Ấm áp, nghĩa tình trung thu Công đoàn

Nam Dương |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, tổ chức Công đoàn TPHCM vẫn nỗ lực chăm lo, tặng quà trung thu cho con công nhân lao động.

Tự làm bánh tặng con công nhân

Chiều 20.9, bất chấp những cơn mưa lúc to, lúc nhỏ, các cán bộ Công đoàn của quận Tân Phú đã đến nhiều khu nhà trọ trên địa bàn 4 phương Tân Sơn Nhì, Sơn Kỳ, Phú Thọ Hòa, Tân Thành để trao tặng 400 phần quà trung thu cho con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần gồm 2 bánh trung thu trị giá khoảng 150.000 đồng, tổng trị giá 400 phần là 60 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quang Hiệp - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tân Phú - cho biết, ngoài những phần quà trên, trước đó, Ban Thường vụ, Ban Nữ công LĐLĐ quận cũng đã trao tặng 200 suất quà và bánh trung thu cho con của người lao động tại 4 tổ công nhân tự quản phường Phú Thọ Hoà, phường Tân Sơn Nhì và phường Tân Thới Hoà.

Cán bộ công đoàn quận Tân Phú làm bánh trung thu trao tặng con công nhân lao động. Ảnh: Đức Long
Cán bộ Công đoàn quận Tân Phú làm bánh trung thu trao tặng con công nhân lao động. Ảnh: Đức Long

“Số bánh trên do các các bộ Công đoàn tự mua nguyên vật liệu và làm để trao tặng, nhằm chia sẻ tình yêu thương của tổ chức Công đoàn với con công nhân lao động trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cho đời sống của nhiều người lao động khó khăn” - ông Hiệp nói.

Tương tự, LĐLĐ quận Bình Tân cũng đến thăm và tặng quà trung thu cho con công nhân lao động tại khu vực nhà trọ trên địa bàn quận.  Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân - cho hay: “LĐLĐ đã trao tặng gần 250 phần quà, mỗi phần gồm bánh kẹo, sữa, bánh trung thu, tập vở trị giá 150.000 đồng/phần với mong muốn đem đến cho các em có một niềm vui trọn vẹn trong mùa Trung Thu ấm áp, yêu thương và đầy ý nghĩa”.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân, trao quà trung thu cho con công nhân lao động. Ảnh: Đức Long
Ông Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ Quận Bình Tân - trao quà trung thu cho con công nhân lao động. Ảnh: Đức Long

Tổ chức trung thu cho thiếu nhi F0 trong khu cách ly

Tối 18.9 là tối khó quên với nhiều cán bộ quản lý cũng như các bệnh nhân COVID-19, trong đó có hơn 30 thiếu nhi đang được điều trị tại Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu (quận 7, TPHCM).

Đặc biệt bởi lẽ, tối đó, các bệnh nhân đang điều trị tại đây được tham dự “Chương trình Trung thu ấm áp - San sẻ yêu thương” do LĐLĐ quận 7 phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận 7 và Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu tổ chức.

Các y, bác sĩ, tình nguyện viên trong bộ đồ bảo hộ và được khoác thêm bên ngoài những trang phục của chú Cuội, chị Hằng, chú hề cùng giao lưu, biểu diễn các tiết mục văn nghệ và cùng vui chơi với các cháu thiếu nhi là bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Thiếu nhi tại Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu chơi với “Chú hề” trong “Chương trình Trung thu ấm áp –  San sẻ yêu thương” do LĐLĐ Quận 7 phối hợp tổ chức. Ảnh Đức Long
Thiếu nhi tại Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu chơi với “Chú hề” trong "Chương trình Trung thu ấm áp - San sẻ yêu thương” do LĐLĐ quận 7 phối hợp tổ chức. Ảnh: Đức Long

Ông Nguyễn Hữu Hưng - Phụ trách Khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trường THCS Phạm Hữu Lầu - cho biết, nơi đây có hơn 200 bệnh nhân, trong đó có 35 cháu từ 3, 4 tuổi đến dưới 16 tuổi. Các cháu đã được tặng những phần quà yêu thương gồm bánh trung thu, sữa, lồng đèn… do LĐLĐ quận 7 trao tặng giúp các cháu có thêm niềm vui trong lúc phải điều trị bệnh.

