Nghẹn lòng khóc trưởng thôn tử vong vì giúp dân khắc phục sau bão

Trần Tuấn |

Cái chết của trưởng thôn Chi Lệ, xã Sơn Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) vì giúp dân khắc phục sau bão số 10 đã khiến nhiều người cảm phục, rơi nước mắt với một con người vì dân, vì nước.

Tiếc một người nhiệt huyết, vì dân

Một ngày sau cơn bão số 10 đổ bộ, xã Sơn Lộc tuy không phải tâm bão, nhưng cây cối đổ, gãy, nhà cửa tốc mái rất nhiều. Theo chỉ đạo của chính quyền, cán bộ phải tập trung chỉ đạo, ra quân cùng với nhân dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Từ sáng sớm, anh Nguyễn Thu Lộc (37 tuổi ) là trưởng thôn Chi Lệ đã dậy, chạy xe máy đi một vòng quanh thôn để nắm tình hình xem ở đâu bị thiệt hại nặng, giao thông ách tắc, nhà dân tốc mái nhiều....

Sau khảo sát, anh Lộc về lấy dao phát rồi cùng nhân dân trong thôn đi khắc phục, chặt dọn cây cối đổ gãy cản trở đường giao thông, đổ đè nhà dân, đè đường điện. Sau khi dọn cây đổ gãy ở nhà bà Túy, ông Trong... do sáng chưa kịp ăn, đói bụng nên vị trưởng thôn đã dặn mọi người tiếp tục dọn còn anh chạy xe về nhà tranh thủ ăn vội bát cơm nguội để tiếp tục nhiệm vụ. Nuốt vội bát cơm xong, anh Lộc lại đến nhà ông Nguyễn Thu Nhàn (75 tuổi) để cắt, dọn một cây xoan lớn đổ đè đường dây điện.

"Tôi già rồi, thấy cây xoan đổ nghiêng đè lên đường dây điện mà không dọn được nên lo lắng lắm. Đúng lúc đó, anh Lộc đến tôi rất mừng. Anh ấy trèo lên cây chặt ngọn. Khi ngọn cây rơi xuống thì dây điện bật lên, hất anh rơi xuống đất. Tôi chỉ kịp hét lên rồi chạy lại thì thấy anh ấy đã nằm bất động trên mương bêtông. Mọi người chạy đến để đưa anh đi cấp cứu nhưng đã muộn...." - ông Nhàn ứa nước mắt kể.

Bỏ lại mẹ già, vợ bệnh, con thơ

Cái chết của trưởng thôn Chi Lệ trong khi đi khắc phục thiệt hại sau bão khiến ai nấy ngỡ ngàng, thảng thốt. Họ không nghĩ một trưởng thôn còn trẻ, khỏe, đầy nhiệt huyết lại "ra đi" đường đột không kịp một lời trăng trối như vậy. Vì tiếc thương một cán bộ thôn vì dân, vì nước nên sau khi anh mất đi, rất nhiều cán bộ, nhân dân xã nhà và lân cận đến thắp hương, chia buồn cùng gia quyến. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi thấy mẹ già, vợ bệnh, con thơ ôm nhau khóc nghẹn trong vành khăn trắng dài quá lưng.

Anh Lộc mất, để lại mẹ già 80 tuổi, vợ bệnh và 3 đứa con đang tuổi ăn học. Cháu Nguyễn Thu Xuân (học lớp 10), con gái đầu của anh Lộc nấc nghẹn, liên tục gào lên "Bố ơi! Sao bố bỏ chúng con mà đi? Chúng con còn nhỏ dại, còn cần bố nhiều lắm...!". Sức yếu, lại đang bệnh nên chị Trương Thị Phượng, vợ anh Lộc ngất lên, ngất xuống phải nằm trong giường khóc không ra tiếng.

Trước quan tài, nghi ngút khói hương, hai đứa con trai, đứa lớn học lớp 9, đứa nhỏ học lớp 1 khăn trắng quá lưng ngơ ngác chống gậy theo chỉ bảo của người lớn mà dường như chưa hiểu được nỗi đau mất cha. Thi thoảng, cậu con trai út gãi đầu, gãi tai như thể đang khó chịu, muốn cởi bỏ vành khăn trắng bất đắc dĩ đang vướng víu trên đầu. Những lúc đó, người lớn lại phải ghé tai dặn dò, nói nhỏ.

Một người hàng xóm đến giúp gia đình lo tang lễ nghẹn ngào nói: "Thật tội nghiệp anh ấy. Giờ mất đi để lại mẹ già, vợ bệnh cùng ba đứa con thơ. Rồi đây tương lai của ba đứa nhỏ sẽ thế nào khi vắng đi người cha trụ cột....".

Ông Thân Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Sơn Lộc buồn bã - cho biết, sau bão, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, xã Sơn Lộc đã chỉ đạo cán bộ tập trung cùng dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Sáng sớm, anh Lộc đã triển khai ngay nhiệm vụ phát quang cây cối ngã gãy cản trở giao thông. Khi đang chặt cây giúp dân thì không may anh Lộc bị ngã, bất tỉnh.

"Nhận được tin báo, tôi có đến hiện trường với suy nghĩ đưa anh đi cấp cứu ngay, nhưng anh ấy đã tử vong ngay tại chỗ vì khi rơi xuống đầu đập vào mương bêtông" - ông Nam nghẹn ngào kể.

Chủ tịch xã Sơn Lộc Thân Văn Nam, xót xa nói: “Hoàn cảnh gia đình anh Lộc rất khó khăn, anh đang phải nuôi mẹ già, vợ bệnh khớp và ba đứa con đang tuổi ăn học. Anh ấy mất, gia đình khó khăn nên xã phải đứng ra lo mua sắm đồ đạc, tổ chức tang lễ. Chúng tôi rất buồn, rất tiếc khi anh Lộc mất còn quá trẻ, mẹ già, vợ bệnh, con thơ rồi đây sẽ rất khó khăn, trống trải”.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.