“Nhờ Công đoàn, tôi vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất”

CÔNG SÁNG |

Chị Lê Thị Huyền Nga ở Quảng Bình chia sẻ niềm vui khi được nhận hỗ trợ từ chương trình Mái ấm Công đoàn. Nhờ chương trình, chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn.

Vươn mình nuôi con

Trong ngôi nhà khang trang vừa được chị dọn vào ở cuối năm 2022, chị Lê Thị Huyền Nga (41 tuổi, tổ dân phố 2, phường Hải Thành, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vẫn còn nhớ mãi khoảng thời gian hơn 10 năm qua của mẹ con chị từ những ngày còn ở trong nhà trọ, cho đến khi về sống trong mái ấm của chính mình.

Chị Nga là công nhân Công ty cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình từ năm 2008 đến nay. Công việc chính của chị là hằng ngày thu gom rác, quét đường.

Ngày mới lập gia đình và có con nhỏ, muốn có thêm khoản tích góp để chăm lo cho tương lai về sau nên chồng chị đã quyết định đi lao động nước ngoài, rồi từ đó bỏ rơi chị và con.

Tuy vậy, chị vẫn biết bản thân còn có con nên cần phải cố gắng để nuôi dạy con cái lớn khôn. Mẹ con chị đã ra ngoài thuê trọ để ở. Một mình chị vừa đi làm, vừa chăm con nhỏ, đủ thứ phải chăm lo. Trải qua nhiều năm như vậy dù có tằn tiện tiết kiệm từng đồng, chị vẫn không dám nghĩ đến chuyện có một chỗ ở riêng cho mình để thoát cảnh thuê trọ.

Giờ đây, ngôi nhà khang trang đã giúp mẹ con chị vượt qua những ngày tháng sóng gió. Ảnh: Công Sáng
Giờ đây, ngôi nhà khang trang đã giúp mẹ con chị vượt qua những ngày tháng sóng gió. Ảnh: Công Sáng

Trong quá trình tìm hiểu, Công đoàn Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình thấy hoàn cảnh của chị còn khó khăn, mẹ con ở trọ vất vả chưa có chỗ ở ổn định nên đã gợi ý chị làm đơn xét hỗ trợ xây dựng Mái ấm Công đoàn. Khi được thông báo đã có đơn xác nhận được trao tặng Mái ấm Công đoàn với kinh phí 30 triệu đồng, chị đã rất mừng rỡ và xúc động.

“Tôi vẫn nhớ vào cuối năm mình được nhận bảng hỗ trợ Mái ấm Công đoàn ở Liên đoàn Lao động tỉnh, tâm trạng không thể tả nổi, mặt mũi nhợt nhạt, người cũng không đứng vững. Đến bây giờ nghĩ lại cảm giác lúc đó, tôi vẫn còn chảy nước mắt. Nhờ Công đoàn, tôi mới vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất” - chị Lê Thị Huyền Nga tâm sự.

Lúc đó, chị cũng đã được ông bà ngoại cho miếng đất nhỏ 80m2. Chị mạnh dạn xây nhà, cùng với sự hỗ trợ từ nhiều phía trong gia đình, bản thân chị cũng vay ngân hàng 450 triệu đồng.

Trong cuộc nói chuyện, chị Nga nước mắt giàn giụa vì xúc động. Ảnh: Công Sáng
Trong cuộc nói chuyện, chị Nga nước mắt giàn giụa vì xúc động. Ảnh: Công Sáng

Đầu năm 2022, những viên gạch đầu tiên được đặt trên nền móng của ngôi nhà mới cũng giống như đặt “viên gạch” vào niềm tin của chị Nga trong cuộc sống mới với các con. Xây nhà cũng không như chị tưởng tượng, có nhiều khoản phát sinh. Đến bây giờ, chị vẫn không hiểu nổi bản thân có thể trải qua được những ngày chạy vạy khắp nơi vay người này để trả đắp vào các khoản kia.

Niềm vui trên khuôn mặt

Tháng 10.2022, gia đình chị Huyền Nga cùng bà con làng xóm xung quanh ai cũng vui mừng khi ngôi nhà hoàn thành và mẹ con đã dọn vào ở. Khoảnh khắc được ngủ yên trong căn nhà mới, chị Nga nhớ đến 10 năm qua của mình cùng con, những ngày tháng thuê trọ, những khi chuyển qua chỗ này chỗ khác. Rồi những động viên của mọi người cả về vật chất lẫn tinh thần, tất cả đều được chị ghi nhớ.

Nước mắt giàn giụa, chị xúc động: “Đây là nhà “cộng đồng”, không phải nhà của mỗi riêng chị. Bởi khi xây được ngôi nhà này là nhờ sự hỗ trợ từ Công đoàn, từ gia đình, chính mọi người đã làm cho chị phải nỗ lực hơn để vượt qua và vươn lên, mình khổ nhưng không bị bỏ rơi”.

