Ngay từ đầu giờ sáng đã có đông đảo cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, công nhân lao động, các em học sinh, sinh viên đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đã đến đăng ký tham gia hiến máu, ai cũng mong muốn hiến giọt máu đào cứu chữa người bệnh.
Em Mai Quốc Thắng - sinh viên ngành công nghệ ô tô, Trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng cho biết: “Sáng nay tuy có tiết học buổi sáng, nhưng em tranh thủ thời gian đến sớm để hiến máu. Em muốn đem giọt máu của mình giúp mọi người, bởi cho đi là còn mãi”.
Chia sẻ tại Ngày hội hiến máu tình nguyện, anh Nguyễn Thanh Thép - cán bộ Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng vui vẻ: "Đây là lần thứ 9 tham gia hiến máu tính nguyện, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự khi thực hiện nghĩa cử cao đẹp. Hiến máu là một trong những hành động thiện nguyện hết sức ý nghĩa, những giọt máu hiến tặng đã giúp cứu sống và duy trì sự sống cho rất nhiều người”.
Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, ban tổ chức đã bố trí các khu vực: Bàn rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, đo huyết áp, làm thủ tục đăng ký, khám sàng lọc sức khỏe, hiến máu, tiếp nhận máu; các tình nguyện viên đều thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi tham gia hiến máu.
Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, kiêm Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Sóc Trăng cho biết: “Để tổ chức thành công ngày hội hiến máu tình nguyện hôm nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể triển khai sâu rộng đến các công đoàn cơ sở thực hiện; tập trung tuyên truyền về vai trò, mục đích, ý nghĩa phong trào hiến máu tình nguyện tới toàn thể đoàn viên, cán bộ, công chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhờ đó thu hút đông đảo mọi người tham gia”.
Trong ngày tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022, qua khám sàng lọc hiến máu, đã thu được 215 đơn vị máu. Những giọt máu hồng được đoàn viên, cán bộ, công nhân, viên chức, các em học sinh, sinh viên hiến hôm nay chắc chắn sẽ góp phần đem lại niềm tin và hy vọng cho những người bệnh đang cần truyền máu, bởi “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.