Với nửa bên kia: Ly hôn

PHẠM THỊ |

Chán hết cả chuyện các bí thư, bồ nhí, áo bra cứu hỏa mấy hôm nay. Từ tối qua, thiên hạ lao vào khóc than cho sự chia ly của đôi diễn viên Hollywood. Những tưởng không gì đẹp hơn thế, một mối tình lãng mạn nồng nàn, đầy trách nhiệm và yêu thương, 6 mặt con chung vừa đẻ vừa nuôi, ấy mà sau 12 năm chung sống, sau hai năm đám cưới, họ chia tay nhau.

Một số chị em than khóc bàng hoàng. Một số cảm thấy sụp đổ, thậm chí mất lòng tin. Chẳng có gì bất biến và chẳng có gì đoán trước được ngày mai, nhiều chị em đau khổ kêu lên như vậy. Thế có nghĩa là trên đời không thể có một tình yêu đẹp đẽ, chính xác hơn, đã là yêu đẹp đẽ, thì không thể tồn tại được lâu. Cưới hai năm đã ly dị, thì đúng là hôn nhân giết chết tình yêu. Mười năm chung sống êm đềm trước đó hóa ra chẳng ý nghĩa gì.

Em cũng tiếc đôi tình nhân ấy, Angelina Jolie và Brad Pitt, cơ mà em chẳng bàng hoàng cũng chẳng thẫn thờ, cũng không bớt yêu quý họ (có khi còn thấy yêu hơn). Ly hôn chẳng bao giờ là vui, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ sống với nhau chỉ vì hình thức. Cô ấy là một phụ nữ kiêu hãnh, dũng cảm, có thể độc đoán nữa, nhưng cô ấy không hình thức, cô ấy không diễn vai thương yêu trong đời thật chỉ để làm đẹp lòng khán giả.

Xa một bờ vai 12 năm chắc hẳn không dễ dàng. Em đoán cô ấy cũng đau khổ. Đối với người phụ nữ yêu, có thể để cô ấy khóc, để cô ấy tủi thân, nhưng đừng khiến cô ấy trở nên yên lặng, bởi im lặng là nỗi đau hằn sâu nhất, là tiếng khóc bi thương nhất. Cô ấy chọn con đường của mình, em thích điều ấy. Đa số phụ nữ chúng ta sẽ không dám thay đổi điều gì khi đã có cuộc sống hoàn hảo như vậy, nhưng Angelina dám.

Không gì được hé lộ trước khi cặp đôi hoàn hảo này ký đơn ly hôn. Phải biết rằng, phụ nữ thích nhất là dốc bầu tâm sự, cho dù cuộc sống có khó khăn thế nào, cho dù cô ấy không có tâm sự gì, cô ấy cũng muốn kể với người cô yêu tất cả những điều liên quan đến cô ấy, đó là cách tốt nhất mà cô ấy yêu.

Nếu có một ngày, cô ấy bỗng trở nên im lặng, thì câu chuyện đã không còn trở lại như xưa nữa rồi… Angelina thôi yêu Brad Pitt có lẽ vì thế.

Nói chung, vẫn là những đồn đoán. Tiếc một cuộc hôn nhân đẹp ở trên trời kể thì cũng đáng tiếc. Nhưng hôm qua, có những chuyện gần hơn xảy ra trên trần thế, quanh chỗ chúng ta đang sống. Mấy hôm nay, một bé gái 7 tuổi bị hiếp, rồi giết hại dã man, vứt xác vào rẫy cà phê ở tỉnh Đắk Lắk. Báo chí không mặn nồng những chuyện này, vì còn bận luẩn quẩn với áo lót của một cô gái trong quán karaoke. Vụ ấu dâm ở Vũng Tàu mấy tuần nay, sau khi công an tuyên bố khởi tố vụ án (lưu ý là khởi tố vụ án, chưa phải khởi tố bị can) dường như cũng đã rơi vào quên lãng…

Em không tiếc một cuộc hôn nhân đẹp, bởi ly hôn lúc này chẳng có gì là xấu. Nhưng còn tiếc hơn nữa sao chúng ta sống trên đời cứ dửng dưng với người sống quanh ta đến thế. Hãy nghĩ đến những em bé có thể bị hại để đừng phí mình vào những tranh luận vô bổ trên mạng, những cuộc tranh luận cực kỳ vớ vẩn và không bao giờ chấm dứt.

Chẳng biết mai lại có chuyện gì?

PHẠM THỊ
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".