Lớp học tình thương giữa khu nhà trọ vào năm học mới

Đinh Trọng |

Ngày 6.9 - sau một ngày hơn 454.900 học sinh tỉnh Bình Dương hân hoan tựu trường - tại khu nhà trọ trong con hẻm đường ĐT 743 (khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) rộn ràng tiếng cười vui của những đứa trẻ là con em công nhân, lao động nghèo khắp nơi tụ về bắt đầu năm học mới.

Đây là lớp học tình thương nằm giữa khu nhà trọ gần 300 phòng do cô Nguyễn Thị Ngọc (37 tuổi) chủ nhà trọ mở hơn 10 năm nay.

Chăm chút cho lớp học tình thương ngày khai trường

Những ngày đầu tháng 9, cô Nguyễn Thị Ngọc gác tất cả mọi công việc nhà để chăm chút cho lớp học. Cô Ngọc gọi điện báo tin cho phụ huynh học sinh biết thời gian vào năm học mới. Buổi chiều ngày khai giảng, cô cùng các bạn thanh niên Đoàn phường An Phú quét dọn, lau phòng học, bàn ghế, đặt băng rôn …

Hai phòng trọ trống "nằm im" suốt 3 tháng hè, nay sạch sẽ hơn. Bàn ghế được xếp ngay ngắn, tấm bảng cũng được lau chùi bóng sáng hơn. Băng rôn nhỏ với dòng chữ “LỄ KHAI GIẢNG LỚP HỌC TÌNH THƯƠNG” được treo giản dị giữa phòng trong khu nhà công nhân. Tất cả đã sẵn sàng đón tụi nhỏ vào năm học mới.

Từ 17h chiều, các em nhỏ ở phường An Phú và các phường lân cận háo hức trở về nhà trọ Út Đông. Nơi đây, cô Nguyễn Thị Ngọc cùng các anh chị tình nguyện viên đang đón đợi chúng.

Không trang hoàng lộng lẫy, không cờ, trống, cũng không có hiệu trưởng nhưng lễ khai giảng ở lớp học tình thương vẫn diễn ra trong niềm vui hân hoan của gần 50 trẻ em nghèo.

Buổi khai giảng diễn ra ngắn gọn, cô cán bộ phường lên đọc thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Tiếp đó, phó bí thư đoàn phường phát biểu đôi lời tổng kết năm học đã qua và đặt mục tiêu phấn đấu của năm học mới. Rồi cô Ngọc lên chúc mừng các em đã trở lại lớp học và trao quà của "mạnh thường quân" cho các em học sinh.

Năm học này, các em được tặng 8 bộ bàn ghế, một chiếc áo thun mới. Vui nhất mỗi em được tặng một bộ sách giáo khoa mới cứng và năm học bắt đầu thật giản dị ở giữa khu nhà trọ công nhân, lao động nghèo.

10 năm mở lớp học tình thương giữa khu nhà trọ

Trao đổi với chúng tôi sau buổi khai giảng, cô Ngọc chia sẻ, mới đó thôi mà lớp học đã tổ chức được hơn 10 năm rồi. Năm 2007, tại thị xã Thuận An có hàng trăm công ty hoạt động, người dân khắp nơi đổ về tìm việc làm. Cô Nguyễn Thị Ngọc mở nhà trọ cho công nhân thuê. Trong khu trọ có một nhóm trẻ không được tới trường đi học, đứa đi bán vé số, đứa đi nhặt ve chai, phát tờ rơi kiếm thêm tiền phụ gia đình. Thương tụi nhỏ không biết chữ, cô Ngọc đã tập trung lại để dạy chúng tập đọc và tập viết cùng con của mình.

Ban đầu chỉ có 4 em nhỏ, hơn 1 năm sau có 30 em ở nhà trọ lân cận tới theo học. Lớp ngày càng đông, cô Ngọc bàn với lãnh đạo phường và đoàn thanh niên hỗ trợ để đảm bảo việc học cho các em được liên tục.

