Ghi nhận của PV báo Lao Động, lúc 11 giờ trưa nay (27.11), nhiều hộ dân đang cố gắng dùng xô, chậu, ca nhựa tát nước ra khỏi nhà. Trong nhà còn nhiều bùn đất và tất cả đồ đạc đều ướt sũng. Nhân cơ hội trời nắng, nhiều hộ dân đã phơi chăn, màn, quần áo bị ngập nước 2 ngày trước.
"Đã hai ngày rồi, cả nhà không ai ngủ được, phải tát nước cả đêm nhưng đến hôm nay nước vẫn chưa rút hết. Mọi khi trời mưa to ở đây đều ngập nhưng chưa bao giờ ngập lâu đến như vậy" - bà Lê Thị Thanh Lan vừa múc nước vừa trao đổi với PV báo Lao Động.
Vì nước chảy không kịp, nhiều người đã phải tự đục rãnh để làm đường cho nước thoát. "Hôm qua, nước ngập qua đầu gối, đồ đạc trong nhà tôi đều ngâm nước, hư hỏng nhiều lắm. Cả nhà không nấu ăn được phải ăn mì tôm, nhiều hộ ở đây cũng như thế" - ông Nam, một người dân sống tại đây, chia sẻ.
Đã nhiều năm nay, nơi đây thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn. Đó cũng là nguyên nhân làm cho người dân thường xuyên mắc bệnh sốt xuất huyết, bệnh ngoài da vì môi trường ô nhiễm.