Chung tay vun vén cho không gian sinh hoạt của con em công nhân lao động

ĐÌNH TRỌNG |

Tại khu nhà ở xã hội Định Hòa (Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương), từ khi công viên mini được xây dựng, trẻ em con công nhân không còn bị "nhốt" trong những không gian chật hẹp, nhiều em ít nói, giờ đã trở nên vui tươi hòa đồng hơn.

Trong các dự án nhà ở cho người lao động thu nhập thấp, theo ghi nhận, khu Định Hòa có không gian khang trang hơn cả. Đến nay, sau hơn 4 năm đưa vào vận hành, cư dân đã ở đông đúc. Có khu giữ trẻ, khu tập thể thao, cửa hàng mua sắm...

Điều đặc biệt, cư dân ở đây sau những giờ làm việc trở về cùng chung tay vun vén cho không gian sống sạch hơn, đẹp hơn và dần gắn kết với nhau hơn.

Trước đây, đi làm về ai biết nhà nấy thì nay mỗi buổi chiều, công nhân lao động cùng con em tập trung vui chơi ở khuôn viên ở giữa khu nhà. Công viên mini hình thành có lẽ là sản phẩm thể hiện sự đoàn kết nhất của cư dân ở khu Định Hòa. Người có tiền thì góp tiền, góp vật liệu, người không có điều kiện thì góp công.

Các máy tập thể dục, dụng cụ, đồ chơi trẻ em được mua sắm. Mọi người cùng chung tay lắp đặt tạo dựng không gian sinh hoạt chung và thế là công viên mini được hình thành.

Khu nhà ở xã hội Định Hòa được xây dựng khang trang sạch sẽ. Ảnh: Đình Trọng
Khu nhà ở xã hội Định Hòa được xây dựng khang trang sạch sẽ. Ảnh: Đình Trọng

Trước đây, ban ngày, cha mẹ là công nhân lao động đều đi làm, hầu hết các cháu ở trong căn hộ chỉ xem tivi. Trẻ em không được giao tiếp với nhau, ít nói, có cháu bị trầm cảm.

Từ khi có công viên nhỏ này, mỗi buổi chiều, từ 16h30, các cháu tập trung xuống đây tập thể dục, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Chỉ một thời gian ngắn, những cháu ít nói trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn. Người lớn cũng thay nhau trông coi các cháu, hướng dẫn các hoạt động ngoài trời, ca hát, múa và tổ chức sinh nhật hàng tháng cho con em công nhân lao động.

Mạnh thường quân góp tiền, người dân góp công cùng chung tay xây dựng không gian vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Thanh Vũ.
Mạnh thường quân góp tiền, người dân thì góp công cùng chung tay xây dựng không gian vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Thanh Vũ.
Chị Dương Thị Ngọc Quý (39 tuổi, quê Phú Yên)
Chị Dương Thị Ngọc Quý (39 tuổi, quê Phú Yên) đang đợi để tổ chức sinh hoạt cho các cháu. Ảnh: Đình Trọng
Từ khi có công viên mini ngay trong khu nhà ở, trẻ em có không gian vui chơi nô đùa khi chiều về. Ảnh: Đình Trọng
Sau khi tan ca về nhà, anh Võ Văn Chỉnh (30 tuổi) đưa con xuống công viên chơi. Ảnh: Đình Trọng
Sau khi tan ca về nhà, anh Võ Văn Chỉnh (30 tuổi) đưa con xuống công viên chơi. Ảnh: Đình Trọng
Ban ngày đi làm, từ 6h chiều, chị Dương Thị Ngọc Qúy lại vào vai cô giáo dẫn dắt, hướng dẫn trẻ em tham gia sinh hoạt các trò chơi dân gian. Ảnh: Đình Trọng
Ban ngày đi làm, từ 6h chiều, chị Dương Thị Ngọc Quý lại vào vai cô giáo dẫn dắt, hướng dẫn trẻ em tham gia sinh hoạt các trò chơi dân gian. Ảnh: Đình Trọng
Không gian công viên giúp những người lao động xa quê và trẻ em ở đây xích lại gần với nhau hơn để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Ảnh: Đình Trọng
Con em công nhân lao động vui chơi dưới công viên mini khu nhà ở xã hội Định Hòa. Video: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Qua cơn sốt đất tại Bình Dương: Cả nghìn căn nhà phố không có người ở

ĐÌNH TRỌNG |

Qua những đợt sốt bất động sản, nhiều khu đô thị ở Bình Dương vẫn còn hoang vắng. Cả nghìn căn nhà phố (1 trệt 2 lầu), không người ở, có nơi nhà phố thành nơi nuôi chim yến.

Bình Dương: Rơmooc choán hết làn đường khiến 1 thanh niên tông phải tử vong

Đình Trọng |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, rơmooc dùng để kéo máy múc đậu chắn hết làn đường, trong đêm tối, 1 thanh niên không quan sát thấy tông trúng rồi ngã tử vong.

Người miền Tây với cuộc mưu sinh ở Bình Dương

đình trọng |

Hằng năm, cứ sau mỗi dịp lễ Tết, người miền Tây lại rời quê hương ùn ùn đổ về các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ tìm kiếm việc làm. Tại Bình Dương, có hàng trăm nghìn người miền Tây làm công nhân trong các nhà máy, ngoài ra còn hàng nghìn người mưu sinh bằng công việc tự do. Đa số người lao động có đời sống vật chất còn thiếu thốn, đời sống tinh thần nghèo nàn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Qua cơn sốt đất tại Bình Dương: Cả nghìn căn nhà phố không có người ở

ĐÌNH TRỌNG |

Qua những đợt sốt bất động sản, nhiều khu đô thị ở Bình Dương vẫn còn hoang vắng. Cả nghìn căn nhà phố (1 trệt 2 lầu), không người ở, có nơi nhà phố thành nơi nuôi chim yến.

Bình Dương: Rơmooc choán hết làn đường khiến 1 thanh niên tông phải tử vong

Đình Trọng |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, rơmooc dùng để kéo máy múc đậu chắn hết làn đường, trong đêm tối, 1 thanh niên không quan sát thấy tông trúng rồi ngã tử vong.

Người miền Tây với cuộc mưu sinh ở Bình Dương

đình trọng |

Hằng năm, cứ sau mỗi dịp lễ Tết, người miền Tây lại rời quê hương ùn ùn đổ về các tỉnh, thành phố ở khu vực Đông Nam Bộ tìm kiếm việc làm. Tại Bình Dương, có hàng trăm nghìn người miền Tây làm công nhân trong các nhà máy, ngoài ra còn hàng nghìn người mưu sinh bằng công việc tự do. Đa số người lao động có đời sống vật chất còn thiếu thốn, đời sống tinh thần nghèo nàn.