15 năm hết lòng với những bệnh nhân đặc biệt

Lý Oanh |

Bác sĩ Huỳnh Thị Tuyết Trang, Khoa Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang, đã có 15 năm gắn bó với công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS và người cai nghiện ma túy.

Chị Trang bắt đầu công tác ở ngành y tế từ năm 1993 tại Trung tâm Da liễu tỉnh Tiền Giang. Đến năm 2006, khi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh thành lập, chị được điều chuyển công tác sang đơn vị này, với công việc chủ yếu là tư vấn về HIV/AIDS.

Chị Trang chia sẻ, qua nhiều năm tư vấn, chị bị cuốn hút vào những tình huống, hoàn cảnh của người nhiễm HIV nên thấu hiểu sâu sắc về họ. Đến năm 2010, đơn vị tiếp nhận điều trị ngoại trú cho người nhiễm HIV/AIDS. Lúc đầu, chị cũng có phần e ngại khi tiếp xúc với bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân nặng đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Tuy nhiên, sau nhiều lần tiếp xúc, chứng kiến sự đau đớn do bệnh tật cùng với những nỗi lo sợ của bệnh nhân HIV/AIDS, chị Trang đã cảm thông, quan tâm chăm sóc bệnh nhân và gắn bó với công tác phòng, chống HIV/AIDS cho đến bây giờ.

Theo chị Trang, những người nhiễm HIV/AIDS thường có rất nhiều nỗi lo sợ. Họ sợ mắc bệnh như là cái chết đã được báo trước, gia đình bỏ rơi, bạn bè, hàng xóm xa lánh, kỳ thị, phân biệt đối xử… Từ đó, dẫn đến một số bệnh nhân bất mãn không tiếp cận điều trị.

Với cái tâm của người bác sĩ, chị Trang không chỉ chăm sóc điều trị mà còn giúp nhiều bệnh nhân HIV/AIDS vượt qua mặc cảm bệnh tật, sống hòa nhập cộng đồng. Song song với công tác điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS, chị Trang còn tham gia điều trị cho người nghiện ma túy thay thế bằng thuốc Methadone, chương trình được triển khai từ tháng 5.2015.

Chị Trang cho biết, ma túy làm thương tổn tế bào não, gây nên bệnh não mãn tính ở người nghiện ma túy, làm ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe tâm thần. Vì vậy, cách suy nghĩ, nhận thức, tâm trạng, hành vi cư xử của người nghiện luôn biến đổi.

Là một bác sĩ điều trị cho những bệnh nhân đặc biệt này, bản thân chị đôi lúc chịu rất nhiều áp lực với những hành vi, lời nói bất thường của bệnh nhân và gặp phải những tình huống nguy hiểm như bệnh nhân hành hung, đâm chém lẫn nhau ngay trong lúc khám bệnh... Những lúc như thế, chị cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng giao tiếp với bệnh nhân nhằm xoa dịu những cơn nóng giận của bệnh nhân.

Với tình yêu nghề và mong muốn giúp đỡ bệnh nhân HIV/AIDS cũng như người nghiện ma túy vượt qua lầm lỡ, mặc cảm bệnh tật nên chị Trang luôn trau dồi kiến thức chuyên môn thông qua việc tham gia các lớp học tâm lý hay tìm hiểu tài liệu, truy cập internet… để có thêm những kiến thức cần thiết khi tiếp xúc, đối diện với những tình huống khó của bệnh nhân. Bên cạnh đó, chị Trang còn có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giúp đồng nghiệp phục vụ người bệnh tốt hơn.

Qua 15 năm công tác, chị Trang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vừa qua chị Trang đã vinh dự nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh trong Hội nghị điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động tỉnh Tiền Giang lần thứ X (2020-2025).

Nhận xét về nữ công đoàn viên đặc biệt này, Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Tiền Giang Nguyễn Trung Tần cho biết: Chị Trang là người chan hòa, tâm huyết và có trách nhiệm với bệnh nhân, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình công tác, chị Trang không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp để hoàn thiện bản thân,…

Lý Oanh
TIN LIÊN QUAN

“Hoá trị” từ lớp học hạnh phúc

SƠN TÙNG - THÀNH ĐÔNG - HOÀI ANH |

Ngoài 4 bức tường trắng, bây giờ, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K còn có thêm một nơi để đến, đó là Lớp học hạnh phúc. Những tiết học tại đây như một đợt "hoá trị" tinh thần, giúp các em thêm lạc quan và tươi vui.

Cô giáo bị ảnh hưởng chất độc da cam tận tụy dạy miễn phí hơn 20 năm

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên cơ thể bị dị tật, có những lúc, chị Lê Thị Lan Anh sợ hãi gặp mọi người. Tuy nhiên, 22 năm qua, chị đã dạy tiếng Anh cho rất nhiều thế hệ học trò.

Những tiết học không giáo án dành tặng bệnh nhi ung thư

TÔ THẾ - HOÀI ANH - SỞ HẠ |

Đều đều các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) lại có mặt tại Lớp học hạnh phúc nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện. Tại lớp học, các thầy cô luôn đặt niềm vui của các em lên hàng đầu và sẽ dạy không theo bất kì một giáo án cụ thể nào.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

“Hoá trị” từ lớp học hạnh phúc

SƠN TÙNG - THÀNH ĐÔNG - HOÀI ANH |

Ngoài 4 bức tường trắng, bây giờ, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K còn có thêm một nơi để đến, đó là Lớp học hạnh phúc. Những tiết học tại đây như một đợt "hoá trị" tinh thần, giúp các em thêm lạc quan và tươi vui.

Cô giáo bị ảnh hưởng chất độc da cam tận tụy dạy miễn phí hơn 20 năm

Phạm Đông - Thanh Huyền |

Bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên cơ thể bị dị tật, có những lúc, chị Lê Thị Lan Anh sợ hãi gặp mọi người. Tuy nhiên, 22 năm qua, chị đã dạy tiếng Anh cho rất nhiều thế hệ học trò.

Những tiết học không giáo án dành tặng bệnh nhi ung thư

TÔ THẾ - HOÀI ANH - SỞ HẠ |

Đều đều các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 hàng tuần, các bệnh nhi ung thư của Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội) lại có mặt tại Lớp học hạnh phúc nằm ngay trong khuôn viên bệnh viện. Tại lớp học, các thầy cô luôn đặt niềm vui của các em lên hàng đầu và sẽ dạy không theo bất kì một giáo án cụ thể nào.