Níu sự sống cho bệnh nhi từ “cửa tử”!

Kim Đồng |

Hơn 30 năm qua, Ths BS. Đào Trung Hiếu (Phó giám đốc BV Nhi Đồng 1 TPHCM) được biết đến là vị bác sĩ vẫn luôn miệt mài với công việc cứu người, phẫu thuật cho hầu hết các ca bệnh khó, những ca thập tử nhất sinh tại bệnh viện. Đôi tay của bác sĩ Hiếu đã góp phần níu giữ sự sống cho rất nhiều bệnh nhi bất hạnh phải đối mặt.

Cứu trẻ thoát khỏi “tử thần”

Chúng tôi gặp ThS BS. Đào Trung Hiếu nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27.2.2018. Những ngày này, bác sĩ Hiếu vẫn miệt mài với công việc của mình. Bác sĩ Hiếu đã gắn bó với BV Nhi Đồng 1 từ năm 1987 và là người gắn liền với những ca phẫu thuật khó, những ca thập tử nhất sinh tại đây. Để rồi, nhắc đến những ca bệnh may mắn thoát khỏi “cửa tử” mà chính mình là người trực tiếp can thiệp, bác sĩ Hiếu vẫn nhớ như in.

Khoảng 3 giờ sáng ngày 8.8.2015, chị V.T.H.D (ngụ Vĩnh Long) và con trai là cháu D.M.P (11 ngày tuổi) đang nằm ngủ trong khoa Sơ sinh BV Đa khoa Vĩnh Long thì phát hiện có bóng người phụ nữ. Tưởng là trộm nên chị D hốt hoảng la lên và bất ngờ bị người này dùng dao đâm một nhát chí mạng vào trán của con mình.

Nhập viện tại BV Nhi Đồng 1, cháu P với con dao cắm thẳng vào sọ, tưởng chừng không thể thoát nạn. Tại đây, kết quả CT scan cho thấy, dao đâm từ hốc mắt trái xuyên qua não phải, thấu ra phía sau. Nhận định đây là ca mổ phức tạp, bác sĩ Hiếu đã vào cuộc, khoảng 3 giờ phẫu thuật, con dao được lấy ra khỏi đầu cháu bé. Bé P may mắn được cứu sống trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

“Cháu giờ được 31 tháng tuổi, đi lại, nói chuyện và chơi đùa bình thường. Tết 2018 vừa qua là năm thứ 3 mà cháu sống trong vòng tay yêu thương của gia đình”, bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Trường hợp cháu bé 5 tuổi (TPHCM) té từ lầu 3 xuống, bị hàng rào sắt đâm xuyên tim, xuyên phổi cũng đã thoát chết một cách thần kì. Sự việc xảy ra tối ngày 26.10.2016, bác sĩ Hiếu nhận được cuộc gọi từ GS Nguyễn Đức Công (Giám đốc BV Thống Nhất, quận Tân Bình) thông báo có ca bệnh nguy kịch cần hỗ trợ. Lúc này, bác sĩ Hiếu đang chuẩn bị xử lý một số công việc riêng.

Nhận cuộc gọi, vị bác sĩ liền gạt công việc riêng qua một bên và nhanh chóng đón taxi đến BV Thống Nhất. “Nhà tôi ở gần bệnh viện nên chỉ mất khoảng 10 phút là đến nơi. Tại BV, tôi thấy mặt cháu bé đã tái xanh. Vết thương trên ngực đã được đồng nghiệp khâu tạm nhưng quan sát bệnh nhi, tôi biết chắc bên trong cơ thể đang chảy máu nghiêm trọng nên đề nghị mổ ngay…", BS Hiếu nói.

Bằng kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Hiếu xác định, vết thương có khả năng bị thủng tim. Trước tình hình nguy cấp, ê kíp mổ khoảng 20 người, trong đó có 3 bác sĩ chuyên phẫu thuật tim, phổi đã nhanh có mặt tại phòng mổ để tiến hành ca cấp cứu cho bệnh nhi. Khi phẫu thuật, các bác sĩ thấy máu trong lồng ngực bệnh nhi trào ra từ một vết rách khoảng chừng 3cm ở màng tim. “Đây là trường hợp bệnh nhi bị đâm trúng tim, tôi đã đưa một ngón tay vô chặn trúng chỗ lỗ thủng của tim nên giảm được một lượng máu chảy ra. Sau khi khâu bít vết thương ở tim xong, các bác sĩ kiểm tra phổi của bệnh nhi và ngỡ ngàng phát hiện còn 2 vết thủng. Bằng kinh nghiệm, nghiệp vụ… các bác sĩ đã khâu kín thành công với hơn 2 giờ căng thẳng", bác sĩ Hiếu kể lại.

