Hà Tĩnh: Dồn sức dọn bùn đất ở trường học, ủy ban xã sau mưa lũ

TRẦN TUẤN |

Ngày 6.9, tại Hà Tĩnh đã ngừng mưa, nước ở vùng thượng đang rút dần. Ngay lập tức, chính quyền địa phương, các đoàn thể cùng nhân dân đã tập trung khắc phục hậu quả, dọn vệ sinh để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Sáng 6.9, phóng viên Lao Động có mặt tại xã Hương Đô (Hương Khê) ghi nhận người dân địa phương vệ sinh nhà cửa sau khi nước rút.

Tại các trường học, hội quán thôn, trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Hương Đô, các lực lượng gồm cán bộ xã, đoàn thanh niên huyện, Công an huyện, Bộ đội Biên phòng khẩn trương dọn bùn đất, chùi rửa bàn, ghế, đồ đạc.

Tại nhà văn hóa thôn 3 xã Hương Đô
Nhà văn hóa thôn 3 xã Hương Đô người dân chung tay dọn vệ sinh sau mưa lũ.

Một cán bộ Huyện đoàn Hương Khê cho biết, từ 7h30 sáng, huyện đoàn đã huy động đoàn thanh niên một số xã với con số 40 người, phối hợp cùng các lực lượng khác tổ chức dọn bùn đất ngay sau khi nước rút tại Trường Mầm non, Tiểu học Hương Đô, Ủy ban Nhân dân xã và hội quán thôn 3.

Các chiến sỹ Công an huyện Hương Khê dọn bùn tại trụ sở xã Hương Đô. Ảnh: Trần Tuấn
Các chiến sĩ Công an huyện Hương Khê dọn bùn tại trụ sở xã Hương Đô. Ảnh: Trần Tuấn

Theo đại diện chính quyền xã Hương Đô, đợt mưa lũ này bùn không nhiều như một số năm trước, tuy nhiên, số trụ sở, cơ quan, trường học bị ngập khá nhiều nên việc lau dọn rất vất vả. Tại các điểm trên dấu nước ngập lên tường cao gần 2m.

Dù vậy, với tinh thần nước rút đến đâu, lau dọn ngay đến đó nên gần như tất cả lực lượng, cán bộ, đoàn thể đều được huy động để khắc phục hậu quả, sớm đưa hoạt động trở lại bình thường. Đặc biệt, với các trường học càng phải khẩn trương để kịp đầu tuần tới có thể dạy học được.

Tại nhà kho này, nước ngập đến 2m. Ảnh: Trần Tuấn
Tại nhà kho này, nước ngập đến 2m. Ảnh: Trần Tuấn

Tại Trường Mầm non Hà Linh (Hương Khê), giáo viên cũng đã tổ chức lau dọn đồ dùng học sinh ngay khi nước đang rút dần.

Hiện ở các xã vùng hạ du của huyện Hương Khê vẫn còn ngập sâu, nhất là các xã Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Thủy… Nhiều nơi giao thông vẫn đang còn chia cắt, cô lập.

 
Ngập sâu nên bùn bám vào tường.
 
Bàn ghế cũng lấm lem bùn đất.
Các cô giáo cũng khẩn trương dọn trường học
Giáo viên khẩn trương dọn trường học.
Giáo viên Trường Mầm non Hà Lĩnh lau dọn ngay khi nước đang rút dần
Giáo viên Trường Mầm non Hà Lĩnh lau dọn ngay khi nước đang rút dần.
 
Người dân cũng khẩn trương lau dọn

Theo báo cáo, đợt mưa, lụt này toàn tỉnh Hà Tĩnh có 64 xã với hơn 5.500 hộ bị ngập lụt, hơn 6000 ha lúa, gần 900 ha hoa màu ngập úng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình chìm trong lũ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng 6.9, tại tại tỉnh Quảng Bình trời đã tạnh mưa nhưng nước lũ vẫn xuống chậm, hiện công tác cứu hộ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Nghệ An: 135 trường học lùi ngày khai giảng do mưa lũ

HẢI ĐĂNG |

Do mưa lũ lớn, có 135 trường học các cấp ở tỉnh Nghệ An lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, một số trường chuyển địa điểm khai giảng vào hội trường hoặc trụ sở ủy ban nhân dân xã.

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàng ngàn nhà dân Quảng Bình chìm trong lũ

LÊ PHI LONG |

Đến sáng 6.9, tại tại tỉnh Quảng Bình trời đã tạnh mưa nhưng nước lũ vẫn xuống chậm, hiện công tác cứu hộ cho người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Nghệ An: 135 trường học lùi ngày khai giảng do mưa lũ

HẢI ĐĂNG |

Do mưa lũ lớn, có 135 trường học các cấp ở tỉnh Nghệ An lùi ngày khai giảng để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, một số trường chuyển địa điểm khai giảng vào hội trường hoặc trụ sở ủy ban nhân dân xã.

Mưa lũ ngập tràn, hàng trăm bệnh nhân chạy thận nguy cấp vì… thiếu nước

QUANG ĐẠI |

Trong khi mưa lũ ngập tràn khắp nơi, hàng trăm bệnh nhân đang chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh (Nghệ An) đang đứng trước nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng do thiếu nước sạch để chạy thận.