2 em nhỏ cùng mẹ phát miễn phí chai kháng khuẩn cho người nghèo

Hà Phương |

Nghỉ học vì dịch COVID-19, hai bé Nguyễn Anh Quân (10 tuổi) và em Nguyễn Anh Thư (4 tuổi, Tân Phú, TPHCM) phụ giúp mẹ "thả" chai xịt khuẩn cho chiếc máy ATM bán tự động cung cấp cho những người nghèo, khó khăn.

 
Từ ngày 18.4, gia đình nhà chị Nguyễn Thị Huệ (2/17 Diệp Minh Châu, Tân Phú, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, TPHCM) đã hoàn thiện hệ thống phát bình kháng khuẩn miễn phí cho người dân. Mỗi ngày chiếc máy bán tự động này phát vào 2 khung giờ: 9h30 -11h30 và 15 - 17h.
 
Được biết, bình xịt kháng khuẩn này bao gồm 80% cồn, hạt kháng khuẩn IPMP, glycerin, vitamin E, chiết xuất nha đam, tinh dầu bạc hà, tràm. Với công dụng có thể xịt vào những vật dụng có khả năng tiếp xúc trực tiếp như: công tắc, tay nắm cửa, nút bấm thang máy, lan can, vô lăng, ghế...
 
Mỗi người dân đến đây chỉ cần ấn nút.
 
Tiếng chuông sẽ vang lên và phía trên nhà có người thả bình xịt diệt khuẩn xuống và qua đường dẫn của hệ thống này đến tay người dân.
 
Em Nguyễn Anh Quân (10 tuổi) và em Nguyễn Anh Thư (4 tuổi) được nghỉ học ở nhà trong những ngày dịch COVID-19 nên đã phụ bố mẹ thả những bình xịt kháng khuẩn này xuống sau khi nghe tiếng chuông.
 
Ông Trần Hà ( đường Lê Trọng Tấn, Tân Phú, TPHCM) chia sẻ: "Tôi chở hàng qua đây và thấy biển thông báo phát miễn phí nước kháng khuẩn nên đến nhận. Trong những ngày dịch như thế này, ngoài gạo, mì, khẩu trang... thì nước kháng khuẩn như thế này rất cần thiết".
 
Những bình xịt kháng khuẩn đều được dán băng dính để trong quá trình đưa xuống không bị bung nắp.
 
Em Nguyễn Anh Quân cho biết: "Em rất vui khi được làm một phần trong công việc phát bình kháng khuẩn cho mọi người. Em mong những bình kháng khuẩn này giúp mọi người không bị nhiễm bệnh để dịch mau qua đi và em có thể đến trường".
 
Chia sẻ với Báo Lao Động, chị Nguyễn Thị Huệ (Tân Phú, TPHCM) cho hay: "Với mong muốn góp một phần sức lực vào công tác phòng chống dịch COVID-19, gia đình có dự định phát 3.000 bình xịt khảng khuẩn miễn phí cho người dân. Chúng tôi phát ở phía sau nhà để mọi người có khoảng trống đứng và không gây mất trật tự an ninh khu phố. Chỉ với hệ thống chuông và đường ống dẫn nước chúng tôi đã lắp được hệ thống bán tự động này rồi. Mọi người sẽ nhận được đồ và vẫn đảm bảo được Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ".
 
Ngoài ra, tại điểm lắp đặt hệ thống phát này còn lắp cammera có thể quan sát cũng như nhắc nhở nếu người dân xếp hàng nhận không giữ khoảng cách an toàn như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ mở cây "ATM mì và trứng" cho người bệnh và người nghèo

Minh An |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia và các nhà hảo tâm đã chung tay mở cây "ATM mì và trứng" giúp đỡ những người nghèo, người bệnh vượt qua đại dịch COVID-19.

ATM gạo giúp đỡ hàng nghìn người khó khăn

NGUYỄN TRI |

Với thông điệp “Nếu bạn cần, hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”, cây “ATM gạo” lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát cho khoảng 2.300 người (mỗi người nhận 2kg gạo) ngay trong buổi đầu khai trương.

Gặp gỡ "cha đẻ" ATM gạo hỗ trợ 1 triệu người dân nghèo giữa dịch COVID-19

Anh Tú - Hà Phương - Chân Phúc |

Những ngày qua, sau khi cây "ATM gạo" của ông Hoàng Tuấn Anh ở Vườn Lài (quậnTân Phú, TPHCM) giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được dư luận đặc biệt quan tâm. PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông chủ "ATM gạo" và ông đã chia sẻ về những dự định sắp tới về con đường thiện nguyện của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bác sĩ mở cây "ATM mì và trứng" cho người bệnh và người nghèo

Minh An |

Sau khi biết Hà Nội có một số điểm phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo trong mùa dịch COVID-19, bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia và các nhà hảo tâm đã chung tay mở cây "ATM mì và trứng" giúp đỡ những người nghèo, người bệnh vượt qua đại dịch COVID-19.

ATM gạo giúp đỡ hàng nghìn người khó khăn

NGUYỄN TRI |

Với thông điệp “Nếu bạn cần, hãy đến lấy. Nếu bạn ổn, hãy nhường cho người khác”, cây “ATM gạo” lần đầu tiên xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã phát cho khoảng 2.300 người (mỗi người nhận 2kg gạo) ngay trong buổi đầu khai trương.

Gặp gỡ "cha đẻ" ATM gạo hỗ trợ 1 triệu người dân nghèo giữa dịch COVID-19

Anh Tú - Hà Phương - Chân Phúc |

Những ngày qua, sau khi cây "ATM gạo" của ông Hoàng Tuấn Anh ở Vườn Lài (quậnTân Phú, TPHCM) giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được dư luận đặc biệt quan tâm. PV Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông chủ "ATM gạo" và ông đã chia sẻ về những dự định sắp tới về con đường thiện nguyện của mình.