Trước đó, khi chưa làm nhà, Công đoàn công ty đều ưu ái cho chị khi có những chương trình hỗ trợ dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi ngôi nhà dần hình thành, chị đã viết đơn xin rút khỏi danh sách, không nhận thêm bất kỳ chương trình hỗ trợ nào và đã được đồng ý.

Chị Nga đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có ngày hôm nay. Ảnh: Công Sáng
Chị Nga đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để có ngày hôm nay. Ảnh: Công Sáng

Ngôi nhà mới khang trang có đầy đủ các chức năng, phòng ốc rộng rãi để gia đình sinh hoạt. Khu vực này cao ráo cũng không bị ngập úng khi vào mùa mưa bão. Đã có nhà cửa, mặc dù vẫn phải hằng tháng lo trả tiền vay ngân hàng nhưng đến giờ chị vẫn nhận được sự đồng hành cùng những người thân trong gia đình phần nào giúp chị Nga trả dần nợ.

Phó Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, chị Nga là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong Công đoàn.

“Được sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động, chị Nga đã có được một căn nhà khang trang. Chị Nga đã làm việc trong công ty hơn 15 năm, mọi công việc đều hoàn thành đúng tiến độ. Chị Nga nhận được số tiền hỗ trợ từ chương trình Mái ấm Công đoàn giúp cho mẹ con chị có nơi nương tựa sau bao ngày ở trọ gian khó” - bà Hiền bộc bạch.

CÔNG SÁNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm động lực phấn đấu nhờ Mái ấm Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 14.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tuyết Hoàng - đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng.

Kinh phí công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Với việc duy trì 2% kinh phí công đoàn, công đoàn không chỉ thực hiện hoạt động chăm lo cho người lao động mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp khi sản xuất gặp khó khăn.

Hạnh phúc lan tỏa trên công trình giao thông nông thôn do tổ chức Công đoàn tài trợ

Phong Linh - Bích Ngọc |

Kể từ khi những công trình giao thông nông thôn do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Tổng LĐLĐ Việt Nam tài trợ đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà con miền Tây đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông dễ dàng mà còn thay đổi được diện mạo của vùng nông thôn...

Cảnh giác chiêu trò mạo danh “Học kỳ Quân đội - Công an” để lừa đảo

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng các đối tượng lừa đảo lợi dụng học sinh trên khắp cả nước đang bước vào kỳ nghỉ hè, dẫn dụ các phụ huynh vào các trò lừa đảo trên mạng chưa dừng lại. Công an nhiều địa phương đưa ra các khuyến cáo để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhận định trận Áo - Pháp, 2h00 ngày 18.6

NGUYỄN ĐĂNG |

Nhận định bóng đá trận Áo - Pháp, tại bảng D của EURO 2024.

Kết quả EURO 2024 đêm 16, rạng sáng 17.6: Hà Lan, Anh thắng trận ra quân

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh sớm có lợi thế tại bảng C EURO 2024, dù chiến thắng không quá thuyết phục.

Cây xanh ở Hà Nội bật gốc, đè bẹp 7 xe ô tô con trong mưa lớn

Khánh Linh |

7 chiếc ô tô đang đỗ trên đường Nguyễn Phan Chánh, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bị đè bẹp bởi 3 cây xanh bị bật gốc sau cơn mưa lớn chiều tối 16.6.

Đan Mạch chia điểm Slovenia trận ra quân EURO 2024

NHÓM PV |

Đêm 16.6 (giờ Việt Nam) Đan Mạch đã bị Slovenia cầm hòa 1-1 trong trận ra quân ở bảng C, EURO 2024.

Thêm động lực phấn đấu nhờ Mái ấm Công đoàn

BÍCH NGỌC |

Ngày 14.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho chị Nguyễn Thị Tuyết Hoàng - đoàn viên CĐCS Công ty TNHH MTV Giáp Quán Thăng.

Kinh phí công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Với việc duy trì 2% kinh phí công đoàn, công đoàn không chỉ thực hiện hoạt động chăm lo cho người lao động mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp khi sản xuất gặp khó khăn.

Hạnh phúc lan tỏa trên công trình giao thông nông thôn do tổ chức Công đoàn tài trợ

Phong Linh - Bích Ngọc |

Kể từ khi những công trình giao thông nông thôn do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Tổng LĐLĐ Việt Nam tài trợ đưa vào sử dụng không chỉ giúp bà con miền Tây đi lại thuận tiện, hàng hóa lưu thông dễ dàng mà còn thay đổi được diện mạo của vùng nông thôn...