Khó khăn chồng chất khó khăn
Chị Mai Thị Lim (SN 1984), là công nhân thuộc CĐCS Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế. Gia đình thuộc diện hộ nghèo với 6 nhân khẩu, hiện trú tại Tổ dân phố Viễn Trình (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế).
Chị Lim là lao động chính trong gia đình, nuôi chồng, 3 đứa con và bố chồng năm nay đã trên 80 tuổi. Thu nhập bình quân hàng tháng của chị từ 4-6 triệu đồng.
Gia đình chị đã khó lại càng thêm khó khi đứa con thứ hai của chị (cháu Dương, SN 2014) bị dị tật bẩm sinh không có hậu môn và mắc hội chứng đao.
Trong quá trình thăm khám, cháu còn được phát hiện mắc thêm một số bệnh lý khác. Việc mổ tạo hậu môn đã thực hiện nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn chỉnh.
Chồng chị phải ở nhà chăm sóc cháu để chị có thể duy trì công việc và tiền lương ổn định tại công ty.
Năm 2016, kinh tế gia đình chị càng thêm suy kiệt khi chị vỡ kế hoạch và sinh thêm một cháu thứ 3. “Lúc biết có bầu, vợ chồng em đã nghĩ đến chuyện bỏ con vì không biết tiền đâu mà nuôi 3 đứa con với chữa chạy cho con”, chị Lim nghẹn ngào kể.
Tiền ăn hàng ngày, tiền sinh hoạt phí, tiền học, tiền viện phí mỗi lần phẫu thuật cấp cứu cho cháu và tiền thuốc uống hàng tháng là gánh nặng đè lên vai chị Lim. Có tháng cháu Dương phải đi viện cấp cứu đến 3-4 lần.
Cháu Dương rất hay cười và thường xuyên “kiếm chuyện” giao lưu với thành viên trong đoàn chúng tôi. Nhìn gương mặt ngây thơ, hồn nhiền của cháu với những vết mổ đã thành sẹo dài trên bụng khiến những người trong đoàn chúng tôi không khỏi xót xa.
Được biết, khi chưa có dịch, chị còn vay mượn được người thân để xoay xở qua ngày tháng. Nhưng từ khi dịch bệnh liên tiếp 2 năm nay, chị đi vay mượn cũng không ai dám cho mượn.
Hiện tại chị đang nợ người thân số tiền 20 triệu đồng chưa có khả năng trả nợ. Lo không có tiền trả nợ, tiền chữa trị cho con, lo tiền ăn uống, học hành của con. Bao nhiêu nỗi lo hiện rõ lên gương mặt người phụ nữ nhỏ bé ấy.
Mẹ chỉ mong có sức khỏe để con được sống tiếp
Là đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với thâm niên làm việc hơn 10 năm tại doanh nghiệp, chị Lim luôn nhận được sự ưu tiên hỗ trợ từ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở.
Năm 2020, Công ty đã hỗ trợ cho chị 30 triệu đồng để sửa chữa căn nhà vì đã xuống cấp trầm trọng, lại nằm trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bão lũ.
Trong dịp này, bà Trần Thị Minh Nguyệt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao số kinh phí hỗ trợ 5 triệu đồng từ Chương trình “Điều ước đoàn viên” đến chị Mai Thị Lim.
"Số tiền hỗ trợ của tổ chức Công đoàn tuy không nhiều nhưng với mục đích và ý nghĩa của chương trình, chúng tôi hy vọng thông qua chương trình, các tổ chức, cá nhân sẽ biết đến và có sự hỗ trợ đến với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Nhất là thời điểm đại dịch đang diễn biến căng thẳng, những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như chị Mai Thị Lim càng cần được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn từ các cá nhân, tổ chức với mục đích “không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Nguyệt chia sẻ.
Hiện tại, chị Lim ngoài mong muốn có sức khỏe để duy trì việc làm, tiếp tục gánh vác cho gia đình, chị còn mong được các tổ chức, cá nhân quan tâm hỗ trợ để cháu Dương có thể hoàn thiện được hậu môn nhân tạo, giúp con tiếp tục có thêm nụ cười hồn nhiên mỗi ngày.
Mọi thông tin hỗ trợ đề nghị chuyển trực tiếp về số tài khoản của chị Mai Thị Lim: 19025715382011, tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Thừa Thiên Huế. SĐT chị Lim: 0906130983; SĐT chồng chị Lim: 0905429885.