Phố ẩm thực thứ hai ở Sài Gòn: Thêm cơ hội cho những người bám vỉa hè mưu sinh

Trường Sơn |

Sau sự ra đời và hoạt động hiệu quả của phố ẩm thực vỉa hè đường Nguyễn Văn Chiêm, UBND quận 1 lại tiếp tục cho khai trương tuyến phố ẩm thực thứ 2 tại công viên Bách Tùng Diệp. Với nhiều thuận lợi hơn mô hình trước, phố ẩm thực thứ hai này thực sự là cánh cửa để những hộ khó khăn bám vỉa hè mưu sinh có được cơ hội an tâm buôn bán, cải thiện cuộc sống.

Niềm vui của những người bám vỉa hè mưu sinh

Không giấu được niềm vui mừng khi có được chỗ bán sạch đẹp thoáng mát tại công viên Bách Tùng Diệp, hai chị em bà Nguyễn Thị Ẩn và Nguyễn Thị Kiều Long (ngụ phường Bến Nghé) cho biết, trước đây bán hàng rong góc Nguyễn Du và Pasteur. Suốt hàng chục năm bám vỉa hè mưu sinh, biết là vi phạm qui định của nhà nước nhưng vì khó khăn quá nên cứ làm liều.

Cách đây mấy tháng, được tin Ủy ban phường Bến Nghé có chủ trương đưa 30 hộ cận nghèo buôn bán vỉa hè vào công viên buôn bán và hỗ trợ tất cả chi phí, thậm chí khám sức khỏe, học vệ sinh an toàn thực phẩm nên người chị là bà Ẩn liền xin được tham gia. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục, hai chị em được phát đồng phục, chính thức vào bán ở đây vào sáng ngày 2.10.

“Bán ở đây rất an tâm, lại được không gian mát mẻ, có bàn ghế, tủ bếp nhà nước tài trợ cho…quả thực không có gì vui bằng. Sáng nay, bán trong vòng 3 tiếng mà hai chị em bán được mấy chục tô bún, nui, cảm thấy mừng lắm. Hy vọng người dân biết đến chỗ này càng nhiều để hai chị em bán được nhiều hơn, cải thiện được cuộc sống” – Bà Ẩn thổ lộ.

Cũng đồng cảnh ngộ bám vỉa hè mưu sinh như hai chị em bà Ẩn, chị Bùi Thị Kim Phượng cho biết, trước đây bán hàng rong ở đường Bùi Thị Xuân. Sau hơn 20 năm buôn bán, trong chiến dịch lập lại trật tự đô thị vừa rồi chị được chính quyền địa phương vận động đăng ký vào nơi buôn bán mới.

“Nghe cán bộ nói là nhà nước sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí, tôi mừng lắm. Có được chỗ bán sạch sẽ, lại được tài trợ bàn ghế cho khách ăn uống tại chỗ, quả thật đây cứ như là giấc mơ mà trước đây chúng tôi không dám nghĩ đến. Cảm ơn chính quyền đã giúp đỡ cho dân nghèo chúng tôi có được nơi buôn bán làm ăn ổn định thế này” – chị Phượng vui mừng.

Khi được hỏi là có hy vọng tại nơi bán mới sẽ tốt hơn chỗ cũ không thì ai cũng tin tưởng rằng với điều kiện buôn bán mới sẽ có được thu nhập tốt hơn. “Sáng nay dù mới là ngày đầu, khách chưa đông nhưng tôi cũng bán được mấy chục tô bún rồi, bằng cả ngày bán ở vỉa hè lúc trước. Tôi mong rằng không chỉ riêng mình mà tất cả 30 hộ buôn bán nơi đây sẽ luôn bán đắt hơn” – chị Phượng hồ hởi nói.

Dù còn đôi chút âu lo vì lượng khách chưa được đông trong những ngày đầu bán ở chỗ mới nhưng chị Kim Nguyệt vẫn kỳ vọng rằng sắp tới mình sẽ bán được nhiều hơn khi người dân biết đến phố ẩm thực mới này. Chị Nguyệt cho biết, suốt 20 năm bán bánh mì trên hè đường Pasteur, chị có được lượng khách quen, mỗi ngày bán được khoảng 100 ổ.

