Dân dựng lều, túc trực trước nhà máy cồn ở Quảng Nam vì gây ô nhiễm

Thanh Chung |

Gần một tuần nay, hàng trăm người dân thôn Nam Phước (xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) dựng lều túc trực ngay trước cổng nhà máy cồn Đại Tân, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra.

Khuya 18.9, người dân sinh sống lân cận nhà máy cồn bỗng giật mình khi ngửi thấy mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào nhà. Ông Bùi Chính Thức, người dân thôn Nam Phước cho biết: “Khoảng 11 giờ, Đang ngủ thì có mùi hôi bay xộc thẳng vào nhà khiến tôi thở không được, khi tìm nguyên nhân thì phát hiện nước thải từ nhà máy chảy ra, chúng tôi chịu hết nổi với mùi đó rồi”.

Ông Trương Hùng (65 tuổi, người dân thôn Nam Phước) chia sẻ: “Mùi hôi thối thường xuất hiện vào buổi tối và trời mưa. Giờ nước giếng nước múc lên có màu đen vậy biểu sao chúng tôi uống, rồi cứ như thế con cháu tôi sao sống”.

Ông Phạm Văn Tĩnh - Phó Giám đốc nhà máy cồn Đại Tân xác nhận, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do sự cố tràn dầu fusel trong quá trình sản xuất. “Nhà máy đã cho cô lập, đóng các cống xả, chặn các vị trí không cho dầu tràn ra môi trường bên ngoài. Công tác xử lý sự cố rò rỉ dầu fusel đang tiếp tục triển khai. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi khắc phục được khoảng 90%”, ông Tĩnh nói.

Ngay khi xảy ra sự cố tràn dầu fusel, Sở Tài nguyên - Môi trường Quảng Nam đã đến hiện trường để lấy mẫu đưa đi xét nghiệm. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát môi trường huyện Đại Lộc, chính quyền xã Đại Tân niêm phong các cống xả từ hồ sinh thái của nhà máy nhằm ngăn chặn tình trạng dầu fusel tràn ra môi trường bên ngoài.

Trong khi chờ cơ quan chức năng công bố kết quả xét nghiệm, đưa ra đánh giá tác hại môi trường sau sự cố tràn dầu, người dân vẫn kiên quyết phản đối hoạt động của nhà máy.

Ông Trương Hùng (người dân thôn Nam Phước) nói: “Bà con mong muốn đóng cửa nhà máy, bố trí tái định cư để người dân di dời. Gần 10 năm qua, nỗi khổ khi phải ngửi mùi hôi thối của bà con đã quá sức chịu đựng rồi. Nếu cứ thế này, con cháu chúng tôi sẽ chết dần chết mòn vì ô nhiễm”.

Được biết, nhà máy Ethanol Đại Tân thuộc Công ty Cổ phần Đồng Xanh với tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng, trong đó hơn 100 tỉ đồng đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải. Sau khoảng hai năm đi vào hoạt động, tháng 11.2012, nhà máy phải tạm dừng hoạt động do làm ăn thua lỗ và gặp khó khăn về vốn. Đến tháng 3.2015, Công ty Cổ phần Nhiên liệu sinh học Tùng Lâm mua lại toàn bộ nhà máy này. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, nhà máy nhiều lần để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cháy Rạng Đông: Gần 65 tấn rác thải được vận chuyển ra khỏi nhà máy

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, tính đến 3h sáng ngày 16.9 đã thu được gần 65 tấn rác thải ra khỏi nhà máy Rạng Đông.

Xưởng chế biến cá chưa có giấy phép "tra tấn" khu dân cư

Thanh Chung |

Dù chưa có giấy phép nhưng xưởng chế biến hải sản của Công ty TNHH Đông An (tại thôn Tứ Sơn (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn hoạt động, bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Quảng Nam: Ngăn cản xe đổ rác vào bãi, rác thải khắp đường bốc mùi

Thanh Chung |

Thời gian gần đây, người dân xã Tam Nghĩa và xã Tam Xuân 2, (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã ngăn cản không cho xe đổ rác vào bãi tập kết để tiến hành tiêu hủy, khiến lượng rác thải ùn ứ bốc mùi hôi trong khu dân cư.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cháy Rạng Đông: Gần 65 tấn rác thải được vận chuyển ra khỏi nhà máy

Nguyễn Hà - Ngô Cường |

Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, tính đến 3h sáng ngày 16.9 đã thu được gần 65 tấn rác thải ra khỏi nhà máy Rạng Đông.

Xưởng chế biến cá chưa có giấy phép "tra tấn" khu dân cư

Thanh Chung |

Dù chưa có giấy phép nhưng xưởng chế biến hải sản của Công ty TNHH Đông An (tại thôn Tứ Sơn (xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vẫn hoạt động, bốc mùi hôi thối, khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Quảng Nam: Ngăn cản xe đổ rác vào bãi, rác thải khắp đường bốc mùi

Thanh Chung |

Thời gian gần đây, người dân xã Tam Nghĩa và xã Tam Xuân 2, (thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã ngăn cản không cho xe đổ rác vào bãi tập kết để tiến hành tiêu hủy, khiến lượng rác thải ùn ứ bốc mùi hôi trong khu dân cư.