Cô Ngọc trích một phần tiền cho thuê nhà trọ để mua tập vở, giấy bút, nước uống cho các em. Bàn ghế được địa phương hỗ trợ, sau này nhiều nhà hảo tâm đã đến mua thêm sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho các em. Hàng tháng tiền điện, tiền nước và các chi phí khác đều do cô Ngọc tự trả.

Lớp học có thời điểm lên tới 80 em học sinh. Cô Ngọc cùng Đoàn thanh niên phường kiểm tra kiến thức của từng em, sau đó chia ra từ lớp 1 đến lớp 5. Khi lớp học đông dần, cô Ngọc đã dành 3 phòng trọ cho thuê và khoảng sân phía trước lợp mái che để làm lớp học.

Em Thanh Nị (15 tuổi) hàng ngày đi phát tờ rơi để kiếm thêm tiền phụ gia đình. Nị thấy các bạn đi bán vé số mỗi buổi chiều về lớp học Út Đông học nên đã tới xin cô Ngọc vào lớp. Mong muốn giản dị của thiếu niên này chỉ là biết đọc biết viết. Cô Ngọc cho biết, sau một thời gian ngắn theo học, Nị đã viết được tên của mình.

Còn em Trương Văn Có (10 tuổi, quê An Giang) hàng ngày đi bán vé số cùng mẹ ở phường An Phú. Có cũng đã biết đọc và biết viết. Hàng ngày theo mẹ kiếm sống ngoài đường, mong muốn của em là sớm bán xong 100 tờ vé số để về lớp học tập viết chữ và vui chơi với các bạn.

Cô Ngọc cho biết, đa số các em ở đây gia đình công nhân khó khăn không có điều kiện cho con đến lớp, có em thì quá tuổi không vào trường học được.

Hoạt động 10 năm nay, lớp học đã xóa mù chữ cho cả trăm đứa trẻ. Có em nghỉ học đã 5 năm, lập gia đình nhưng cứ đến 20.11 trở lại nhà trọ thăm lớp học chúc mừng thầy, cô giáo.

“Động lực để mình duy trì lớp học là chứng kiến những đứa trẻ kém may mắn có thể đọc thông viết thạo, vững bước vào đời, trở thành người có ích cho xã hội” - cô Ngọc nói.

Đưa con đến dự buổi khai giảng, ông Danh Minh Đông (51 tuổi, quê An Giang) dáng vẻ vất vả đứng bên cửa sổ nhìn vào trong lớp học chia sẻ: “Ở quê làm ruộng không đủ ăn, mấy năm gần đây vợ chồng tôi lên Bình Dương tìm việc mưu sinh. Do nhớ con nên đưa các cháu lên ở cùng, hai con trai có hồ sơ đầy đủ được đến trường. Duy đứa con gái, cháu Danh Kiều Tiên (8 tuổi) do trục trặc giấy tờ nên cháu chưa được đi học. Năm nay tôi đưa cháu đến xin học lớp cô Ngọc, mong cháu học được cái chữ để sau này đỡ vất vả”.

Được biết, Bình Dương là tỉnh đông công nhân, người lao động. Vì những điều kiện khác nhau nhiều trẻ em ngoại tỉnh theo bố mẹ về đây đã không được đến trường. Ở nhiều phường xã, đoàn thanh niên, người dân đã mở lớp học xóa mù chữ cho những đứa trẻ kém may mắn này. Ngoài lớp học tình thương của cô Ngọc mở, còn có khoảng 10 lớp học cộng đồng khác đang hoạt động giúp đứa trẻ tập đọc, tập viết và tính toán. Bên cạnh đó, giáo viên tình nguyện còn dạy những đứa trẻ phải kiếm sống từ nhỏ học điều hay lẽ phải, hướng chúng trở thành người tử tế.

Đinh Trọng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.