Lương thấp rồi mà còn giảm nữa thì sống sao?

Hồng Minh |

Từ ngày 1.1.2018 trở đi, chiếu theo Luật BHXH mới thì tỉ lệ hưởng lương hưu của lao động nữ đóng BHXH từ năm thứ 16 trở đi sẽ giảm từ 3% xuống 2%/năm! Thoạt nghe thông tin tôi đúng là chân tay rụng rời bởi bây giờ, lương thấp quá rồi, về hưu đã bèo bọt, còn giảm nữa thì sống sao?

Từ Hưng Yên, 25 tuổi, tôi vào TPHCM làm công nhân, đến nay đã đã 15 năm. Tôi lập gia đình, vợ chồng tôi có hai con, một 10 tuổi và một 7 tuổi nhưng không đứa nào được ở với bố mẹ chỉ để bố mẹ tiết kiệm được chi phí phần nào. Đưa con về quê, lòng tôi đau lắm vì con lớn lên không có bố mẹ bên cạnh để chỉ bảo, nếu con nên người thì trời thương, con hư thì trách ai giờ.

15 năm gắn bó với nhà máy, tổng thu nhập hàng tháng của tôi vào tầm 7-8 triệu đồng bao gồm cả phụ cấp và tăng ca. Tổng của hai vợ chồng thì được chừng 15 triệu đồng/tháng. Nhưng đó chỉ là tổng thu nhập, tiền lương cơ bản đóng BHXH của vợ chồng tôi chưa đến 4 triệu đồng/tháng. Tôi bây giờ đã 40 tuổi, sức khỏe không còn nhiều để có thể cạnh tranh với thợ trẻ nhưng vì con còn nhỏ nên vợ chồng tôi phải cố gắng làm. Thế nhưng không phải chỉ mình cố gắng là được mà còn liên quan đến nhiều thứ khác. Với làn sóng sa thải lao động nữ ngoài 40 tuổi như hiện nay, tôi trụ được đến giờ này tức là công ty đã quá ưu ái.

Với tổng thu nhập này, vợ chồng tôi trả tiền nhà, gửi tiền về cho ông bà nội, ngoại hai bên để chăm cháu. Còn lại là tiền ăn, sinh hoạt phí, đi lại. Vợ chồng tôi ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, bóp mồm bóp miệng, cố gắng mỗi tháng để dành ít nhất 2 triệu đồng gửi tiết kiệm để sau này nuôi con ăn học. Nhưng sức chúng tôi giờ cũng yếu, không biết còn có thể làm việc được bao lâu.

Gần đây tôi nghe tuyên truyền rất nhiều về chính sách lương hưu, tôi nghe cũng hợp lý thế nhưng dù tuyên truyền cỡ nào mà mới nhìn vào đã thấy thiệt thòi trước mắt thì cũng không còn ham nữa. Hơn nữa, cách tính lương hưu cũng khiến tôi lo lắng, tức là tiền lương hưu sẽ được tính bằng trung bình số tiền lương tham gia BHXH của tôi từ lúc mới bắt đầu cho đến khi về hưu. Nhiều chị làm cùng đơn vị với tôi trước đây, nghỉ việc khi đã đóng BHXH gần 18 năm, chị tham gia BHXH tự nguyện hơn 2 năm với mức đóng hơn 4 triệu đồng/tháng, thế nhưng đến khi nhận lương hưu, số tiền chị nhận được chưa đến 2 triệu đồng. Với một người không có tích lũy trước đó thì với số tiền chưa đầy 2 triệu đồng này, chúng tôi sẽ sống ra sao? Khi còn phải nuôi con ăn học, không có việc làm, không còn khoản thu nhập nào khác?

Nếu vài tháng trước các chị em trong chuyền của tôi thấp thỏm với với nguy cơ bị sa thải lao động thì bây giờ đọc những thông tin về cách tính lương hưu, chúng tôi thêm phần thất vọng. Giữa lúc thông tin về tăng giá sinh hoạt, tăng giá xăng, giá dầu, điện nước các kiểu điều tăng thì tiền lương hưu lại giảm. Khi còn trẻ, nếu giảm vài trăm ngàn trong một tháng đối với chúng ta sẽ không còn là vấn đề nhưng đối với công nhân đó là chuyện lớn. Hơn nữa, khi công nhân về hưu, tất cả nguồn sống trông chờ vào nguồn thu nhập đó thì vài trăm ngàn không phải là chuyện lớn mà đó là chuyện rất lớn. Trước tôi, có nhiều chị em nghỉ việc để nhận BHXH một lần rồi về quê làm ăn sinh sống, tôi thì không muốn vậy bởi tôi vẫn nghĩ có lương hưu sẽ tốt hơn nhưng với cách tính như thế này, tôi cũng không ham muốn chờ lương hưu nữa, có lẽ nghỉ việc, nhận "một cục" rồi về quê với con có vẻ sẽ không còn xa với tôi.

Hồng Minh
TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.