Lo từ bữa ăn sạch đến chỗ ở đàng hoàng

LÊ TUYẾT |

“Mọi việc doanh nghiệp và công đoàn làm là để người lao động không lo lắng mỗi khi đưa miếng cơm lên miệng”. Câu nói nghe qua thấy rất nhẹ nhưng chứa trong đó biết bao ân tình!

“Không lo lắng là khi ăn cơm biết mình đang ăn một bữa ăn an toàn, đi làm về có một chỗ để nằm thẳng lưng mà không phải lo nghĩ quá nhiều, được đảm bảo công ăn việc làm, không nơm nớp sợ mất việc khi mình lớn tuổi…”, ông Phạm Xuân Trình - Tổng Giám đốc TCty CP Phong Phú (TPHCM) nói về những chính sách như vườn rau sạch, nhà ở cho cán bộ công nhân viên, siêu thị công đoàn… đang được thực hiện tại doanh nghiệp.

Vườn rau “sạch từ tâm”

Chúng tôi đến vườn rau sạch rộng hơn 3ha do TCty CP Phong Phú đầu tư ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) khi cơn bão số 9 Usagi đang vần vũ ngoài bờ biển Vũng Tàu. Nhìn bầu trời âm u, anh Nguyễn Quốc Vương, nhân viên của TCty CP Phong Phú, người được giao phụ trách vườn rau, tính toán: “Có lẽ nên thu hoạch nhiều hơn mọi hôm, phòng khi bão vào vườn rau bị hư hại, anh chị em công nhân không có rau ăn”. Những tưởng người đàn ông to như hộ pháp, mặt mày đen trùi trũi kia chẳng sợ gì thì anh lại cười: “Tổng giám đốc giao cho tui coi vườn rau, tui không sợ bị trừ lương, cũng chẳng sợ bị la, tui chỉ sợ rau không được ngon, anh chị em công nhân chê”.

Giữa năm 2015, doanh nghiệp bắt đầu san lấp mặt bằng, lên luống trồng rau trên một mảnh đất hoang hóa. Anh Vương được đưa đi học cách trồng rau sạch ở Củ Chi (TPHCM). Chi phí đầu tư ban đầu lên đến 500 triệu đồng/ha, thế nhưng trồng lên thì thất bại. Theo lời anh Vương, vì tham vọng rau sạch tuyệt đối nên anh cho làm nhà lưới kín mít, kín đến nỗi côn trùng, ong, bướm không bay vào được để thụ phấn khiến bầu, bí, khổ qua không có trái. “Tui nhớ lần đó, anh Trình còn kêu tụi tui đi mua ong, mua bướm về thả vào để chúng thụ phấn cho cây nhưng vẫn không thành công. Tui đi hỏi thì được biết, làm nhà lưới cũng tùy mùa, tùy giai đoạn, giai đoạn cây cần được thụ phấn thì phải có gió, có côn trùng tự nhiên. Rau quả cũng như con gái vậy, nhốt trong phòng mãi sao có chồng! Tui về làm theo, làm nhà lưới kín, hở tùy giai đoạn, đúng là hoa trái sum suê”, anh Vương nhớ lại.

Nhìn vườn rau xanh mướt, tôi hỏi cắc cớ: “Sao đảm bảo được rau sạch?”, anh Vương mỉm cười: “Sếp tui nói, làm gì cũng phải xuất phát từ cái tâm tốt, tâm sạch. Vườn rau sạch là sạch từ trong tâm của mình. Rau cung cấp cho bếp ăn của nhà máy, vừa tưới xong là hái lên ăn luôn, chẳng cần rửa”.

Nói về vườn rau, ông Phạm Xuân Trình tâm đắc: “Để có bữa rau sạch, người có điều kiện thì dễ, chứ anh chị em công nhân thu nhập trung bình phải đắn đo lắm. Vì vậy, chúng tôi đầu tư trồng rau sạch để phục vụ bữa ăn ca cho hơn 8.000 công nhân đang làm việc ở các nhà máy TPHCM, Ninh Thuận, Khánh Hòa. Để có được 22-23 tấn rau sạch mỗi tháng, đơn vị bỏ chi phí khoảng 100 triệu đồng/tháng. 100 triệu đồng tưởng nhiều nhưng để đổi lại bữa cơm an toàn cho anh chị em công nhân, chúng tôi thấy mình rất lời”.

