Những tấm gương sáng vì bình yên thành phố

Trường Sơn |

Trong sắc phục công an nhân dân, họ ngày ngày bỏ qua những tình cảm riêng tư, bất chấp hiểm nguy để bắt cướp, triệt phá các băng nhóm, đường dây tội phạm. Họ là anh cảnh sát phòng chống ma túy đầy cam go hay một cảnh sát giao thông. Vượt lên trên tất cả những khó khăn của công việc, những thương tích trong quá trình thực thi nhiệm vụ, các anh vẫn âm thầm hoàn thành xuất sắc chức trách của mình với nhân dân, bảo vệ bình yên cho hơn chục triệu dân của thành phố mang tên Bác.

Bất chấp thương tích, theo dấu băng ma túy lớn nhất cả nước

Cuối tháng 6.2017, trong cuộc họp báo cáo kết quả chuyên án phá đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất từ trước tới nay với lãnh đạo TPHCM, thiếu tướng Phan Anh Minh đã kể một câu chuyện về trinh sát trẻ trong ban chuyên án đã bất chấp thương tích nghiêm trọng vẫn bám theo hành tung các đối tượng, góp công phá án.

Đó là trung úy Lê Hoàng Hảo, đang công tác tại đội cảnh sát phòng chống ma túy – công an quận Bình Thạnh. Với tuổi đời còn rất trẻ nhưng Hảo đã có nhiều năm đeo bám, triệt phá nhiều đường dây ma túy không chỉ trên địa bàn quận mà còn trên cả TPHCM. Trong số đó, chuyên án triệt phá đường dây mua bán, sản xuất ma túy với qui mô hàng trăm tỉ đồng do Văn Kính Dương (biệt danh “Hoàng Béo”) cầm đầu là chuyên án mà anh đã biểu hiện hết đức tính đáng quí biến khó khăn thành tình yêu trong công việc.

Tham gia triệt phá một đường dây cung cấp thuốc lắc trên địa bàn Bình Thạnh rồi tiếp tục bước vào giai đoạn tham gia chuyên án cấp thành phố ở giai đoạn sau, anh đã không quản ngại khó khăn để bám theo tung tích của đường dây ma túy được đánh giá là lớn nhất cả nước từ trước đến nay.

Đến cuối tháng 2.2017, khi chuyên án bước vào giai đoạn căng thẳng, Hảo cùng đồng đội được phân công tìm cho ra chứng cứ để có cơ sở buộc tội băng tội phạm nguy hiểm và hết sức tinh vi cũng như giàu có này. Do tự chủ được nguồn nguyên liệu, lại sản xuất qui mô lớn nên băng ma túy do Hoàng Béo cầm đầu thường xuyên sử dụng xe ô tô phân khối lớn để giao dịch mua bán trên các tuyến cao tốc. Chúng còn tỏ ra rất kỹ càng khi thủ tiêu các chứng cứ là những vỏ chai hóa chất mà chúng sử dụng để tạo ra hàng triệu viên ma túy chết người.

Dù biết rằng đối đầu với nhóm tội phạm này không hề đơn giản nhưng Hảo vẫn bất chấp mọi khó khăn. Tội phạm dùng xe hơi chạy trên cao tốc để tránh ánh mắt theo dõi của trinh sát, Hảo lại dùng xe máy cùng đồng đội đón lõng chặn đầu.

Trong một lần như thế, Hảo phát hiện các đàn em của Hoàng Béo đang điều khiển chiếc chiếc xe tải khả nghi rẽ vào huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) để phi tang các tang vật. Quyết không để mất dấu cũng như không để cho bọn tội phạm phát hiện, Hảo dùng xe máy bám theo nhưng không bật đèn để đảm bảo tính bí mật. Chiếc xe tải tấp vào mé sông để phi tang các vật chứng, Hảo do không thể xác định được mặt đường đã tông vào một thanh bê tông ven đường.

