CNVCLĐ huyện Mường Nhé quyên góp, ủng hộ nhân dân miền Trung

Chu Hiền |

Phát huy truyền thống "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả, thiên tai.

Lễ phát động có hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các phòng ban, đơn vị và các lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tham gia.

Bà Lò Thị Kiều Oanh - Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện thông qua lời kêu gọi ủng hộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo huyện cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong huyện đã quyên góp, ủng hộ tùy tâm để gửi đến đồng bào miền Trung.

Theo đó, số tiền quyên góp ủng hộ là 101 triệu 950 nghìn đồng, số tiền này sẽ được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện thông qua Ban cứu trợ Ủy ban Mặt Trận tổ quốc tỉnh Điện Biên trao đến đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt, góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất.

Chu Hiền
TIN LIÊN QUAN

Tang thương miền Trung: "Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ"

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Kêu gọi đoàn viên góp 1 ngày lương cho miền Trung

Minh Phương |

Công đoàn MobiFone đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên (CBCNV), đoàn viên công đoàn đóng góp 1 ngày lương cơ bản ủng hộ miền Trung bị bão, lũ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tang thương miền Trung: "Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ"

Hoàng Văn Minh - Hữu Long |

Cả miền Trung trong biển nước và đã có nhiều cái chết. Nhưng như nhà thơ Đông Hà, một bút danh Quảng Trị nhưng sinh ra ở Quảng Bình và sinh sống ở Thừa Thiên - Huế, đã viết bài thơ “Lạy Mẹ thiên nhiên” ngay trong đêm gần như cả miền Trung thức trắng: Rằng “Con không khóc nữa đâu/ Nước mắt làm sao so bề bề nước lũ/ Hạt phù sa nuôi dân mình đánh giặc/ Sao bây giờ lại trở giáo thành gươm...”.

Hướng về miền Trung thân yêu

Anh Huy – Nguyên Anh |

Mưa lũ dồn dập khiến dãy đất miền Trung phải oằn mình chịu nhiều đau khổ. Một lần nữa, lòng tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” lại trỗi dậy. Người dân cả nước, kiều bào đang biến niềm thương thành những hành động thiết thực để chia sẻ khó khăn với đồng bào. Cả nước lại hướng về miền Trung thân yêu.

Kêu gọi đoàn viên góp 1 ngày lương cho miền Trung

Minh Phương |

Công đoàn MobiFone đã kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên (CBCNV), đoàn viên công đoàn đóng góp 1 ngày lương cơ bản ủng hộ miền Trung bị bão, lũ.