“Đinh tặc” hoành hành, bẫy người đi đường

Trường Sơn |

Cắt những tấm thép cứng thành hình thoi với 4 cạnh sắc nhọn, bọn “đinh tặc” mang đi rải khắp các tuyến đường khiến nhiều người dính bẫy. Nhẹ thì bị chúng “chém đẹp” với 3 vết thủng, nặng thì phải thay cả ruột xe với giá “cắt cổ”. Cá biệt, nhiều người đã bị tai nạn khi xe của mình cán phải những miếng thép “tử thần” này trên đường.

“Chém đẹp” người đi đường bị dính bẫy

Một ngày giữa tháng 2, anh T. tài xế xe ôm hốt hoảng gọi cho PV Lao Động & Đời sống, thông  báo rằng mình đã bị một tiệm sửa xe “chặt đẹp” sau khi dính phải miếng thép hình thoi được uống cong 1 đầu, 4 cạnh sắc như dao cạo.

Anh T. kể, trưa ngày 11.2, sau khi chở khách, anh lái xe lưu thông trên Quốc lộ 1A hướng từ  từ bùng binh An Lạc về tỉnh lộ 10. Khi đang lưu thông trong làn dành cho xe máy, đến trước cổng Cty Pou Yuen thì bất ngờ bánh sau xe của anh đâm phải một vật lạ. “Chiếc xe bị chao đảo do mất hơi quá nhanh khiến tôi phải dừng lại. Nhìn xuống thì bánh sau đã xẹp, trên bánh xe có một mảnh thép hình thoi cắm sâu vào bên trong” - anh T. thuật lại.

Dắt bộ một đoạn đường khá xa, anh T. vừa đi vừa quan sát xung quanh có tiệm sửa xe nào không. Tuy nhiên, tìm mãi mà chỉ có một tiệm sửa xe duy nhất nằm bên tay phải nên anh T. phải tấp vào.

“Khi họ tháo bánh xe ra, tôi yêu cầu họ phải dùng kềm rút vật nhọn kia. Sau khi rút ra xong, họ bơm căng ruột xe lên, nói là phải thay ruột gấp vì mảnh thép kia đã gây ra 3 lỗ thủng. Tôi không chịu thay, họ nói vậy thì vá 3 lỗ này với giá 30 nghìn thì tôi mới chịu. Có điều lạ là những người lái xe ôm đứng gần tiệm sửa xe này nhìn tôi với anh mắt rất lạ. Sau khi vá xong, thanh niên có hình xăm ở cánh tay có biểu hiện rất khác thường, luôn đề phòng. Quái lạ hơn nữa là người này không thu tiền của tôi mà để cho một người đàn ông trạc 40 tuổi thu 30 nghìn. Thái độ của người này cũng rất lạ, lấy tiền từ khách nhưng thái độ khá hằn học với tôi” - T. chia sẻ.

Sau khi vá xong xe của anh T., một cô gái cũng dắt xe vào tiệm này yêu cầu được vá. Tuy nhiên, thanh niên vá xe nói là ruột đã rách, không thể vá được nữa mà buộc phải thay. Trong tình thế bất khả kháng, cô gái đành phải bấm bụng bỏ ra 90 nghìn đồng để người này thay cho mình một chiếc ruột xe mới để tiếp tục hành trình về nhà.

Anh T. kể thêm: “Lúc đó tôi có hỏi cô gái có phải là xe em cũng dính mảnh thép kia không thì cô gái này nói đúng là có dính mảnh thép hình thoi, cong một đầu, bén xung quanh. Tuy nhiên, sợ xe bị hư ruột khi đoạn đường phía trước không có tiệm sửa xe nào nên cô gái đã nhờ một người đi đường rút vật kia ra rồi dắt đến đây để vá nhưng ruột xe đã bị rách một đoạn dài”.

Hàng chục kg đinh, thép cắt nhọn mà anh Phong hút được trên đoạn quốc lộ 1 từ những tên "đinh tặc" thả ra trên đường. Ảnh: Trường Sơn

Thiếu giải pháp căn  cơ

Theo anh Hải - có nhà dưới cầu vượt ngã tư Ga (phường Thạnh An, quận 12) - thì trước đây có một nhóm thanh niên đến thuê  nhà anh để mở tiệm sửa xe. Sau một thời gian theo dõi, anh phát hiện các thanh niên này làm ăn thất đức nên không cho thuê nữa. Anh Hải kể: “Họ thuê mặt bằng với giá cao, ban đầu tui cũng mừng. Tuy nhiên, khi thấy họ nhiều lần cố tình làm rách ruột của khách - đa phần là sinh viên, người lao động nghèo - khi bị cán đinh để bắt khách phải thay ruột cho kỳ được thì tôi phản ứng với cách làm ăn vô lương tâm này. Có lần thấy họ cố tình phá luôn cả vỏ xe của một cô gái bị cán đinh gần đây, tôi nói sao ác thế, rồi đuổi họ đi luôn”.