Vị bác sĩ này cho biết thêm, kiểm tra phần phổi bệnh nhi, các bác sĩ phát hiện thêm 2 vết rách ở vùng thùy dưới phổi bên phải, mỗi vết rách khoảng chừng 3cm. Tuy nhiên, quá trình gặp nạn đến phẫu thuật bệnh nhi chảy quá nhiều máu và còn bị 2, 3 vết thương ở thành ngực… nên buộc ê kíp phẫu thuật phải khâu vết thương hở và hồi sức tích cực, liên tục tổng cộng 5 đơn vị máu.

“Do bệnh nhi bị thương rất nặng, có thời điểm tim bệnh nhi đã ngưng đập nhưng nhờ bóp bóng kịp thời nên hoạt động trở lại. Rất may, ca mổ thành công, cháu được cứu sống”, bác sĩ Hiếu cho biết.

Ngoài ra, cháu N.Q.H, đứa trẻ chào đời dưới bánh xe tử thần là ca bệnh mà bác sĩ Hiếu khó quên. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra cách đây 4 năm. Anh N.V.N (ngụ An Giang) chở vợ là chị N.T.K.N bằng xe máy tới bệnh viện để sinh con.

Trên đường đi, hai vợ chồng anh N đã không may gặp nạn, chiếc xe tải chạy cùng chiều va chạm từ phía sau đã đè nát chân phải của anh N và vợ tử vong tại chỗ. Riêng cháu bé văng ra xa khỏi bụng mẹ tới gần chục mét. Rất may các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 đã kịp thời cứu chữa, bệnh nhi thoát chết một cách kỳ diệu…

Bác sĩ Hiếu thăm khám cho một bệnh nhi thoát khỏi “cửa tử“.
Bác sĩ Hiếu thăm khám cho một bệnh nhi thoát khỏi “cửa tử“.

Đem nụ cười cho bệnh nhi kém may mắn

Ngoài cứu hàng loạt bệnh nhi thoát khỏi “cửa tử”, bác sĩ Đào Trung Hiếu còn là người đem lại nụ cười, “sự sống mới”… cho rất nhiều bệnh nhi tại BV Nhi Đồng 1. Bệnh nhi T.T.N.T (ngụ Sóc Trăng) từ nhỏ đã mắc phải chứng bệnh lạ, “mai rùa” mọc trên lưng (một khối bướu màu đen, bề mặt sần sùi, có lông và rất nhiều nốt ruồi vây xung quanh trên lưng).

Bác sĩ Hiếu cùng ê kíp phẫu thuật đã tiến hành ca mổ cắt khối bướu hắc tố bẩm sinh khổng lồ trên lưng cho bé. Khối bướu được cắt bỏ nặng hơn 1kg. Hơn 10 năm mang “mai rùa” trên lưng, cuối cùng bé T cũng đã gỡ bỏ được nó. Để rồi phía trước cháu là cuộc sống mới hoàn toàn mới đang đón chờ.

Nhắc đến những gì bác sĩ Hiếu đã làm, những đồng nghiệp gắn bó với bác sĩ tại BV Nhi Đồng 1 rất cảm phục và quý mến. Còn đối với bác sĩ Đào Trung Hiếu, đây là nhiệm vụ, công việc phải làm, cứu được bệnh nhi thoát khỏi “cửa tử” là niềm vui khó có thể tìm...

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.

Trung Quốc công bố phát hiện mới về bí mật của Vạn Lý Trường Thành

Ngọc Vân |

Trung Quốc tiết lộ thêm nhiều bí mật của Vạn Lý Trường Thành - hàng trăm cánh cửa giấu kín.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Người nước ngoài sống tại Việt Nam nghĩ gì về Tết Nguyên đán?

Bảo Hân |

Đến từ những nền văn hoá khác nhau, khi sống và làm việc tại Việt Nam, nhiều người nước ngoài cảm thấy nhiều điều thú vị của Tết Nguyên đán. Ngoài ra, họ cũng phải trải qua những tình huống khó xử khi bị hỏi về tiền lương, về tuổi…