Cuộc sống hàng chục hộ dân đảo lộn vì mùi hôi từ trại heo

ĐỖ VẠN |

Hơn 5 năm nay, cuộc sống của hàng chục hộ dân thôn Trà Đóa I, xã Bình Đào (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) bị đảo lộn hoàn toàn khi hằng ngày phải sống chung với bầu không khí hôi thối từ trại heo.

Theo phản ánh, hàng chục người dân ở tổ 4, thôn Trà Đóa I, xã Bình Đào, hơn 5 năm nay, họ thường xuyên bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối bốc lên từ trại nuôi heo của hộ gia đình ông Trần Công Kiên.

Chưa hết, dòng nước thải đen kịt xả trực tiếp ra môi trường, qua thời gian dài đã chảy khắp xóm.

Ghi nhận tại hiện trường, phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Tại đây, dù đứng cách xa trại heo hàng trăm mét nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc.

Nước thải từ trại heo. Ảnh: Đ.V
Nước thải từ trại heo. Ảnh: Đ.V

Theo anh Dương Hồng Hải (45 tuổi, trú thôn Trà Đóa I, nhà ngay sát trại heo), đã hơn 5 năm nay, gia đình anh luôn phải sống chung với mùi hôi thối và tình trạng ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng.

Theo anh, mùi hôi thối từ trại heo khiến ai cũng muốn lộn mửa. Những ngày mưa to, nước thải còn rò rỉ qua góc tường của vườn nhà anh.

“Không thể chịu đựng nổi cảnh sống cực hình này, gia đình tôi cũng như nhiều người khác đã liên tục gửi đơn cầu cứu đến cơ quan chức năng từ xã, tới huyện nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm thậm chí còn nặng hơn. Để ngăn chặn bớt mùi hôi, gia đình tôi đã xây tường cao lên phía bên trại heo của nhà ông Kiên. Thế nhưng, mùi vẫn càng nồng nặn, trời nắng nóng mà cũng phải đóng kín cửa nhà”, anh Hải bức xúc.

Mương nước thải bao quanh nhà ông Minh.Ảnh: Đ.V
Mương nước thải bao quanh nhà ông Minh. Ảnh: Đ.V

Còn ông Trần Minh (67 tuổi, nhà bị mương nước thải bao quanh) cho biết: “Những đàn ruồi, muỗi sinh ra từ nước thải của trại heo gây khó chịu cho cuộc sống của mọi người và phát sinh nhiều loại bệnh tật. Ngoài ra, ông Kiên còn đem trứng gà hư hỏng về đập cho heo ăn, sau đó đốt số vỏ trứng hỏng ấy. Cả 3 cái mùi đó cộng lại khiến dân quanh đây không ai chịu nổi”.

Trường học cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Đ.V
Trường học cũng bị ảnh hưởng. Ảnh: Đ.V

Anh Trần Xuân Lý (43 tuổi, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình) cho hay: “Vào mùa “gió bấc”, học sinh và giáo viên của trường phải chịu đựng mùi hôi thối bốc lên từ trại heo. Ngồi học trong môi trường không khí hôi thối, tôi lo lắng cho sức khỏe và mức độ tập trung vào bài học của các em học sinh”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Thu, Chủ tịch UBND xã Bình Đào cho biết: “Xã đã tiến hành kiểm tra hiện trường, lập biên bản đối với trại heo của ông Kiên”. 

“Theo đó, ông Kiên hiện sở hữu 1 trại heo gần 20 con heo thịt và 5 con heo nái đang đẻ. Xã đã đề nghị ông Kiên phải khắc phục tình trạng đang ô nhiễm. Trong thời gian tới, sau khi xuất bán lứa heo này, gia đình ông Kiên cam kết sẽ không nuôi heo nữa và dời trại heo ra khỏi khu vực dân cư”, ông Thu nhấn mạnh.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Kênh đột ngột ô nhiễm nặng, người dân khốn đốn

Bảo Trung |

Đoạn kênh chảy qua ấp Thới Trung, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ đột nhiên ô nhiễm nặng khiến hàng chục hộ dân ở đây đứng ngồi không yên. Được biết, đây là đoạn kênh huyết mạch, cung cấp nguồn nước dùng cho tưới tiêu và phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây...

Đất công bị lấn chiếm, môi trường ô nhiễm trầm trọng

NHẬT HỒ |

Hàng loạt đất công bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê sai quy định. Trong khi đó, môi trường bị ô nhiễm đến mức báo động. Nhà máy rác TP.Cà Mau gây ô nhiễm nghiêm trọng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra bị bảo vệ chặn lại.

Dân "tố" nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm: Lãnh đạo phường nói gì?

LP – LN – Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ra, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kênh đột ngột ô nhiễm nặng, người dân khốn đốn

Bảo Trung |

Đoạn kênh chảy qua ấp Thới Trung, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ đột nhiên ô nhiễm nặng khiến hàng chục hộ dân ở đây đứng ngồi không yên. Được biết, đây là đoạn kênh huyết mạch, cung cấp nguồn nước dùng cho tưới tiêu và phục vụ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của người dân nơi đây...

Đất công bị lấn chiếm, môi trường ô nhiễm trầm trọng

NHẬT HỒ |

Hàng loạt đất công bị lấn chiếm, cho mượn, cho thuê sai quy định. Trong khi đó, môi trường bị ô nhiễm đến mức báo động. Nhà máy rác TP.Cà Mau gây ô nhiễm nghiêm trọng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng kiểm tra bị bảo vệ chặn lại.

Dân "tố" nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ô nhiễm: Lãnh đạo phường nói gì?

LP – LN – Phạm Đông |

Sau khi báo chí phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nhà máy Dệt kim Đông Xuân gây ra, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.