Cuộc tương phùng xúc động giữa cư dân Carina và chiến sĩ cứu hỏa:

"Tri ân những đóa vô thường"

Cường Ngô |

Một vụ cháy xảy ra cả khói đen bao trùm, những ánh lửa đỏ rực lóe lên như hung thần và xung quanh nghe thấy tiếng la hét cùng bước chân rầm rập tháo chạy của người dân. Trong khi người ta thi nhau lao ra khỏi đám cháy thì các anh – những người lính cứu hỏa - tìm đủ mọi cách lao vào biển lửa. Đó là lý do khiến cư dân tổ chức buổi lễ tri ân các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu nạn trong vụ cháy Carina.

Đêm sinh tử!

Đêm 23.3 là đêm không ngủ của nhiều người. Là đêm đã cướp đi sinh mạng 13 cư dân Carina Plaza (TP.HCM). Là đêm đang yên bình, bỗng chốc, trong tích tắc, hóa thảm họa. Là đêm đang hạnh phúc, bỗng chốc, hóa ký ức kinh hoàng. Cũng là đêm mệt nhoài, khắc khoải của các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Sau hồi chiến đấu với “bà hỏa”, đại úy Châu Thanh Quang (Đội trưởng chữa cháy chuyên nghiệp quận 8) và đồng đội mặt lem luốc khói đen  khi xông vào hiện trường cứu hàng trăm người. Đôi mắt sâu mệt mỏi, anh Quang cho biết đơn vị mình đã khẩn cấp đến hiện trường sau 8 phút nhận tin báo.

Tòa chung cư khói nghi ngút, thỉnh thoảng có tiếng nổ phát ra từ tầng hầm, trong khi hàng trăm người kêu thất thanh trên các tầng cao. Người dân dùng khăn, điện thoại, đèn pin phát sáng ra hiệu cầu cứu. Rất đông lính cứu hỏa đeo mặt nạ chống độc, đu lên ban công, dùng thang móc lên các tầng lầu để tiếp cận cứu người.

Nhận nhiệm vụ giải cứu người ở tầng ba, nam cảnh sát phòng cháy chữa cháy tuổi đôi mươi cho biết, chưa bao giờ gặp hỏa hoạn có hậu quả nghiêm trọng đến vậy. Gương mặt “đen màu khói”, đôi mắt trực trào, giọng buồn rười rượi, ngậm ngùi: "Chúng tôi tiếp cận hiện trường bằng lối thang bộ. Có những cư dân ngất xỉu, đồng đội tôi phải ôm, cõng trên lưng, leo thang bộ lên đến sân thượng, dùng xe thang đưa xuống đất.

Nhìn lại hình ảnh chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ôm cánh tay gần như phỏng nặng lao ra từ đám cháy, mồ hôi nhễ nhại, da trên bàn tay bị phỏng đến tuột ra, nhưng ánh mắt vẫn hướng về hiện trường, khiến nhiều người xúc động.

Đời lính cứu hỏa là vậy, không chỉ ăn ngủ, sống chung với khói lửa mà còn phải đối mặt với những tình huống sinh tử, lăn xả vào nơi nguy hiểm, cứu giúp người gặp nạn. Có những chiến sĩ chẳng màng đến nỗi đau thể xác, mặc kệ chân tay bỏng rát, sưng phù vì bị "bà hỏa" tấn công; có những chiến sĩ chạy ra chạy vô tới cả chục lần chỉ để thoa thuốc rồi lại chạy vào chữa cháy tiếp. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người ta mới thấy công việc của các anh vất vả, nhọc nhằn nhưng cao thượng đến nhường nào.

Trở lại vụ cháy Carina, sẽ còn những đớn đau của các gia đình mất người thân trong vụ cháy Carina, song, cư dân Carina vẫn phải vượt lên tất cả để dần ổn định cuộc sống, vượt qua nỗi đau để tổ chức cuộc gặp gỡ, tri ân đầy tình người. Cuộc tri ân như đánh giá của Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an “chưa từng có trong lịch sử ngành phòng cháy chữa cháy”. Và chính tình người, sự sẻ chia và cảm thông tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua nghịch cảnh. 

Bàn tay bị phỏng rộp của một chiến sĩ cứu hỏa tham gia chữa cháy trong vụ cháy Carina. Ảnh: VTV24
Bàn tay bị phỏng rộp của một chiến sĩ cứu hỏa tham gia chữa cháy trong vụ cháy Carina. Ảnh: VTV24
"Máu, da thịt các anh đổi lại sự an toàn cho cư dân"

Sáng 14.4, hơn 70 hộ gia đình sống ở chung cư Carina, những người may mắn được cứu sống sau vụ cháy cùng nhau đi xe khách đến trụ sở cảnh sát PCCC TP.HCM để được gặp lại và tri ân những chiến sĩ PCCC đã cứu sống họ giữa biển lửa ngày hôm đó.
Buổi lễ do chính người dân tự tổ chức. Chính sự mong mỏi được gặp lại của họ được Ban lãnh đạo Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM hỗ trợ, tạo điều kiện.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, thay mặt cho cư dân Carina, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc, chân thành nhất đến các chiến sĩ. Theo chị Mai, đến giờ khi nghĩ lại vụ cháy vẫn còn rất đau lòng. Chị nhớ khói đen bao trùm khắp chung cư, cư dân hoảng loạn, tìm mọi cách thoát thân nhưng bất thành. Đúng lúc đó, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy không quản ngại nguy hiểm, lao vào đám cháy, giải cứu mọi người. “Nhìn gương mặt lấm lem, bàn tay trầy xước, phỏng nặng, chúng tôi vừa đau xót, vừa xúc động, xen lẫn đó sự cảm phục”, chị Mai nói.

