Làm gì khi mới 40 đã hết tuổi... tuyển dụng!

Hồng Hà |

“Cần tuyển gấp 200 nữ công nhân. Ưu tiên lao động nữ tuổi từ 18 đến dưới 30. Nộp hồ sơ, phỏng vấn ngay, đi làm liền. Lương khởi điểm 4 triệu đồng/tháng” – Đây là mẩu tuyển dụng thứ ba mà chị Nguyễn Thị Hà phải bỏ qua trong buổi sáng đi tìm việc với lý do chị đã hết tuổi để các doanh nghiệp tuyển dụng.

Từ Hà Tĩnh, chị Hà vào Bình Dương làm công nhân hơn 15 năm. Chị bảo, chị rời quê từ năm 25 tuổi, vào Nam lập nghiệp nhưng bây giờ mọi thứ quá mông lung, chị không biết sẽ phải làm gì khi tuổi 40 vừa đến thì tuổi lao động của chị cũng hết. Chị lấy chồng muộn, 35 tuổi chị mới có đứa con đầu lòng, đứa con thứ hai cách đó chưa đầy 2 năm, lại sinh mổ nên sức khỏe của chị giảm sút. Sau 6 tháng nghỉ thai sản, chị đi làm lại nhưng sức khỏe không cho phép nên chị xin nghỉ việc ở nhà trông con.

Khi làm đơn xin nghỉ việc, chị đinh ninh rằng, với tay nghề và thâm niên làm việc của mình, chị sẽ dễ dàng xin được việc làm mới sau khi sức khỏe ổn định trở lại. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua, chị rảo khắp các khu công nghiệp gần chỗ trọ, chị vẫn chưa tìm được nơi nào tuyển công nhân tuổi 40.

“Các doanh nghiệp trong ngành may mặc năm nay gặp khó khăn, hiếm tuyển người mới, chưa kể, các lao động trẻ ở các địa phương tiến vào Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM khá nhiều, tôi cạnh tranh không lại. Vừa rồi, tôi có nhờ một người quen làm ở bộ phận nhân sự ở một công ty nộp hồ sơ giúp. Em ấy nhận lời, nhận hồ sơ nhưng khuyên tôi “đừng hy vọng” vì tôi không chỉ lớn tuổi, lại có con nhỏ nên rất khó để người ta tuyển” – Chị Hà bộc bạch.

Không chỉ chị Hà mà nhiều người đồng niên với chị cũng lâm cảnh tương tự. Một số người trước đây gửi con về quê thì bây giờ dễ xử lý, họ sẽ chọn phương án về quê, tiếp tục làm nông, nuôi con, chỉ một số người để con ở lại Bình Dương, đi học, gom góp mua đất, mua nhà mới lâm cảnh khốn khó. “Trước đây, cứ nghĩ mình có nhà ở Bình Dương, con đi học ở đây là ổn nhưng bây giờ có nhà ở đây mà không có việc mới thật đáng sợ” – Chị Hà nói.

Để xoay xở, một số khác xin đi làm lao công, giúp việc nhà, một số xin đi may ở các tổ hợp may, lương thấp mà lại không có các chế độ BHXH, BHYT… Dù thiệt thòi nhưng vẫn phải chấp nhận vì nếu không làm thì không biết lấy gì để sống. “Hết tuổi tuyển dụng nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, con cái vẫn phải đi học, cơm vẫn phải ăn hằng ngày, tiền điện vẫn phải đóng, nếu không đi làm, sống sao?” – Chị Hà buồn rầu.

Hơn một tháng qua đi tìm việc nhưng vẫn chưa có chỗ nào tuyển, chị đang tính nhận trẻ con của xóm về giữ hộ. Chị trần tình: “Tôi có đứa con nhỏ mới hơn 2 tuổi. Nếu không xin được việc làm, tôi sẽ ở nhà giữ con. Bởi nếu tôi chấp nhận đi làm ở các tổ hợp may như các bạn mình thì tiền lương không đủ để gửi con mà tôi lại không an tâm. Phòng trọ của tôi cũng rộng, tôi nghĩ mình sẽ nhận trông hộ vài đứa trẻ của các em ở cùng dãy trọ, nhận đưa đón các cháu đi học. Hằng ngày nấu cơm cho con mình thì nấu cho các cháu ăn cùng, đưa đứa con lớn của mình đi học thì đưa các cháu đi cùng. Tôi phải làm vậy thôi, nếu không tôi sẽ phải hít khí trời, uống nước lã mà sống mất”.

Hồng Hà
TIN LIÊN QUAN

Về hưu trước năm 2018 hay đúng tuổi thì lợi hơn?

Q.Hùng (ghi) |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Về hưu trước năm 2018 hay đúng tuổi thì lợi hơn?

Q.Hùng (ghi) |

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.