Xót xa nhìn từ những bản án... tử

Phùng Bắc |

Ở đây, sự chia sẻ, nỗi đau xót xa của mọi người dự phiên tòa nhìn về phía người thân của bị hại. Những cái chết oan ức vô cớ của bị hại để lại cho người thân biết bao đau xót.

Tai họa vô cớ bị giết vì kẻ “ngáo đá”

Do sử dụng ma tuý, khi nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên xe máy lại tưởng là một người mà y đang thù tức nên gã nghiện lấy dao đâm nạn nhân tử vong. Ngày 30.11 vừa qua, TAND TPHCM đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Quý (SN 1984, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) tử hình về tội “giết người”. Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng hành vi của Quý vô cớ đâm chết người, mà hiện nay tình trạng thanh niên sử dụng ma tuý đang tràn lan, do đó cần loại bỏ Quý ra khỏi đời sống mới có tác dụng răn đe.

Trước đó, vào chiều ngày 12.2.2017, Nguyễn Văn Quý sử dụng ma túy đá rồi nhờ bạn tên Phương chở đi tìm một người tên Đức để đòi lại xe và điện thoại mà Quý cho người này mượn khi đi chơi game. Sau đó, Quý lấy xe chở Phương chạy lòng vòng khu vực quận Tân Phú. Lúc này Quý đã sử dụng ma tuý trước đó.

Tối cùng ngày, khi đi đến trước tiệm máy bắn cá Kim Long Cung nằm trên đường Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TPHCM, Quý nhìn thấy ông Trần Quang Thành (SN 1968, ngụ quận Tân Phú) đang ngồi trên xe máy. Do bị “ngáo đá” nên Quý hoa mắt tưởng ông Thành là một người tên Ba Phong mà hắn có mâu thuẫn từ trước nên dừng xe lại. Quý tiến lại gần ông Thành rồi bất ngờ rút dao bấm đâm 3 nhát khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, Quý leo lên xe của Phương chờ sẵn rồi tẩu thoát. Riêng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó do vết thương thủng tim, phổi.

Sau 10 ngày lẩn trốn, Quý bị công an bắt giữ. Ông Thành chết oan uổng, là người đàn ông trụ cột của gia đình lao động, bất ngờ bị tước đoạt mạng sống chỉ vì một kẻ “ngáo đá”… “nhìn gà hóa cuốc”.

Cố sát nạn nhân nhưng khi nghe án tử thì bước đi không nổi

Chỉ vì mâu thuẫn trong tiền bạc, gã côn đồ đã đâm chết bạn mình dã man và phải nhận án cao nhất. Thêm một phiên tòa tuyên án tử vào tuần trước (hôm 29.11), TAND TPHCM mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Trần Đông Quốc (SN 1987, ngụ tại tỉnh Đồng Nai) tử hình về tội “giết người”. Đồng thời, Tòa buộc Quốc phải bồi thường các khoản chi phí mai táng, tinh thần tổn thất cho phía gia đình bị hại 200 triệu đồng (gia đình Quốc đã bồi thường được 50 triệu đồng).

Theo VKSND TPHCM, hành vi của Quốc nghiêm trọng, nhưng xét thấy Quốc không cố ý giết người, thành khẩn khai báo và đề nghị Quốc mức án từ 18 đến 20 năm tù. Tuy nhiên HĐXX nhận thấy rằng lúc xảy ra vụ án, tại hiện trường chỉ có bị cáo và nạn nhân, nên tòa sẽ căn cứ vào các chứng cứ khách quan. Tòa nhận định việc bị cáo cho rằng bị hại có mượn tiền không trả còn thách thức mà không đưa ra được một chứng cứ nào chứng minh việc vay mượn này nên không có cơ sở xem xét. Vì thế xét theo các chứng cứ khách quan, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng thực hiện hành vi đến cùng, đã đâm nạn nhân nhiều nhát, dã man, xâm phạm đến tính mạng người khác, hành vi có tính chất côn đồ, không thể cải tạo được, nên cần loại bỏ khỏi đời sống xã hội.

Được biết vụ án này, tòa án đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ vụ án. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Quốc khai báo quanh co nhằm giảm nhẹ hành vi của mình, Quốc cho rằng nạn nhân mượn tiền không trả mà còn dùng dao đâm Quốc. Còn luật sư của Quốc thì cho rằng bị cáo Quốc không cố ý giết Sang và có thể con dao là do nạn nhân đem tới, nên xin giảm hình phạt.

Về luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng, vụ án còn nhiều điều cần làm rõ, cụ thể là việc đối tượng Tân (chở Quốc) nói không biết gì là không cơ sở, về con dao hung khí thì luật sư này cũng cho rằng là của Quốc mang tới và Quốc đã nhẫn tâm đâm đến 14 nhát vào nạn nhân là ý chí muốn thực hiện đến cùng. Do đó, luật sư này đề nghị tòa cho trả hồ sơ điều tra lại, xem xét vụ án có lọt người lọt tội?

Theo cáo trạng, Trần Đông Quốc và Huỳnh Văn Sang cùng là nhân viên phục vụ tại quán ăn 68 Võ Thị Sáu, TPHCM. Khoảng tháng 3.2016, Quốc có cho Sang mượn 15 triệu đồng nhưng không có giấy tờ chứng minh. Hết hạn trả nợ, Quốc đòi nhưng Sang không trả nợ.

Ngày 10.5.2016, Quốc nhờ Lê Nhựt Tân chở Quốc đi giải quyết công việc. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Tân dùng xe máy chở Quốc đến hẻm số 128 đường Đinh Tiên Hoàng thuộc quận Bình Thạnh, TPHCM. Quốc kêu Tân dừng xe đợi phía ngoài. Còn Quốc đi bộ vào nhà bạn của Sang.

Khi gặp anh Sang tại đây cả hai xảy ra cãi vã xô xát, do anh Sang không trả nợ cho Quốc mà còn khiêu khích. Xô nhau qua lại, Sang chạy lấy con dao thì bị Quốc xô làm rơi dao. Sau đó, Quốc nhặt dao lên đâm Sang 14 nhát làm gãy lưỡi dao. Lúc này, Sang cũng cầm cây quạt ném về phía Quốc và bỏ chạy. Tuy nhiên, khi Sang chạy ra gần đầu hẻm thì ngã gục và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Đến 16 giờ cùng ngày anh Sang tử vong do mất máu, thủng tim, thủng phổi, thủng động mạch... Sau khi gây án, Quốc bỏ đi, lên xe cho Tân chở đến Bình Dương để xin việc làm. Ngày 12.5.2016, Quốc bị công an bắt giữ.

Nghe tòa tuyên mức hình phạt cao nhất là tử hình, Quốc đứng không vững, chân khụy xuống, mặt tái nhợt. Khi được lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp áp giải ra xe đặc chủng đưa về trại giam, Quốc không nhấc chân được, nên cảnh sát đã phải kẹp hai bên đưa Quốc ra xe.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Quyền Chủ tịch nước dự ngày hội Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc

PHẠM ĐÔNG |

Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Doanh nghiệp góp ý giải pháp và siết cấp phép kinh doanh xăng dầu

Cường Ngô |

Theo doanh nghiệp do Nghị định 83 và Nghị định 95 quy định một số điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu có chỗ còn chưa chặt chẽ. Vì vậy, cần phải tăng thêm các điều kiện để cấp phép kinh doanh xăng dầu.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.