Dù chân bị gãy, máu me đầm đìa nhưng Hảo vẫn cắn môi, bí mật ghi hình lại hành vi của bọn tội phạm. Sau khi nén đau để ghi lại những thước phim quí giá cho ban chuyên án, Hảo mới gọi đồng đội đến hỗ trợ. Tấm gương hết lòng vì công việc của Hảo đã góp phần vào sự thành công mĩ mãn của chuyên án. Hơn 20 đối tượng trong băng ma túy do Hoàng Béo cầm đầu sa lưới với tang vật là hàng trăm kg ma túy tổng hợp trị giá hàng trăm tỉ đồng và nhiều siêu xe, bất động sản với tổng giá trị ước tính lên đến hơn 60 tỉ đồng.

Trung úy CSGT Nguyễn Minh Khoa thường xuyên bắt cướp trên đường tuần tra. Ảnh: T.Sơn

Anh cảnh sát giao thông "mê" bắt cướp

Dù nhiệm vụ chính là tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thành phố nhưng trung úy Nguyễn Minh Khoa hiện đang công tác tại Đội CSGT Bến Thành (PC 67- Công an TPHCM) lại rất "mê" bắt cướp vì anh coi đó là nhiệm vụ của bất kỳ công an nào.

Trong 2 năm, Khoa đã 5 lần truy đuổi, bắt nhiều tên tội phạm nguy hiểm. Trong những lần bắt cướp đó, Khoa đã một lần phải đi phơi nhiễm HIV khi cùng đồng đội trấn áp một đối tượng cướp giật. Khoa kể, vào ngày 7.8.2016, khi đang làm nhiệm vụ cùng đồng đội tại chốt giao thông trước hầm vượt sông Sài Gòn thì anh được báo tin có một đối tượng cướp giật đang chạy từ quận 2 về quận 1.

Ngay khi vừa thấy tên cướp xuất hiện, Khoa đã lập tức truy đuổi. Do nhà ở quận 4 nên tên cướp liền chạy về địa bàn này. Quyết không để tên cướp thoát, Khoa không bỏ cuộc, tiếp tục truy đuổi đến đường Nguyễn Hữu Hào. Lúc này, tên cướp ngã xe, Khoa liền lập tức khống chế, báo cho đồng đội và công an địa phương đưa tên cướp về đồn.

Tại đây, phát hiện mình và tên cướp đều bị xây xát nên anh liền báo lãnh đạo đơn vị. Khoa ngay sau đó được đưa đi xét nghiệm, các bác sĩ cho anh uống thuốc chống phơi nhiễm. Sau một thời gian dài mệt mỏi vì tác dụng phụ của thuốc, Khoa đã khỏe mạnh trở lại, tiếp tục hành trình thực thi nhiệm vụ của một người cảnh sát nhân dân.

Không chỉ một lần bắt cướp kể trên, trước đó Khoa đã tự tay bắt được 2 tên cướp nguy hiểm khác trên đường Phạm Văn Đồng. Lần đó, sau khi nhận tin có 2 tên cướp cướp một xe SH Mode của một cô gái, Khoa cùng đồng đội lần theo dấu vết trên thiết bị định vị gắn trên xe nạn nhân.

Từ dấu vết này, Khoa đã cùng đồng đội phát hiện được hang ổ của bọn cướp ở huyện Bình Chánh. Tại đây, Khoa cùng công an địa phương đã phát hiện thêm nhiều xe máy bị nhóm này đưa về đây để chờ tiêu thụ.

Với quan điểm bắt cướp là nhiệm vụ của bất kỳ cảnh sát nào, Khoa khẳng định hễ cứ thấy cướp là sẽ đuổi theo để bắt cho kỳ được. Với tinh thần đó, dù còn rất trẻ nhưng Khoa đã là một trong những tấm gương sáng không chỉ trong lực lượng CSGT mà còn của cả lực lượng công an TPHCM.

Ngày 13.8 vừa qua, Khoa cùng Hảo và nhiều gương sáng khác đã được vinh danh trong chương trình “Gương sáng phố phường” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày Truyền thống An ninh Nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2017) và 12 năm Ngày hội Toàn dân vì An ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2017).

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.