Tuy nhiên, điều khiến chị lo lắng là hàng ngày phải lo đối phó với lực lượng trật tư đô thị đi kiểm tra. “Có lần mấy ảnh đến bất ngờ quá, mình chưa kịp thu gom để chạy nên đồ đạt rơi xuống hết, coi như ngày đó lỗ vốn. Giờ bán ở đây, nghĩ lại thấy cảm thông cho mấy anh ấy vì thành phố sạch đẹp phải đi làm nhiệm vụ” – chị Nguyệt tâm sự.

Hướng đi mới để thành phố sạch đẹp, duy trì nét ẩm thực đường phố

Phố ẩm thực tại công viên Bách Tùng Diệp là mô hình ẩm thực đường phố thứ 2 của quận 1 được thành lập sau chiến dịch lập lại trật tự đô thị trên địa bàn. Theo UBND quận 1, ở đây có tất cả 30 hộ dân được tài trợ toàn bộ kinh phí mua sắm tủ bếp, bàn ghế, đào tạo VSATTP, khám sức khỏe, được phát đồng phục.

30 hộ này được chính quyền địa phương vận động đăng ký vào đây buôn bán, đa phần là hộ nghèo, cận nghèo buôn bán trên vỉa hè các tuyến đường hàng chục năm nay. Việc giải quyết nơi buôn bán ổn định cho các hộ này là điều mà quận 1 đã tính đến từ nhiều năm nay để giải quyết dứt điểm tình trạng người bán hàng rong trên địa bàn, góp phần giải quyết căn cơ tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán gây mất trật tự mỹ quan đô thị.

Do được thành lập sau nên hình thức những tủ bán thức ăn ở đây đẹp và sáng sủa hơn ở đường Nguyễn Văn Chiêm rất nhiều. Có tổng cộng 15 tủ đựng thức ăn được làm bằng gỗ, mái cũng được che bằng gỗ rất đẹp và sạch sẽ.

Chưa kể, ở đây còn được bố trí nhiều dãy bàn bằng gỗ, có ghế băng dài để khách có thể thưởng thức món ăn mình ưa thích tại chỗ. Sau ca bán từ 6-9 giờ sáng, 15 hộ dân đưa tủ bàn vào gửi trong công viên để 15 hộ còn lại thay phiên bán ca trưa từ 11-14 giờ.

Một hộ bán bún tại đây cho biết, tất cả thức ăn được chuẩn bị sẵn ở nhà, chỉ cần mang ra rồi cho lên bếp điện được nhà nước trang bị sẵn hâm nóng là có thể bán được cho khách được . Điều thuận lợi hơn nữa là nơi đây có bàn để khách ăn tại chỗ, chén bát sau đó sẽ được đưa về nhà để rửa. Tất cả rác thải ra sẽ được các hộ kinh doanh thu gom nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 - UBND quận 1 đã ấp ủ ý tưởng này từ năm 2016 nhưng sau nhiều bước tiến hành, khảo sát, vận động…giờ mới thực hiện được. Từ ngày này, bên cạnh phố ẩm thực tại đường Nguyễn Văn Chiêm, đây sẽ là nơi người dân và du khách quốc tế ăn uống, thưởng thức những món ăn đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của TPHCM.

Thời gian tới, quận 1 sẽ cố gắng xử lý nạn gánh hàng rong chèo kéo khách du lịch, đồng thời sẽ nghiên cứu thêm một số khu vực khác trên địa bàn quận, có không gian sạch sẽ, rộng rãi để tiếp tục thiết lập phố ẩm thực khác cho các hộ dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện chuyển đổi được ngành nghề phù hợp.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.

Vụ sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM: Xác định có một người tử vong

Thanh Chân |

TPHCM - Trong vụ sập cửa hàng tiện lợi trên đường Vĩnh Hội (Quận 4) xảy ra vào sáng 18.1, đến nay đã xác định có một trường hợp tử vong.