Phòng tránh bão, hàng loạt cây xanh ở Đà Nẵng bị cắt "trụi"

Bảo Trung |

Nhiều cây xanh dọc hai bên vỉa hè ở một số tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng vừa được cắt, tỉa... gần như không còn cành, lá.
Trong 2 ngày vừa qua, hàng loạt cây xanh ở nhiều trục đường chính (Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, 3 tháng 2) ở trung tâm TP.Đà Nẵng “bất ngờ” bị cắt, tỉa trơ trụi. Sự việc này khiến không ít người dân thành phố này lẫn du khách cảm thấy tiếc nuối...Ảnh: B.T
Trong 2 ngày vừa qua, hàng loạt cây xanh ở nhiều trục đường chính (Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, 3 tháng 2) ở trung tâm TP.Đà Nẵng “bất ngờ” bị cắt, tỉa trơ trụi. Sự việc này khiến không ít người dân thành phố này lẫn du khách cảm thấy tiếc nuối...Ảnh: B.T
Trước mùa mưa bão, hàng loạt cây xanh ở nhiều trục đường chính (Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, 3 tháng 2) ở trung tâm TP.Đà Nẵng bị cắt, tỉa trơ trụi. Ảnh: B.T
Việc cắt, tỉa cây xanh ở các tuyến đường trong thành phố để thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh phòng chống lụt bão năm 2019 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch. Ảnh: B.T
Việc cắt, tỉa cây xanh ở các tuyến đường trong thành phố để thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2019, nhằm đảm bảo an toàn cho cả cây xanh lẫn  người dân và khách du lịch. Ảnh: B.T
Theo đó, hàng loạt cây xanh trên khắp các trục đừng chính đã được cắt, tỉa rất “gọn“. Ảnh: B.T
Theo đó, hàng loạt cây xanh trên khắp các trục đừng chính đã được cắt, tỉa rất “gọn“. Ảnh: B.T
Nhiều cây chẳng khác gì "khúc gỗ" đứng sừng sững giữa vỉa hè.  Ảnh: B.T
Anh Đặng Kiên (ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, tối 13.11  hàng loạt cây xanh trên đường tôi ở đã được cắt tỉa gọn gàng, đường xá nhìn thông thoáng hơn. Trước khi cắt, tỉa nhiều cây dọc đường này nhánh dài, lá nhiều gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Dù không còn bóng mát như trước nhưng đây là cách làm tốt của chính quyền. Ảnh: B.T
Anh Đặng Kiên (ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho biết, tối 13.11 hàng loạt cây xanh trên đường tôi ở đã được cắt tỉa gọn gàng, đường xá nhìn thông thoáng hơn. Trước khi cắt, tỉa nhiều cây dọc đường này nhánh dài, lá nhiều gây mất an toàn trong mùa mưa bão. Dù không còn bóng mát như trước nhưng đây là cách làm tốt. Ảnh: B.T
Một người dân số trên đường Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) tâm sự, dù tiếc bóng mát của cây mang lại nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão thì cũng nên làm. Ít năm sau nó cũng “xanh” trở lại, tỉa cành chứ không phải chặt hạ cây.  Ảnh: B.T
Một người dân số trên đường Bạch Đằng (TP.Đà Nẵng) tâm sự, dù tiếc bóng mát của cây mang lại nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão thì cũng phải làm. Ảnh: B.T
 
Những nhánh cây dài, loằng ngoằn đều được cắt, tỉa. Ảnh: B.T
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc cắt, tỉa cây là hợp lý để đảm bảo an toàn cho người dân, cũng khá nhiều người bức xúc về việc các cành, lá cây không được thu dọn gọn gàng, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: B.T
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc cắt, tỉa cây là hợp lý để đảm bảo an toàn cho người dân, tuy nhiên, cũng khá nhiều người bức xúc về việc các cành, lá cây khi  được cắt, tỉa không được thu dọn gọn gàng, gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: B.T
Đại diện của Công ty Công Viên - Cây xanh Đà Nẵng cho biết, việc tỉa, cắt cây xanh "thô bạo" ở một số tuyến đường như vậy để đề phòng đợt bão số 6 vừa rồi. Trước phản ánh việc cành, lá cây nằm ngổn ngang trên vỉa hè thì, đại diện công ty này hứa ngay trong chiều tối 15.11 sẽ cử người đến tận đoạn đường đó thu dọn để đảm bảo mỹ quan. Ảnh: B.T
Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh người hâm mộ lội nước, trèo cây, leo lên mái nhà xem đua ghe Ngo

NHẬT HỒ |

Trong hai ngày 10 và 11.11 tại Sóc Trăng diễn ra Lễ hội đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long với sự tham dự của 59 đội nam, nữ. Có gần 6.000 vận động viên tham gia cùng hàng chục ngàn người cổ vũ cho giải đua cấp khu vực được tổ chức 2 năm 1 lần này. Phóng viên Lao Động có mặt tại hiện trường và ghi lại những hình ảnh khá thú vị tại giải đua ghe Ngo năm nay.

Đổ xô đi xem cây Gừa di sản hơn trăm tuổi có tán rộng gần 3.000m2

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cây Gừa (tên gọi khác là Si) nằm trong khuôn viên di tích lịch sử Giàn Gừa (ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) hơn 100 tuổi, có diện tích tán rộng khoảng 2.740m2. Trong những năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cây Gừa đã che chở cho bộ đội, là địa điểm hoạt động cách mạng. Nơi này còn có miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỉ, đền thờ Bác Hồ và 12 cô gái đã hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Năm 2013, cây Gừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Hiện, mỗi ngày có rất nhiều du khách tò mò đến xem cây cổ này.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô

Sơn Tùng - Thế Quỳnh |

Sau gần 1 tháng thông xe, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang gây sự chú ý bởi hàng cây hoa sữa đang độ nở.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cận cảnh người hâm mộ lội nước, trèo cây, leo lên mái nhà xem đua ghe Ngo

NHẬT HỒ |

Trong hai ngày 10 và 11.11 tại Sóc Trăng diễn ra Lễ hội đua ghe Ngo Đồng bằng sông Cửu Long với sự tham dự của 59 đội nam, nữ. Có gần 6.000 vận động viên tham gia cùng hàng chục ngàn người cổ vũ cho giải đua cấp khu vực được tổ chức 2 năm 1 lần này. Phóng viên Lao Động có mặt tại hiện trường và ghi lại những hình ảnh khá thú vị tại giải đua ghe Ngo năm nay.

Đổ xô đi xem cây Gừa di sản hơn trăm tuổi có tán rộng gần 3.000m2

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cây Gừa (tên gọi khác là Si) nằm trong khuôn viên di tích lịch sử Giàn Gừa (ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ) hơn 100 tuổi, có diện tích tán rộng khoảng 2.740m2. Trong những năm chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cây Gừa đã che chở cho bộ đội, là địa điểm hoạt động cách mạng. Nơi này còn có miếu thờ bà Thượng Động Cố Hỉ, đền thờ Bác Hồ và 12 cô gái đã hi sinh tại ngã ba Đồng Lộc. Năm 2013, cây Gừa được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Hiện, mỗi ngày có rất nhiều du khách tò mò đến xem cây cổ này.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa đang độ nở trên con đường mới mở của Thủ đô

Sơn Tùng - Thế Quỳnh |

Sau gần 1 tháng thông xe, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài đang gây sự chú ý bởi hàng cây hoa sữa đang độ nở.