Ông Võ Duy Sáng – Chủ tịch CĐ TCty CP Phong Phú cho biết thêm, vườn rau sử dụng phân hữu cơ 100%, không thuốc trừ sâu, hóa chất, chất kích thích… Toàn bộ sản phẩm của vườn rau được cung cấp để chế biến bữa ăn giữa ca cho cán bộ công nhân viên, số còn lại đưa vào siêu thị công đoàn Phong Phú bán cho anh chị em với giá bằng 50% giá thị trường. “Mỗi bó rau không lớn nhưng duy trì đều đặn nhiều năm qua là sự nỗ lực rất lớn của doanh nghiệp khi đã cùng với công đoàn chăm lo cho đoàn viên, người lao động” - ông Sáng chia sẻ.

Căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười của chị Kim Vũ và anh Đức Tư. Ảnh: L.T
Căn nhà nhỏ luôn rộn tiếng cười của chị Kim Vũ và anh Đức Tư. Ảnh: L.T

Có trong tay 30 triệu đồng mà mua được nhà Sài Gòn!

“Hồi cưới nhau xong, dư được 50 triệu đồng, vợ chồng tôi đi gửi ngân hàng liền luôn. Hai vợ chồng quyết để dành số tiền đó, rồi tích góp thêm để mua đất cất nhà. Vậy mà mãi chẳng để dành thêm được đồng nào. Tổng thu nhập của hai vợ chồng được hơn 15 triệu đồng/tháng, tiền nhà trọ, tiền ăn, con cái xong là hết sạch. Nào ngờ, vợ chồng tôi lại mua được nhà chỉ bằng 30 triệu đồng” - chị Kim Vũ, làm việc tại TCty CP Phong Phú, bắt đầu câu chuyện mua nhà Sài Gòn của vợ chồng mình.

Năm 2011, chị Vũ và anh Đức Tư kết hôn. Hai năm sau chị sinh bé gái. Chị kể: Gia đình ba người sống chật chội trong phòng trọ chừng 12m2, tính cả chi phí điện nước, mỗi tháng vợ chồng chị trả hơn 1,3 triệu đồng cho tiền nhà. Năm 2014, cơ hội sở hữu một căn nhà đến với anh chị khi TCty CP Phong Phú xây chung cư, bán căn hộ với giá thấp cho cán bộ công nhân viên làm việc lâu năm, chưa có nhà ở. Chị Vũ nhớ lại: “Vừa lúc đó, mẹ tôi bán căn nhà nhỏ ở TPHCM được mấy trăm triệu để về quê dưỡng già, bà cho mấy đứa con, mỗi đứa 100 triệu đồng. Vợ chồng tôi cũng được một phần, cùng với số tiền hồi đám cưới, vợ chồng tôi lên phòng công đoàn đăng ký mua căn hộ. Ngày được anh chị bên công đoàn thông báo hồ sơ của gia đình tôi được duyệt, vợ chồng mừng phát khóc”.

Căn hộ của vợ chồng anh chị có diện tích 44,8m2, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, bếp, phòng khách được TCty CP Phong Phú bán với giá gần 500 triệu đồng, bao gồm cả lãi suất 15 năm. Chị Vũ cười tươi rói: “Vợ chồng tôi trả trước có 130 triệu đồng, 20 triệu tiết kiệm còn lại sắm sửa ít đồ đạc trong nhà. Giờ đây, mỗi tháng trả góp khoảng 3 triệu đồng. Số tiền này chỉ cao hơn tiền thuê trọ một chút nhưng diện tích chỗ ở lớn hơn gần gấp 3 lần, điện nước trả đúng giá nhà nước. Có nhà mới, sướng và vui lắm! Vui nên vợ chồng tôi đã có thêm một cậu con trai”.