Chi Nguyễn Thị Kim Huệ, cư dân sống ở Block B, bộc bạch, đối với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, việc cứu người là nhiệm vụ, rất đỗi bình thường, nhưng với cư dân Carina đó là điều phi thường, có ý nghĩa lớn lao. “Chúng tôi may mắn được phòng Công tác chính trị Phòng cảnh sát PCCC TP.HCM kết nối, tổ chức buổi gặp mặt thân tình này, để cảm ơn các anh – những anh hùng quả cảm giữa đời thường”, người phụ nữ này nói.

Anh Bùi Văn Hảo, cũng cư dân Carina tâm sự, bên trong anh có sự cảm phục rất lớn đối với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Trong lúc mọi người ùa ra, thoát nạn, các anh chạy vào giải cứu mọi người, bảo vệ cư dân. Máu, mồ hôi, da thịt các anh đổi lại sự an toàn cho cư dân.

Một cư dân tên Minh bày tỏ, hôm đó thực sự là thảm họa. Khi anh phát hiện cháy, khói đã lan vào căn hộ anh. Gia đình anh hoảng loạn, luống cuống tìm khăn, thấm nước, rồi chạy ra ban công chờ người tới cứu. Đúng lúc đó, anh thấy xe chữa cháy xuất hiện, các chiến sĩ dùng thang chuyên dụng giải cứu mọi người khiến anh bớt hoảng loạn. “Một câu nói của chiến sĩ cứu hỏa nào đó khiến tôi rưng rưng: “Anh yên tâm, chúng tôi sẽ hết mình cứu mọi người”. Tôi cảm ơn sâu sắc chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, các anh không chỉ cứu gia đình tôi khỏi “bà hỏa”, mà còn cứu nhiều gia đình khác nữa”. 

 
 

Lời hứa của tướng Dũng!

Trong khán phòng nhỏ, không khí càng xúc động hơn khi có cư dân đứng lên cầm micro hỏi: "Ở đây có chiến sĩ nào tên Nguyên không ạ? Anh Nguyên đã cứu sống gia đình tôi ở tầng 4 khi khói đã nghi ngút". Những tràng pháo tay vang lên khi chiến sĩ tên Nguyên đứng dậy, ai cũng "nổi da gà".

Khi anh Nguyên lên sân khấu nhận những bông hoa tri ân thì chị Nguyễn Thị Khánh Ly, lật đật chạy về góc sân khấu, nói nhỏ với người cầm micro hỏi giúp có chiến sĩ tên Khang không? Anh Nguyễn Duy Khang từ cuối góc phòng đứng dậy, chạy về sân khấu. Giữa lằn ranh sinh tử, nay cả hai gặp lại nhau, rưng rưng.

Chị Ly chia sẻ, gia đình chị ở tầng 8, trong khi đó xe thang chỉ lên đến tầng 7. Chị rất lo lắng. Tuy nhiên, gia đình chị được chiến sĩ cứu hỏa tên Khang, động viên, giải cứu. Thời điểm đó, anh Khang trấn an: “Chị bình tĩnh. Không sao hết. Xe lên là mình sẽ sống". Lúc anh ấy đưa mẹ con tôi xuống, mệt quá, không kịp nói câu gì, chỉ kịp hỏi anh tên gì. Anh nói tên Khang. Hôm nay đã được gặp anh ở đây để tri ân, cảm ơn anh".

Cũng tại buổi gặp mặt, đại úy Châu Thanh Quang (Đội trưởng chữa cháy chuyên nghiệp quận 8) tâm sự, khi xảy ra cháy, mọi người đều rất hoang mang, anh lo sợ bà con nhảy xuống, nên đã phát loa động viên cư dân. “Lúc đó, anh em chỉ biết lao lên cứu lấy cư dân, cứu được càng nhiều người càng tốt, giảm thiểu tối đa thiệt hại, đồng thời trấn an họ bớt hoảng sợ”.

Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cũng bày tỏ lòng cảm ơn đến tình cảm đặc biệt của cư dân Carina đối với các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong cuộc tri ân đầy tình cảm, xúc động này. Ông Băng cho rằng, hơn 42 năm công tác trong ngành phòng cháy chữa cháy, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức buổi gặp mặt, tri ân đầy xúc động với cư dân vụ cháy.

"Cứu hỏa là trách nhiệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Không có niềm vui nào lớn hơn, sau các vụ chữa cháy thành công, các chiến sĩ trong ngành nhận được tình cảm cao quý của cư dân. Đó là động lực rất lớn để lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục phát huy, rèn luyện, học hỏi nhiều hơn nữa", ông Băng nói.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Bộ Công An) chia sẻ, ông không kìm được xúc động khi nghe những tâm sự của bà con tại chung cư Carina chia sẻ với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Ông cho rằng, Việt Nam nằm trong vùng biến đổi khí hậu khắc nghiệt, cùng với đó là tốc độ xây dựng đô thị nhanh chóng, nguy cơ cháy nổ diễn ra phức tạp.

"Chúng tôi rất biết ơn tình cảm của mọi người dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thay mặt lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, tôi ghi nhận và chính thức phát động toàn lực lượng phòng cháy chữa cháy phải nhân rộng sự quả cảm, hết mình cứu hỏa, cứu người. Chúng tôi hứa, thời gian tới sẽ tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy được tốt hơn". 

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.