10 năm tích góp 2.000 cuốn sách mở thư viện miễn phí

HOÀI ANH - TÔ THẾ |

2.000 cuốn sách ở thư viện miễn phí của chị Nguyễn Thị Hiền (Hoàng Quốc Việt - Hà Nội) là thành quả trong 10 năm tích góp. Mỗi tuần thư viện mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy.

Niềm vui ngày Chủ nhật

Tối thứ 7, Minh Phương (5 tuổi rưỡi, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) thì thầm vào tai mẹ: “Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm để xuống thư viện nhé mẹ”. Dù đã biết trước Minh Phương chuẩn bị nói điều gì nhưng chị Trịnh Thị Mến (phụ huynh của bé) vẫn chăm chú lắng nghe và mỉm cười, gật đầu đồng ý. Hơn một năm nay, tối thứ 7 nào Minh Phương cũng nói câu nói đó với mẹ.

Thư viện mà Minh Phương nhắc đến là một căn hộ nhỏ của hàng xóm ở ngay tầng bên dưới. Thư viện có khoảng 2.000 cuốn sách với nhiều thể loại khác nhau. Chiếc giá sách yêu thích của Minh Phương nằm ở góc phòng bên phải, nơi có những cuốn như: Bút sáp màu đen, Monster,…

Sáng Chủ nhật, Minh Phương thường chọn ngồi cùng mẹ ở chiếc bàn ở ngay cạnh giá sách, để khi mẹ vừa kết thúc một cuốn sách là bé sẽ leo xuống và tìm ngay 1 cuốn mới có bìa thật xinh. 2 mẹ con cứ ngồi bên nhau như vậy cho đến trưa và đến đầu giờ chiều lại tiếp tục hành trình khám phá những cuốn sách.

Bé Minh Phương và mẹ. Ảnh: Tô Thế

Chị Mến cho biết, bản thân chị là người thích sách nên chị cũng luôn mong muốn các con của mình được tiếp xúc sớm với sách. Chị bắt đầu đưa Minh Phương đến thư viện từ cách đây hơn 1 năm. Đối với chị, đây là không gian rất tốt để các con tìm hiểu, khám phá.

“Hơn 1 năm gắn bó, con mình luôn mong đợi đến Chủ nhật để xuống thư viện đọc sách. Các con đọc sách nhiều nên nhanh nhẹn, hoạt ngôn và cũng hay đặt câu hỏi cho mình hơn. Và cũng vì thích sách mà các con ham học hơn, con nói muốn biết chữ nhanh hơn để có thể tự đọc được sách”, chị Mến kể.

Nói về thư viện, chị Mến cho biết các sách ở đây đều là sách đã được chọn lọc và rất phù hợp với các bé. Chị cảm thấy rất vui vì có một thư viện miễn phí ở ngay trong khu vực sinh sống, để vừa có thể tiết kiệm thời gian đi lại, vừa có một môi trường cho con tiếp xúc với nhiều đầu sách khác nhau.

“Bản thân mình cũng chỉ mua được vài quyển sách cho con chứ không thể mua tất cả được, nên có thư viện ngay gần nhà như thế này con tôi cảm thấy rất mừng” - chị Mến nói.

Thư viện nhà hàng xóm

“Chủ” của thư viện trên là chị Nguyễn Thị Hiền. Nói về lý do mở thư viện miễn phí, chị Hiền cho biết, từ ngày còn nhỏ, chị đã có những kỷ niệm đặc biệt với thư viện tỉnh Hà Tĩnh – quê hương của chị. Thư viện tỉnh khi đó gần như giúp chị mở ra cả thế giới rộng lớn.

Sau đó khi sang Úc học tập, chị gặp nhiều khó khăn khi tiếp xúc với một nền văn hoá mới. Chị thường xuyên đến thư viện cộng đồng ở Úc để tìm hiểu thêm về mảnh đất chị đang sống.

Ngày trở về Việt Nam, chị cảm thấy cuộc đời mình có nhiều bước ngoặt lớn là nhờ được tiếp xúc nhiều với sách. Sau đó, trong quá trình dạy học cho học sinh và dạy con, chị hình thành mong muốn mở một thư viện miễn phí cho những người xung quanh.

“Thời điểm quyết định mở thư viện sách miễn phí, chồng tôi đang học ở Úc chưa về, một mình tôi nuôi 2 con nhỏ, nên nhiều bạn bè ngăn cản. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình không mở thì mình sẽ không bao giờ mở được, nếu không bắt đầu thì sẽ không bao giờ đến đích.

Khi đó cứ 1 tháng 1 lần mình tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ đọc sách từ chính phòng khách của mình. Còn đến hiện tại, tôi đã có một căn phòng riêng để chào đón mọi người đến đọc sách”, chị Hiền tâm sự.

Chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh: Tô Thế

Chị Hiền cho biết, 2.000 cuốn sách của thư viện là thành quả trong 10 năm tích góp của chị. Thư viện có nhiều mảng sách khác nhau: Sách văn học, sách cho trẻ em, sách khoa học, sách phát triển kĩ năng,…

Mỗi tuần thư viện sẽ mở cửa 2 ngày: Ngày thứ 5 dành cho các bạn trẻ (học sinh cấp 3/sinh viên) và ngày Chủ nhật dành cho các bố mẹ và bé. Ngoài ra, chị cũng thường có những buổi chia sẻ online miễn phí về sách.

Chị tâm sự: “Trong khả năng của mình, mình đã mở thư viện miễn phí này. Dù không có quy mô rộng rãi và chưa tác động được đến nhiều người, nhưng mình thấy nó phù hợp với mình. 2 năm qua mình đã nỗ lực, góp phần mang văn hoá đọc đến cộng đồng làng xóm, bạn bè. Càng ngày mình càng cảm thấy việc mình làm có ý nghĩa”.

Một số hình ảnh tại thư viện miễn phí. Ảnh: Tô Thế
HOÀI ANH - TÔ THẾ
TIN LIÊN QUAN

7 thư viện đẹp nhất trên thế giới

Yến Nhi (Tổng hợp) |

Có câu nói rằng đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, điều này cũng tương tự với các thư viện trên thế giới. Một số có thể đơn giản bên ngoài, nhưng bên trong lại tuyệt đẹp.

“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm 20 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ... làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

7 thư viện đẹp nhất trên thế giới

Yến Nhi (Tổng hợp) |

Có câu nói rằng đừng đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó, điều này cũng tương tự với các thư viện trên thế giới. Một số có thể đơn giản bên ngoài, nhưng bên trong lại tuyệt đẹp.

“Dũng sĩ tái chế” gom phế thải để xây dựng thư viện cộng đồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Bằng sự sáng tạo của mình, nhóm Dũng sĩ tái chế (gồm 20 sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội) đã phát động nhiều chiến dịch thu gom vỏ mì tôm, bìa carton, quần áo cũ... làm đồ tái chế để gây quỹ mở thư viện cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh.

Độc đáo thư viện phục vụ đọc sách và đồ uống miễn phí giữa lòng Thủ Đô

Thu Hiền |

Nằm trên căn gác 2, số nhà 66 phố Chùa Láng (Hà Nội) có một thư viện sách vô cùng đặc biệt. Ở đây, người đến không chỉ được đọc sách miễn phí mà ngay cả đồ uống, quạt mát và bánh kẹo cũng không phải trả tiền.