Theo anh Hải thì những đối tượng này thường xuyên sử dụng ruột xe kém chất lượng để thay cho khách nhằm thu lợi tối đa. “Khi có ai đó bị cán phải đinh dẫn xe vào, bọn chúng dùng đồ nghề cố tình làm cho ruột xe bị rách một đường dài rồi nói là không thể vá được, phải thay ruột với giá từ 100 đến 150 nghìn đồng tùy loại. Do bị dồn vào thế bí, buộc phải thay nên nhiều người đã cắn răng trả tiền cho chúng. Với cái giá cắt cổ như vậy nhưng có tên còn thay cho khách loại ruột không nhãn mác, tái chế với giá vốn chỉ có 20 nghìn” - anh Hải bức xúc.

Còn theo anh Nguyễn Văn Phong - Tổ phó tổ 5, khu phố 3, phường Thạnh Lộc, Q.12 thì mấy năm nay anh chứng kiến tình trạng đoạn quốc lộ trước nhà bị các đối tượng rải đinh liên tục trên làn đường dành cho xe máy. Trước đây, thấy có nhiều người phải vất vả dắt xe đi cả đoạn dài đã rất khổ sở lại còn bị các tiệm vá xe máy chém đẹp, phá xe, anh đã tự chế dụng cụ rồi ngày ngày đi hút đinh giúp bà con. Anh Phong cho biết, thời gian trước, bọn “đinh tặc” thi thoảng mới đi thả đinh vài lần nhưng gần đây thì ngày nào cũng có.

“Bọn chúng đi thả đinh (giờ là những mảnh thép hình thoi) vào lúc rạng sáng, có lúc thì cuối giờ chiều. Do bọn chúng quá tinh vi nên việc bắt quả tang hầu như không thể. Cứ sáng nào tôi cùng đi bộ mấy câu số để hút đinh bị chúng rải trên đường.  Ngày ít thì vài lạng, có ngày thì gần nửa ký” - anh Phong chia sẻ.

Dẫn PV về nhà, anh Phong cho chúng tôi xem cả một xô đinh nặng hàng chục ký mà anh hút được trong thời gian gần đây. Lúc trước thì bọn đinh tặc rải những tấm thép hình thoi cỡ lớn, sau đó thì chúng làm nhỏ hơn để tăng số lượng đinh rải ra, khó phát hiện hơn. “Bọn này rất tinh vi, có lần chúng cho đinh vào túi quần đã được làm thủng một lỗ rồi vừa chạy xe vừa lắc để đinh rơi xuống đường. Có lần, thấy có một đối tượng chở theo một chú chó trên xe đi dạo mát có vẻ khả nghi, người dân bám theo thì thấy tên này đang rải nhiều mảnh thép xuống đường nên đuổi theo. Tuy nhiên, do không có chứng cứ cụ thể, không bắt tận tay nên không thể bắt hắn về phường được” - anh Phong thuật lại.

Theo người dân sống dưới chân cầu vượt này thì tình trạng đinh tặc hoành hành đã rất lâu, chính quyền, công an địa phương cũng đã vào cuộc xử lý, lập biên bản những tiệm vá xe có hành vi chặt chém nhưng bọn đinh tặc vẫn hoành hành. Anh Phong phản ánh: “Thấy tôi đi hút đinh, có tên còn lườm lườm, ra vẻ thách thức. Đoạn đường này tôi hút liên tục nên đã đỡ, còn đoạn giao nhau với đường Tô Ngọc Vân vẫn còn rất nhiều, hầu như ngày nào cũng có vài người bị dính đinh, nặng thì té ngã mang thương tích, nhẹ thì trở thành “con mồi” cho các tiệm sửa xe làm ăn chặt chém ở đó”.

Một số người chạy xe ôm dưới gầm cầu vượt cho biết thêm, khi xuất hiện lực lượng công an đi tuần thì bọn chúng án binh bất động, hôm sau công an không đi nữa thì y như rằng đinh lại xuất hiện trên đường. Tình trạng này kéo dài đã gần chục năm nay nhưng vẫn chưa có giải pháp căn cơ để chấm dứt triệt để. Thiết nghĩ, để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông, chính quyền địa phương cần mạnh tay hơn nữa trong việc xử phạt những tiệm xe chặt chém, cơ quan công an nên tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện, bắt quả tang những tên cố tình rải đinh xuống đường. Có vậy thì nỗi ám ảnh mang tên “đinh tặc” mới bị xóa đi trên tuyến đường huyết mạch của thành phố.  

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.