa phương xây dựng nhiều con đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí xây dựng gần 16 tỉ đồng.

Ông Huỳnh Việt Cường - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho ông Nguyễn Ngọc Lang.
Ông Huỳnh Việt Cường - Bí thư, Chủ tịch UBND xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) thừa ủy quyền trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho ông Nguyễn Ngọc Lang.

Ông Cường cũng cho biết thêm, đối với tiêu chí giao thông nông thôn, ông Lang đã giúp cho xã đạt tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, vừa qua cũng được UBND TP.Cần Thơ công nhận xã Giai Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đồng thời ngày 31.5.2021, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng đã trao tặng bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Lang vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

“Ngoài những việc làm ý nghĩa trên, ông Lang đã tạo điều kiện thuận lợi cho xã phát triển về kinh tế - xã hội, giao thương hàng hoá, học sinh đi lại cũng dễ dàng. Bên cạnh đó, dịp Tết hàng năm, ông Lang cũng hỗ trợ cho bà con nghèo cận nghèo hàng trăm phần quà để bà con ăn Tết đầm ấm, an lành hơn”, ông Cường thông tin thêm.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Ngày cuối năm 2021: Ngày đáng nhớ của tuyến đầu chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 31.12 - ngày cuối cùng của năm 2021, đây là thời điểm để mọi người sum họp cùng với gia đình đón chào một năm mới. Tuy nhiên, các y, bác sĩ - tuyến đầu chống dịch tại TP.Cần Thơ đành phải gác lại niềm vui sum họp để chuyên tâm thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ngày cuối năm 2021: Ngày đáng nhớ của tuyến đầu chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 31.12 - ngày cuối cùng của năm 2021, đây là thời điểm để mọi người sum họp cùng với gia đình đón chào một năm mới. Tuy nhiên, các y, bác sĩ - tuyến đầu chống dịch tại TP.Cần Thơ đành phải gác lại niềm vui sum họp để chuyên tâm thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.