Trao hỗ trợ đợt 2 tới công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Trang Nhung |

Được sự ủy quyền của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì Nguyễn Ngọc Tuân vừa tới thăm và trực tiếp trao số tiền 1 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tổ chức Công đoàn tỉnh tới 2 đoàn viên, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần May Hùng Vương và Công ty TNHH Miwon Việt Nam.

Đây là những công nhân đang chữa bệnh dài ngày, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hàng tháng phải đi viện điều trị và đã trải qua quá trình cách ly y tế theo quy định phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 - năm 2021.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ về hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 - năm 2021, từ tháng 6.2021 đến nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Việt Trì đã liên tục rà soát, tổng hợp, đề nghị cấp trên kịp thời hỗ trợ kinh phí tới các trường hợp bị ảnh hưởng.

Trang Nhung
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Giấu gia đình vào tâm dịch tham gia Tổ hỗ trợ COVID-19 giúp đỡ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Khi LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi tham gia tình nguyện giúp đỡ công nhân trong các khu vực cách ly, phong toả đang thiếu lương thực, thực phẩm, thì anh Trần Khắc Hiếu đã giấu gia đình tham gia “Tổ hỗ trợ COVID-19” với mong muốn giúp đỡ những công nhân khác bớt khó khăn, đến khi gia đình biết chuyện thì anh đã khéo léo động viên để gia đình đồng thuận, ủng hộ.

Chỗ dựa vững chắc cho công nhân lao động trong mùa dịch

QUANG THƠM (LĐLĐ TP Sa Đéc) |

Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến được những nỗi khó khăn, những lo toan chật vật trong cuộc sống hàng ngày của người dân và công nhân lao động như lúc này khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly phong toả ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Liên đoàn Lao động thành phố Long Khánh (Đồng Nai) tiếp tục tham gia hỗ trợ công nhân lao động trong khu vực bị cách ly, phong toả gặp khó khăn.

Giấu gia đình vào tâm dịch tham gia Tổ hỗ trợ COVID-19 giúp đỡ công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Khi LĐLĐ tỉnh Đồng Nai kêu gọi tham gia tình nguyện giúp đỡ công nhân trong các khu vực cách ly, phong toả đang thiếu lương thực, thực phẩm, thì anh Trần Khắc Hiếu đã giấu gia đình tham gia “Tổ hỗ trợ COVID-19” với mong muốn giúp đỡ những công nhân khác bớt khó khăn, đến khi gia đình biết chuyện thì anh đã khéo léo động viên để gia đình đồng thuận, ủng hộ.

Chỗ dựa vững chắc cho công nhân lao động trong mùa dịch

QUANG THƠM (LĐLĐ TP Sa Đéc) |

Chưa bao giờ chúng tôi chứng kiến được những nỗi khó khăn, những lo toan chật vật trong cuộc sống hàng ngày của người dân và công nhân lao động như lúc này khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4.