Vụ người dân ngăn chặn xe vào nhà máy xử lý rác: Đóng cửa, di dời nhà máy vẫn bị “phản ứng”

Trần Hóa |

Sáng 23.8, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) liên quan đến việc người dân ngăn chặn không cho xe chở rác vào nhà máy kéo dài gần 1 tháng nay.

Cũng như 2 lần đối thoại trước, sáng 23.8, đồng loạt người dân đều có chung ý kiến yêu cầu di dời nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) vừa đưa vào vận hành thử vào đầu năm 2018.

 
 Ông Nguyễn Tăng Bính hứa sẽ đóng cửa, di dời nhà máy xử lý rác. 

Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh, ông Nguyễn Tăng Bính thừa nhận thiếu sót của chính quyền khi không lấy kiến cộng đồng khu dân cư mà chủ yếu lấy ý kiến của đại diện cán bộ địa phương; và qua kết quả đo đạc, rà soát, đối chiếu lại, khoảng cách từ nhà máy đến khu dân chưa đúng quy định. 

Vì vậy, ông Nguyễn Tăng Bính hứa sẽ di dời nhà máy đi nơi khác, nhưng trước mắt, để đảm bảo môi trường, ông mong muốn người dân để nhà máy xử lý trên 22 nghìn m3 rác tồn đọng từ nhiều năm trước.

 
Người dân dựng lều ngăn chặn xe chở rác lên nhà máy từ ngày 29.7. 

"Trong quá trình xử lý số rác tồn đọng, tôi hứa sẽ không cho bất kỳ xe rác nào ở các xã lân cận vào nhà máy" - ông Bính nói.

Dù Phó chủ tịch UBND tỉnh đã nhiều lần giải thích, số lượng rác cũ quá lớn, người dân tự đốt càng gây thêm ô nhiễm. Còn việc di dời phải có lộ trình, không phải muốn là dời ngay được nhưng người dân vẫn kiên quyết phản đối và một mực yêu cầu di dời nhà máy ngay lập tức, còn đống rác cũ người dân sẽ tự đốt.

Cuối buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Tăng Bính - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi kết luận: “Đóng cửa bãi rác, giao cho các cấp ngành liên quan lên lộ trình, kế hoạch để di dời nhà máy. Và theo nguyện vọng của người dân, tôi đồng ý cho người dân tự đốt đống rác cũ". 

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, ngày 29.7, nhiều người dân xã Phổ Thạnh đã tụ tập chặn không cho xe thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn huyện chở về nhà máy xử lý rác tại địa phương (do Cty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường MD làm chủ đầu tư, vừa đi vào hoạt động đầu năm 2018) khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Trần Hóa
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ tịch tỉnh thất bại, người dân tiếp tục ngăn chặn đường vào nhà máy rác

Trần Hóa |

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng và các sở ngành liên quan đã nhiều lần khẳng định, vị trí, quy trình thủ tục của nhà máy là đúng theo quy định nhưng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh vẫn kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu di dời nhà máy.

Người dân chặn xe vào nhà máy ở Đức Phổ: 22 nghìn m3 rác tồn đọng

Trần Hóa |

Chiều 13.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức họp báo liên quan đến hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bị người dân ngăn chặn từ ngày 29.7 đến nay.

Hà Tĩnh: Người dân ngừng tụ tập phản đối trước cổng nhà máy xử lý rác

ANH ĐỨC |

Sau khi chính quyền có cam kết với người dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) là trong vòng 20 ngày sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân đã chấp nhận tháo gỡ phông bạt, các vật cản và không còn chặn trước cổng nhà máy nữa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quảng Ngãi: Đối thoại với chủ tịch tỉnh thất bại, người dân tiếp tục ngăn chặn đường vào nhà máy rác

Trần Hóa |

Dù Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi – Trần Ngọc Căng và các sở ngành liên quan đã nhiều lần khẳng định, vị trí, quy trình thủ tục của nhà máy là đúng theo quy định nhưng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh vẫn kiên quyết ngăn chặn và yêu cầu di dời nhà máy.

Người dân chặn xe vào nhà máy ở Đức Phổ: 22 nghìn m3 rác tồn đọng

Trần Hóa |

Chiều 13.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức họp báo liên quan đến hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bị người dân ngăn chặn từ ngày 29.7 đến nay.

Hà Tĩnh: Người dân ngừng tụ tập phản đối trước cổng nhà máy xử lý rác

ANH ĐỨC |

Sau khi chính quyền có cam kết với người dân ở thôn Nam Xuân Sơn, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh ( Hà Tĩnh) là trong vòng 20 ngày sẽ giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường, người dân đã chấp nhận tháo gỡ phông bạt, các vật cản và không còn chặn trước cổng nhà máy nữa.