Công nhân ăn Tết xa quê

ĐÌNH TRỌNG |

Công việc bấp bênh, thu nhập không đều, nhiều công nhân lao động tiếp tục ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê. Dù buồn, nhưng phương án này giảm bớt chi phí đi lại, để dịp năm mới đỡ vất vả hơn.

Do cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê.
Năm 2024, do cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhiều công nhân lao động ngoại tỉnh ở lại Bình Dương ăn Tết xa quê.
Công ty TNHH Giày An Thịnh (khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có khoảng 900 công nhân những có đến khoảng 260 công nhân ở lại Bình Dương ăn tết.
Tại Công ty TNHH Giày An Thịnh (khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có khoảng 900 công nhân thì đã có đến khoảng 260 công nhân ở lại Bình Dương ăn tết ở các nhà trọ tại thành phố Thuận An và Dĩ An. Hầu hết công nhân không về quê đều là những người còn ở trọ, đời sống gặp khó khăn. Họ đành ở lại dịp Tết, giảm bớt chi phí đi lại để năm mới đỡ vất vả hơn.
Hầu hết công nhân không về quê đều là những người còn ở trọ, đời sống gặp khó khăn. Họ đành ở lại dịp Tết, giảm bớt chi phí đi lại để năm dịp năm mới đỡ vất vả hơn. Chị Trần Thị Hồng (37 tuổi, quê Quảng Bình, làm công nhân  4 năm rồi chưa về quê ăn Tết, 2024 là năm thứ 5 liên tiếp
Chị Trần Thị Hồng (37 tuổi, quê Quảng Bình, làm công nhân 4 năm rồi chưa về quê ăn Tết, 2024 là năm thứ 5 liên tiếp xa quê. "Gia đình không có tiền, tôi thì đang có bầu, muốn về lắm nhưng đành phải ở lại. Nếu về quê thì phải chi phí tàu xe, mua sắm, quà cho gia đình hai bên nội ngoại,.... Sợ sau Tết trở lại không còn tiền tiêu, đóng học cho con. Vì vậy gia đình ở lại để tiết kiệm chi phí" chị Trần Thị Hồng chia sẻ.
Trong khi đó chị Lê Thị Hiền đã 12 năm rồi chưa về quê ăn Tết. “Quê ở xa, tôi tính nếu về quê, đi xe rẻ nhất cũng 1,8 triệu, đi vào đi gia đình 4 người tiền đi vào phải tốn ít nhất
Trong khi đó chị Lê Thị Hiền đã 12 năm rồi chưa về quê Nghệ An dịp Tết. “Quê ở xa, tôi tính nếu về quê đi xe rẻ nhất cũng 1,8 triệu/vé, gia đình 4 người tiền đi về phải tốn ít nhất 13 triệu đồng. Năm nay kinh tế khó khăn, rồi con cái nữa nên đành tiếp tục ở lại nhà trọ ăn Tết. Xa quê nhớ nhà, nhớ cha, buồn lắm nhưng chưa có điều kiện cũng đành chịu thôi" - chị Hiền ngậm ngùi chia sẻ.
Đối diện Khu công nghiệp Bình Dường (phường An Bình, thành phố Dĩ An)
Đối diện Khu công nghiệp Bình Dương (phường An Bình, thành phố Dĩ An) có hàng chục dãy nhà trọ. Năm nay, khu này vẫn còn nhiều trẻ em vui chơi ở các dãy nhà trọ.
dsgg
Tại một nhà trọ ở khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thành phố Dĩ An có 14 phòng thì có đến 6 phòng ở lại ăn Tết xa quê.
Chị Nguyễn Thị Trang (quê Nghệ An) làm việc ở khu vui chơi nhưng công việc và thu nhập cũng bấp bênh. Năm nay không có tiền tích lũy nên cũng đành ở lại Bình Dương. “Cũng không mua sắm gì nhiều đâu. Có cái bánh chưng, kg chả, ít hoa quả, bánh kẹo cho con là được rồi. Ở lại Bình Dương để tiết kiệm chi phí, ra tết còn có tiền cho con sinh hoạt“- chị Trang nói.
Chị Nguyễn Thị Trang (quê Nghệ An) làm việc ở khu vui chơi nhưng công việc và thu nhập cũng bấp bênh. Năm nay không có tiền tích lũy nên cũng đành ở lại Bình Dương. “Cũng không mua sắm gì nhiều đâu. Có cái bánh chưng, cân chả, ít hoa quả, bánh kẹo cho con là được rồi. Ở lại Bình Dương để tiết kiệm chi phí, ra tết còn có tiền cho con sinh hoạt“ - chị Trang nói.
Gia đình anh Đặng Văn An cũng 4 năm liên tiếp rồi chưa về quê ăn Tết. “Hai năm dịch liên tiếp, năm nay thì ít tăng ca. Mỗi tháng chỉ hưởng lương cơ bản 5,5 triệu. Tết
Gia đình anh Đặng Văn An (quê Vĩnh Phúc) cũng 3 năm liên tiếp chưa về quê ăn Tết. Theo anh An, 2 năm dịch liên tiếp, năm nay thì ít tăng ca. Mỗi tháng chỉ hưởng lương cơ bản 5,5 triệu, mấy tháng cuối năm mới bắt đầu được tăng ca. Về quê tiền vé xe, vé máy bay quá đắt đỏ, nên không thể chi trả.
Nhắc đến về quê là vợ anh Đặng Văn An lại khóc. “Ông bà nhà con, nhớ cháu nhưng không về được, ông bà ở quê buồn lắm. Nhưng kinh tế khó khăn cũng đành phải chịu thôi. Mình mới thất nghiệt
Nhắc đến về quê là vợ anh Đặng Văn An lại khóc. “Ông bà nhớ con, nhớ cháu nhưng không về được, ông bà ở quê buồn lắm. Kinh tế khó khăn đành phải chịu thôi. Vợ mình lại mới thất nghiệp, nên gia đình quyết định ở lại Bình Dương. Ngày Tết ở lại nhà trọ, đối với công nhân khó khăn thì cũng như ngày thường, không có tiền mua hoa hay sắm sửa gì nhiều" - anh An tâm sự.
Trong khi đó,
Trong khi đó, gia đình anh Nguyễn Mạnh Hùng (41 tuổi, quê Nghệ An) 5 người 3 thế hệ cũng ăn Tết ở phòng trọ chưa đầy 20m2. "Tôi làm lĩnh vực sơn nước, vợ làm công nhân. Năm nay khó khăn nên đành ăn Tết xa quê. Mỗi tháng tiền trọ, tiền điện nước hết 2,5 triệu đồng, tiền học cho con hết 4 triệu. Như vậy là đã hết một phần lương của mình, tiền ăn thì phần lương của vợ trang trải. Ăn Tết xa quê cũng giản dị thôi, có gì ăn nấy. Ở lại đây, tiết kiệm một phần chi phí, hy vọng qua năm đỡ vất vả hơn" - anh Hùng chia sẻ.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tặng hơn 1.000 bánh chưng cho công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã xuống tận phòng trọ của công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng bánh chưng.

150 công nhân ở Bình Dương được tặng vé tàu về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 7.2 (28 Tết), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiễn 150 công nhân lao động lên tàu về quê ăn Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ra tiễn công nhân về quê.

Sắm vàng ngày 30 Tết để xin vía phát tài cho năm mới

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày 30 Tết, nhiều người vẫn đang hối hả để chuẩn bị đón Tết bên gia đình, và cũng có không ít người như một thói quen, đều đặn đến thời điểm này dành thời gian để đi mua vàng xin vía may mắn cho cả năm.

Hình nộm rồng trong ngôi đình cổ, sẵn sàng cho đốt lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đã thành tục lệ của làng, hàng trăm năm nay, cứ đến ngày giáp Tết, người dân ở thôn Đồng Bồng, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung lại hò nhau lên núi chặt cây làm đóm, kết thành hình nộm rồng đặt ở sân đình. Đến thời khắc giao thừa thì châm lửa đốt để người dân lấy lửa mang về nhà cầu may đầu năm mới.

Những tuổi nào may mắn nhất năm Giáp Thìn 2024 dưới góc nhìn phong thủy?

AN AN - VŨ LINH |

Theo quan niệm dân gian "có thờ có thiêng có kiêng có lành", nhà nghiên cứu phong thủy Nguyễn Song Hà cũng đã có cuộc trò chuyện những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 xung quanh những con giáp sẽ gặp nhiều vượng khí năm mới, đồng thời có những con giáp cần cẩn trọng.

Tiền vệ Hải Linh: Điều thích nhất ở Tết là có nhiều thời gian bên gia đình

NHÓM PV |

Sau khi để lại nhiều dấu ấn trong năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam được kì vọng sẽ có nhiều sự thay đổi mới mẻ trong năm 2024. Góc nhìn thể thao số 149 có buổi trò chuyện với tiền vệ Trần Thị Hải Linh về câu chuyện của cô với hành trình vừa qua, cũng như những dự định, mục tiêu trong năm mới.

Một năm bứt phá của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Nguyễn Tùng |

Trong cùng một ngày, hai công trình trọng điểm Quốc gia là cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ và sân bay Điện Biên mở rộng cùng được khánh thành đã trở thành cột mốc đáng nhớ của giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tặng hơn 1.000 bánh chưng cho công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Công đoàn các Khu công nghiệp Bình Dương đã xuống tận phòng trọ của công nhân ở lại Bình Dương đón Tết để thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng bánh chưng.

150 công nhân ở Bình Dương được tặng vé tàu về quê ngày 28 Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Trưa 7.2 (28 Tết), Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tiễn 150 công nhân lao động lên tàu về quê ăn Tết.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiễn công nhân về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 5.2, LĐLĐ tỉnh Bình Dương tổ chức lễ tiễn công nhân lên xe về quê ăn Tết. Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã ra tiễn công nhân về quê.