Gia đình chị Vũ là một trong rất nhiều cán bộ công nhân viên của TCty CP Phong Phú được mua căn hộ do tổng công ty đầu tư xây dựng. Như lời ông Phạm Xuân Trình, căn hộ ra đời vì phía công ty mong muốn phần nào xóa nỗi lo nhà ở cho anh chị em: “Đất là đất của công ty. Chúng tôi xây hết bao nhiêu, bán lại cho anh chị em bấy nhiêu. Vì anh chị em thu nhập không cao nên chỉ cần trả trước 20% giá trị căn hộ, 80% còn lại, tổng công ty sẽ bảo lãnh để anh chị em được vay ngân hàng theo chính sách nhà ở xã hội. Hiện chúng tôi cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng khu nhà chung cư thứ hai dành cho anh chị em công nhân viên tại phường Phước Long B, quận 9 với quy mô 299 căn. Hy vọng, sẽ  thêm nhiều anh chị em có được chỗ ở đàng hoàng”.

Trực tiếp tham gia cùng các bộ phận chuyên môn triển khai dự án, xây dựng quy chế phân phối nhà đến đúng đối tượng đoàn viên, cán bộ công nhân viên chưa có nhà ở, chứng kiến nhiều anh chị cầm tờ thông báo được mua nhà mà không kìm được nước mắt, ông Võ Duy Sáng xúc động: “Với nhiều anh chị em, nhắc đến nhà ở còn không dám mơ. Cho nên, sở hữu được một căn hộ, dù là nhỏ thôi nhưng đối với anh chị em công nhân trực tiếp sản xuất, đó là công trình của cả cuộc đời”.

Chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

Ngoài vườn rau sạch, xây nhà bán giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động, công đoàn và TCty CP Phong Phú còn đầu tư nhà trẻ ngay dưới chung cư của tổng công ty, giữ con cho cán bộ công nhân viên theo giờ làm việc của cha mẹ. Đầu tư siêu thị công đoàn bán hàng ưu đãi cho anh chị em, sân bóng đá mini để anh chị em chơi thể thao ngoài giờ, đặc biệt, đơn vị đầu tư nhà nghỉ dưỡng cho cán bộ công nhân viên tại TP.Đà Lạt...

LÊ TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 2.2: Miền Bắc trở mưa phùn kèm sương mù ẩm ướt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển sang trạng thái thời tiết mưa phùn kèm sương mù. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C.

FBI khám xét một ngôi nhà khác của ông Biden

Song Minh |

FBI khám nhà của Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Rehoboth, Delaware với sự đồng ý hoàn toàn của ông.

Hà Nội: Hàng trăm người dân đến đình làng lấy lửa cầu may đầu năm mới

MINH HÀ - THÁI MẠNH |

Tục lấy lửa tại đình làng An Định (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội) diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng hàng năm. Trong chưa đầy 1 giờ đồng hồ, hàng trăm người dân chen chân lấy lửa từ đình làng mang về nhà, để cầu may mắn, tài lộc cho cả gia đình.

Quán quân Olympia duy nhất không đi du học và niềm đam mê với cờ shogi

HOÀI ANH |

Thế Trung chọn ở lại Việt Nam học tập và tập trung cho niềm đam mê với cờ shogi sau khi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19.

Doanh nghiệp bất động sản tìm cơ hội trong thách thức

Hiếu Anh |

Mặc dù có tới gần 40% doanh nghiệp bất động sản phá sản trong năm 2022, tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn có nhiều cơ hội phục hồi phát triển.

Chuyên gia chỉ cách "soi" báo cáo tài chính DN để đầu tư thông minh

Thái Mạnh - Minh Hà |

Mùa báo cáo tài chính quý IV/2022 đang bắt đầu nóng dần, khi nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố số liệu báo cáo tài chính. Theo đó, nhà đầu tư phải chọn lọc thông tin để đánh giá tình hình của các doanh nghiệp, cũng như cơ hội đầu tư trong năm mới.

Nhiều kiến nghị của Công đoàn và NLĐ được Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo

Nhóm PV |

Ngày 1.2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị đánh giá việc thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng điều hành hội nghị.

Doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu kêu trong thế kẹt, bị triệt tiêu kinh doanh

Cường Ngô |

Đơn kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu cho biết, Nghị định 83 và 94 về kinh doanh xăng dầu có nhiều điểm chưa phù hợp, đặc biệt là các quy định ở khâu bán lẻ dẫn đến doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thua lỗ nặng. Từ đó làm đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường bất ổn, ảnh hưởng đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu.