Bùng nổ sàn diễn thời trang thu đông

Minh Thi |

Trong khi Tuần lễ thời trang quốc tế thu đông 2017 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội, hứa hẹn cuộc hội ngộ đông tây sôi động của các nhà thời trang trong nước và quốc tế, thì tại TPHCM, hàng loạt chương trình thời trang lớn nhỏ diễn ra khiến nhiều người tự hỏi, phải chăng thời trang đang được mùa trở lại?

Phục hồi làng nghề truyền thống

Mới đây, chương trình thời trang “The Dreamers - Những kẻ mộng mơ đi dệt huyền thoại” với lối tổ chức chuyên nghiệp kèm triển lãm ảnh đời thường đã gây tiếng vang không nhỏ. Tại đây, BTC giới thiệu đến công chúng hơn 100 bộ trang phục làm từ lãnh Mỹ A của 4 NTK gồm: Hằng Nguyễn, Minh Công, Huỳnh Tiên và Juun Đăng Dũng. Đây cũng là show thời trang “xem, nghe, sờ, ngửi” đầu tiên của Việt Nam.

Đúng như những gì đã hứa hẹn trước đó, Nam Em đã có màn xuất hiện độc đáo nhất từ trước đến nay trong vai trò first face của một show diễn thời trang. Khoác lên người bộ áo bà ba thuần túy Nam bộ, Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 ngồi trên thuyền, tay ôm đàn kìm và cất giọng hát bài Dạ cổ hoài lang khiến nhiều khán giả phải nổi da gà.

Khi con thuyền rời đi cũng là lúc bình minh dần lên, người dân tất bật ra đồng. Các chàng trai, cô gái từ mọi nẻo trong khán phòng tỏa lên sân khấu, tái hiện lại nghề nhuộm vải trên sông. Cùng lúc đó, những chàng trai gánh vải bước ra, phơi choàng những xấp lãnh Mỹ A qua các hàng ghế, vắt lên tay khán giả để mọi người có thể tận tay sờ và cảm nhận được loại vải "danh bất hư truyền" này. Ngay lúc đó, một mùi hương tỏa ra khắp khán phòng, cũng là mùi hương đặc trưng của loại thuốc nhuộm từ thiên nhiên đã tạo nên màu đen tuyền đặc trưng của lãnh Mỹ A.

Nhiều khán giả đã không giấu được sự kinh ngạc và trầm trồ khi được dẫn dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đó cũng là điểm đặc biệt nhất của "show thời trang 4D" lần này. Khách mời tham dự không chỉ xem - nghe mà còn có thể sờ và ngửi để cảm nhận trọn vẹn show diễn bằng tất cả giác quan. Tất cả tạo nên bối cảnh miền Tây vô cùng sống động để các người mẫu xuất hiện trong phần trang phục truyền thống. Ngoài bộ bà ba thuần túy do Nam Em thể hiện, BST còn gây bất ngờ với những sáng tạo độc đáo, thể hiện đúng chất "mộng mơ" của các NTK trẻ khi đưa những chi tiết như khăn rằn, trái mặc nưa (loại quả nhuộm nên màu đen của lãnh Mỹ A)... vào trong những bộ trang phục.

Đặc biệt, khi đêm diễn tưởng chừng như khép lại với sự xuất hiện của tất cả người mẫu trên sân khấu thì màn hình bất ngờ phát đoạn clip ghi lại ước nguyện của gia đình ông Tám Lăng (nghệ nhân duy nhất còn làm lãnh Mỹ A tại Tân Châu, An Giang) trong việc bảo tồn và phát triển loại vải quốc bảo của dân tộc.

Thiết kế mới cho trẻ em

Trong 3 đêm 13-15.10, Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam – Vietnam Junior Fashion Week (VJFW) mùa thứ 4 đã diễn ra với sự tỏa sáng của 200 mẫu nhí đến từ Xuan Lan’s Model Academy. Đặc biệt, tại đây có màn trình diễn của mẹ con siêu mẫu Xuân Lan và bé Thỏ, người mẫu Thân Thuý Hà và con trai Duy Anh, Hoa hậu Hương Giang và con gái, nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh cùng con trai Sushi.

Người xem mãn nhãn với bộ sưu tập “Ấn Tượng” từ 7 nhà thiết kế trẻ. Vietnam Junior Fashion Week mùa 4 không chỉ tiếp tục giới thiệu đến khán giả và giới mộ điệu các bộ sưu tập mới nhất từ những thương hiệu thời trang trẻ em hàng đầu mà còn là sân chơi cho nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng. Bộ sưu tập từ 7 nhà thiết kế trẻ đã hoàn toàn chinh phục khán giả, đúng với tên gọi “Ấn tượng” của nó. Đây là tín hiệu đáng mừng cho tương lai của thời trang trẻ em Việt Nam khi ngày càng có nhiều nhà thiết kế đánh dấu phong cách và tài năng của mình trong lĩnh vực này.

Siêu mẫu Xuân Lan đã 4 lần liên tục tổ chức Tuần lễ thời trang cho trẻ em, chia sẻ: “Đêm diễn đầu tiên, Xuân Lan dốc sức mang đến cho 120 cặp mẹ con cơ hội trình diễn chuyên nghiệp là để vinh danh tình mẫu tử và tôn vinh người mẹ. Để 120 cặp mẹ con tận hưởng trọn vẹn cơ hội này, Xuân Lan chấp nhận lui về hậu trường, làm tốt công việc chỉ đạo trình diễn, chỉ mong các cặp mẹ con được tỏa sáng nhất. Đứng ở backstage, Xuân Lan cực kỳ cuồng chân, chỉ muốn đưa bé Thỏ lên ngay sân khấu. Và đêm thứ hai là lúc Xuân Lan trở về vai trò của một người mẹ, chắp cánh cho bé Thỏ tỏa sáng bằng tình yêu thương, để con có được một kỷ niệm tuổi thơ đáng nhớ!”

Thời trang công nghệ sẽ được trình diễn trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: T.L
Thời trang công nghệ sẽ được trình diễn trên phố Nguyễn Huệ. Ảnh: T.L

Thời trang công nghệ lên ngôi

1.404 bộ thời trang sẽ được công diễn lần đầu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ TPHCM trong chương trình Lễ hội Thời trang và Công nghệ 2017 diễn ra từ 20-22.10.

“Bản sắc Viễn Đông” tối 20.10 gồm các bộ sưu tập đậm chất trình diễn theo các xu hướng thời trang gắn liền với sự phát triển của Sài Gòn - TPHCM. Tại sàn sân khấu catwalk dài 150m sẽ là màn trình diễn ngoạn mục của những bộ thời trang với những hình ảnh thanh lịch và đài các của Sài gòn xưa thông qua các bộ sưu tập áo dài truyền thống, trang phục hippie, retro, bộ sưu tập thời trang dạ hội và thời trang tương lai đến từ 15 nhà thiết kế nổi tiếng trong nước.

“Ready to Wear” tối 21.10 là thời trang ứng dụng, gồm các bộ sưu tập thời trang của 40 nhà thiết kế mang hơi thở trẻ trung, năng động, cá tính của giới trẻ. Trong đêm thứ hai này sẽ gồm các bộ sưu tập thời trang độc đáo của các nhà thiết kế Đông Nam Á và bộ sưu tập Dấu Nàng Hương sẽ đem đến những trải nghiệm thời trang mới “đẹp là phải thơm”.

“Futuristic” - Thời trang siêu thực tương lai đêm 22.10 gồm các bộ sưu tập mang chủ đề hướng tới tương lai của sinh viên ngành thiết kế thời trang kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại. Đặc biệt trong đêm cuối cùng của lễ hội, sẽ dành sàn diễn cho các nhà thiết kế tương lai, với các bộ sưu tập thời trang đa dạng và độc đáo của những sinh viên xuất sắc ngành thiết kế.

Bên cạnh sự độc đáo của hơn 150 bộ sưu tập thời trang, các công nghệ trình diễn tiên tiến cũng lần đầu có mặt tại lễ hội như: Sân khấu Boombox 2 mặt, trình diễn 3D Mapping, trình diễn nhạc điện tử (EDM) sôi động… được thực hiện bởi các DJ quốc tế, công nghệ động lực học Kinetec.

Sắp tới, lễ hội thời trang và công nghệ sẽ phát triển để tổ chức thường niên tại TPHCM, tạo điểm nhấn du lịch đặc trưng cho thành phố cũng như đóng góp cho sự phát triển ngành may mặc và thời trang Việt Nam.

Đại tiệc âm nhạc thời trang ngoài trời

Và một mong chờ của năm nay chính là hai đêm đại tiệc thời trang âm nhạc ngoài trời đình đám Steps of Glory được tổ chức tại các địa điểm: Sân vận động Mỹ Đình - Hà Nội (21.10), Sân vận động Quân khu 7 - TP.HCM (11.11), Quảng trường 29/3 (Đường 2/9) - Đà Nẵng (25.11). Tại đây, người xem sẽ bùng cháy cảm xúc với 100 chân dài trong 17 bộ sưu tập và 12 ngôi sao hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là đêm hội thời trang âm nhạc với các con số khủng về số lượng ngôi sao hạng A tham dự, các “chân dài” đẳng cấp thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Chương trình giới thiệu 17 bộ sưu tập thời trang được công diễn ngoài trời.

Đây là những thiết kế mới dành riêng cho 3 đêm diễn qua sự biến hóa của 17 nhà thiết kế nổi tiếng của làng thời trang Việt: Võ Công Khanh, Kelly Bùi, Trương Thanh Long, Vincent Đoàn, Hà Linh Thư, Katy Nguyễn, Claret Giang Lê, Anna Võ, Diệu Anh, Vân Anh Scarlet, Hà Duy, Ivan Trần, An Nhiên, Hà Cúc, Phan Quốc An, Hà Nhật Tiến, Minh Công.

Các chương trình thời trang hiện đại 3D hay 4D đều được thiết kế để tạo sự tương tác với người xem. Đặc biệt, sự dồn dập tổ chức các chương trình thời trang Thu đông cho thấy ý thức chuyên nghiệp của người làm nghề, và khát khao mang cái mới cùng những xu hướng công nghệ mới vào thời trang. Cùng với ảnh hưởng của một số nhà thiết kế Việt được mở rộng ra thế giới, các tuần lễ thời trang trong nước lên ngôi khiến cánh cửa thời trang dường như đang rộng mở trở lại.

Minh Thi
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.