Ông Võ Khắc Bình, Chủ tịch LĐLĐ Quận 7, trao quà trung thu cho con công nhân lao động trên địa bàn. Ảnh: Đức Long
Ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch LĐLĐ quận 7 - trao quà trung thu cho con công nhân lao động trên địa bàn. Ảnh: Đức Long

Theo ông Võ Khắc Bình - Chủ tịch LĐLĐ quận 7, dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho hàng chục nghìn công nhân trên địa bàn phải ngừng việc, cuộc sống vô cùng khó khăn. Và đau xót hơn, nhiều người đã bị mất do căn bệnh quái ác.

Để góp phần chăm lo cho con công nhân lao động, trong đó có nhiều cháu cũng bị mắc bệnh COVID-19, xoa dịu nỗi đau thương, mất mát, khó khăn, LĐLĐ đã quyết tâm tổ chức “Chương trình Trung thu ấm áp - San sẻ yêu thương” để tặng quà cho 5.500 trẻ em, con CNLĐ bị mắc COVID-19. Mỗi cháu được tặng một phần quà (80.000 đồng/phần) gồm có bánh trung thu, lồng đèn, sữa… Tổng giá trị quà là 440 triệu đồng do một số doanh nghiệp tài trợ từ vận động của LĐLĐ quận.

“Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình sẽ góp phần san sẻ yêu thương của tổ chức Công đoàn với con công nhân lao động trong lúc khó khăn này” - ông Bình nói.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Mang Trung thu đến tận nhà cho các em nhỏ ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Với mong muốn mang một mùa tết Trung thu ấm áp đến với các em thiếu nhi, Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Trung thu Yêu thương và Chia sẻ” tại Cần Thơ. Hơn 1.000 chiếc lồng đèn và những phần quà bao gồm sữa, bánh, kẹo, gạo, tập học sẽ trao tận tay đến các em.

Con em đoàn viên mắc COVID-19 xúc động khi nhận quà Trung thu của Công đoàn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng trao 165 suất quà đến các cháu thiếu nhi là con của các đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19 nhân Tết Trung thu 2021.

Loạt chương trình Trung thu dành cho trẻ nhỏ được tổ chức online

Tuấn Đạt |

Trung thu trong mùa dịch COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật lựa chọn tổ chức theo hình thức online nhằm đem lại niềm vui, lan tỏa điều tích cực đến cho trẻ nhỏ.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Xếp hàng hơn 30 phút để chờ mua bánh Trung thu ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Trung thu, tại một số tiệm bánh Trung thu ở TPHCM nhiều người dân, shipper xếp hàng dài để chờ mua bánh.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Mang Trung thu đến tận nhà cho các em nhỏ ở Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Với mong muốn mang một mùa tết Trung thu ấm áp đến với các em thiếu nhi, Báo Lao Động đã tổ chức chương trình “Trung thu Yêu thương và Chia sẻ” tại Cần Thơ. Hơn 1.000 chiếc lồng đèn và những phần quà bao gồm sữa, bánh, kẹo, gạo, tập học sẽ trao tận tay đến các em.

Con em đoàn viên mắc COVID-19 xúc động khi nhận quà Trung thu của Công đoàn

Thanh Chung |

Liên đoàn Lao động TP.Đà Nẵng trao 165 suất quà đến các cháu thiếu nhi là con của các đoàn viên, người lao động bị mắc COVID-19 nhân Tết Trung thu 2021.

Loạt chương trình Trung thu dành cho trẻ nhỏ được tổ chức online

Tuấn Đạt |

Trung thu trong mùa dịch COVID-19, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật lựa chọn tổ chức theo hình thức online nhằm đem lại niềm vui, lan tỏa điều tích cực đến cho trẻ nhỏ.

Có một Trung thu đặc biệt ở khu cách ly và bệnh viện dã chiến

ĐÌNH TRỌNG |

Năm nay, nhiều trẻ em là con công nhân, người lao động ở Bình Dương đón Tết Trung tru đặc biệt trong khu cách ly, bệnh viện dã chiến. Dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng người lớn vẫn cố gắng mang đến cho các em một mùa Trung thu ấm áp.

Xếp hàng hơn 30 phút để chờ mua bánh Trung thu ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Tết Trung thu, tại một số tiệm bánh Trung thu ở TPHCM nhiều người dân, shipper xếp hàng dài để chờ mua bánh.