Rào Trăng 3: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm…”

Hà Giang Đạt |

Trong tiếng mưa rào rào giữa rừng núi âm u tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế), Khoa chỉ kịp điện về gia đình nói: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm” rồi mất hẳn liên lạc.

Đã 9 ngày đã trôi qua, lực lượng chức năng cùng quân đội vẫn nỗ lực triển khai các phương án tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3.

Chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa (sinh năm 1997, trú tại 166 Ngự Bình, TP. Huế), là công nhân điện mất tung tích trong nhiều ngày nay.

Căn nhà nơi cư trú của gia đình nạn nhân
Căn nhà nơi cư trú của gia đình nạn nhân Nguyễn Vũ Đăng Khoa. Ảnh: TG

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, nhiều mảng tường bong tróc vì thấm nước mưa, không còn tiếng khóc thương, di ảnh của Khoa đã được lập sẵn. Gần như những người thân đã chuẩn bị kỹ lưỡng tâm lý khi biết rõ sự thật đau lòng mà cậu con trai duy nhất gặp phải.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Hoàng (bố của Khoa) nghẹn ngào kể lại, vào cái đêm định mệnh đó, Khoa có gọi điện về cho mẹ hỏi thăm gia đình. Nhưng thời tiết xấu, tín hiệu điện thoại chập chờn nên cả nhà chỉ nghe được vỏn vẹn một câu: “Mẹ ơi, ở đây mưa to lắm” rồi mất hẳn liên lạc.

Di ảnh của Nguyễn Vũ Đăng Khoa được lập sẵn.
Di ảnh của Nguyễn Vũ Đăng Khoa được lập sẵn.

“Nhà tui nghèo, bản thân tôi cũng có nhiều bệnh, vợ là công nhân may nên thu nhập gia đình không đáng kể. Khoa vừa ra trường đã đòi đi làm ngay. Thằng bé chăm lắm, còn hứa nếu được ký hợp đồng chính thức ở công ty sẽ nỗ lực dành dụm để sửa nhà cho ba mẹ ở”, ông Hoàng khóc nấc.

Bà Võ Thị Ni (mẹ của Khoa) nằm bẹp trong phòng, lộ rõ vẻ tiều tụy vì nhiều ngày nay đã khóc cạn nước mắt. Nấc không thành tiếng, bà Ni khoe về cậu con trai trong niềm đau xót: “Thằng Khoa điển trai lắm nên được nhiều cô trong làng thích nó, nhưng Khoa chỉ cần mẫn làm việc kiếm tiền về rồi nhờ tôi cất hộ. Thằng bé hứa sẽ về sớm nhưng giờ này con tôi vẫn chưa về chú à”. Vừa kể, nước mắt bà Ni cứ thế lăn rơi trong không gian trầm lặng bao trùm cả căn nhà khiến ai cũng cảm thấy lòng quặn thắt.

Mợ của Khoa, cô Hồ Thị Vi (ngụ tại phường Phước Vĩnh, TP. Huế) chia sẻ, tới giờ phút này, gia đình không còn nhiều hi vọng về một phép màu có thể đến với Khoa và những người còn lại trong vụ sạt lở Rào Trăng. Nhưng ai cũng mong ngóng có thể đón thi thể Khoa về để an táng chu đáo cho cháu.

“Khoa chan hòa và là người sống rất tình cảm. Mong sao lực lượng cứu hộ sẽ đưa được cháu về, ở đó chắc cháu đang lạnh lắm…”, cô Hồ Thị Vi tuyệt vọng.

Bà Võ Thị Ni tiều tụy sau nhiều ngày mong ngóng con trai trở về.

Thừa Thiên Huế những ngày này mưa vẫn rơi tầm tã. Mực nước trên các sông vẫn giữ mức cao, các huyện phía bắc tỉnh vẫn còn ngập sâu; giao thông các tuyến quốc lộ 49B, tỉnh lộ 8, đường liên xã các huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà vẫn còn bị chia cắt.

Nhưng không vì vậy, công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm người mất tích do sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 bị đình trệ. Để đảm bảo an toàn cho lực lực cứu hộ, hàng nghìn cán bộ, bộ đội công binh phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia ra các mũi tiếp cận bằng đường thủy và đường bộ để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Tuy nhiên đến nay, dù kiểm tra nhiều địa điểm xung quanh thủy điện Rào Trăng 3 nhưng đoàn cứu hộ vẫn chưa thể tìm thấy thêm người mất tích nào.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556

Hà Giang Đạt
TIN LIÊN QUAN

Ngày thứ 7 "xé rừng" tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Nhóm Phóng Viên |

Một tuần nay, hàng nghìn cán bộ, bộ đội công binh phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại tại khu vực lân cận thuỷ điện Rào Trăng 3.

Huy động thêm 500 người tìm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Phúc Đạt |

Ngày 19.10, lực lượng quân đội đã huy động thêm 500 người (Quân khu 4: 300 người, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế: 200 người) để tham gia công tác tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Hành trình cứu hộ gian nan ở Rào Trăng 3 bằng đường thủy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 18.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày thứ 7 "xé rừng" tìm kiếm 15 công nhân mất tích ở Rào Trăng 3

Nhóm Phóng Viên |

Một tuần nay, hàng nghìn cán bộ, bộ đội công binh phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tìm kiếm 15 nạn nhân còn lại tại khu vực lân cận thuỷ điện Rào Trăng 3.

Huy động thêm 500 người tìm công nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3

Tường Minh - Phúc Đạt |

Ngày 19.10, lực lượng quân đội đã huy động thêm 500 người (Quân khu 4: 300 người, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên -Huế: 200 người) để tham gia công tác tìm kiếm người mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3.

Hành trình cứu hộ gian nan ở Rào Trăng 3 bằng đường thủy

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngày 18.10, lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp lực lượng công binh tiếp tục triển khai phương án cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy.