Vận động viên Đinh Phương Thành: Từ 7 tuổi, tôi một mình ra nước ngoài tập huấn

Huyền Chi - Bình An (thực hiện) |

Tại đấu trường SEA Games 32 ở Campuchia, vận động viên thể dục dụng cụ Đinh Phương Thành đã làm nên lịch sử khi giành Huy chương Vàng ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp.

Nhờ vẻ ngoài nổi bật, Đinh Phương Thành còn được khán giả chú ý và gọi với rất nhiều biệt danh như “hoàng tử của thể dục dụng cụ Việt Nam”, “vận động viên đẹp trai như tài tử điện ảnh”. Anh có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động ngay sau khi trở về từ SEA Games 32 về hành trình làm nên kỳ tích của mình.

Anh đã trở thành vận động viên làm nên lịch sử khi đoạt Huy chương Vàng ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp. Nếu hỏi về cảm xúc, sẽ là câu hỏi rất cũ. Có thể hỏi, lần đoạt Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games thứ 5 lần này đặc biệt như thế nào với anh?

- Khi đạt được Huy chương Vàng tại SEA Games 32, cũng là lần thứ 5 liên tiếp giành Huy chương Vàng tại các kì SEA Games, đầu tiên tôi cảm thấy bất ngờ, sau đó là hạnh phúc và vui mừng.

Việc không thể vượt qua Carlos Yulo - được ví là vận động viên huyền thoại của thể dục dụng cụ Philippines - để đoạt Huy chương Vàng nội dung xà kép nam có phải là tiếc nuối lớn nhất của anh ở SEA Games 32? Tuổi tác có phải đang là cản trở lớn nhất của Đinh Phương Thành?

- Khi đi thi đấu, tôi đã xem điểm độ khó của mình và vận động viên Carlos Yulo. Năm nay, điểm độ khó của Carlos Yulo đã hơn hẳn so với năm ngoái, còn điểm độ khó của tôi đã tụt vì đúng là độ tuổi của tôi cũng lớn rồi, phong độ không còn như trước. Tôi thi với độ khó thấp hơn nên không thể vượt qua Carlos.

Đó là đáng tiếc của tôi ở SEA Games lần này.

Nhiều người gọi Carlos Yulo luôn là khắc tinh của Đinh Phương Thành và các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam. Anh có nghĩ cách gọi đó là chính xác?

- Tôi thấy khá đúng. Trước khi sang Campuchia tranh tài, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị rất kĩ càng và luôn cố gắng để vượt qua Carlos Yulo trong các nội dung của bộ môn thể dục dụng cụ.

Được biết, tại SEA Games 32, anh vẫn chưa hồi phục sau chấn thương. Anh vẫn phải cần đến đội ngũ y tế hỗ trợ trước khi bước ra thi đấu?

- Tôi bị trật khớp vai vào năm 2014. Đến khi tôi tập luyện, cần dùng sức của cơ vai thì khớp lại chệch tiếp. Từ đó đến nay, tôi đã trị liệu khoảng hơn 20 lần. Hiện tại, vai của tôi khá lỏng. Có nhiều động tác tôi muốn hoàn thành và đã từng thực hiện được nhưng phải bỏ vì chấn thương tái phát.

Tôi thường bị ám ảnh vì cứ thực hiện các động tác vai là lại trật khớp, phải điều trị và ngừng tập một thời gian. Tôi từng trật khớp vai trước thời điểm lên đường thi Olympic một ngày và kỳ Thế vận hội đó coi như bỏ. Tôi phải thay các động tác, vai thì vẫn đau. Đến cuối, tôi không thể thực hiện động tác kết thúc vì vai quá đau rồi.

Đến kỳ SEA Games 32 vừa rồi, may mắn rằng tôi đã chuẩn bị bài thi, chọn độ khó phù hợp và yên tâm thi đấu. Nhưng đổi lại, vì độ khó của bài thi môn xà kép giảm đi nhiều nên tôi không thể đánh bại Carlos Yulo.

Nhiều vận động viên khi lên bục nhận huy chương, họ không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Bởi đằng sau tấm huy chương của các vận động viên thi đấu đỉnh cao luôn là hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu. Đinh Phương Thành từ 7 tuổi đã xa gia đình đi tập huấn. Anh có còn nhớ những ngày ấy?

- Thể lực tôi yếu từ nhỏ nên gia đình định hướng cho tôi theo thể thao. Từ năm lớp 2, tôi đã sang Trung Quốc để tập huấn và luyện tập. Lúc đó, tôi cũng không biết bạn bè bằng tuổi tôi ở quê nhà có cuộc sống thế nào. Tôi chỉ cố gắng tập luyện, ngủ nghỉ thật tốt. Ở Trung Quốc, tôi vẫn được đi chơi và gặp các bạn bằng tuổi. Tôi nghĩ, tôi vẫn có một tuổi thơ đầy đủ.

Đã từng có chấn thương nào khiến anh tưởng như không thể vượt qua?

- Tôi nghĩ không có chấn thương nào mà tôi không thể vượt qua, vì nếu không vượt qua tôi đã không thể thi đấu đến bây giờ. Nhưng các chấn thương cũng khiến tôi bỏ lỡ một số giải đấu.

Năm ngoái, trước khi thi đấu, tôi gặp chấn thương cổ chân, sau đó là lưng, chưa kể chấn thương cũ ở vai vẫn đang hồi phục. Chấn thương vai đã theo tôi từ năm 2014 đến nay. Khi thi đấu, các dụng cụ cũng khác so với ở Việt Nam nên tôi đã không thể hoàn thành bài thi thành công.

Trong lúc thi đấu, có những lần tôi không thể thực hiện được động tác do chấn thương. Khi đó, tôi chỉ biết bất lực vì không còn cách nào cả.

Vận động viên khi đứng trên bục nhận huy chương sẽ có người nghĩ về những vất vả của chuỗi ngày tập luyện, sẽ có người nghĩ đến gia đình, sẽ có người nghĩ đến đỉnh vinh quang tiếp theo... Anh thì sao?

- Tôi luôn nghĩ phải làm thật tốt công việc của mình, dù đó là tập luyện, thi đấu hay trách nhiệm với gia đình. Tôi không nghĩ xa vời mà chỉ biết cố gắng.

Hành trình của một vận động viên chuyên nghiệp luôn được viết nên bởi rất nhiều thử thách, nhiều cả những khắc nghiệt. Ở đó đi cùng với vinh quang có thể là thất bại. Đi cùng với huy chương có thể là nước mắt. Đi cùng với đỉnh cao có thể là chặng đường sau này, khi đã không còn ở đỉnh cao thể lực, sức trẻ... Anh đã bao giờ nghĩ về tất cả những điều này, khi tuổi nghề đã cao?

- Đúng là, đến một độ tuổi nhất định, thể lực và khả năng hồi phục đều sẽ đi xuống. Đối với tôi, có khi tập xong 1 ngày tôi phải nghỉ 2 - 3 ngày mới có thể hồi phục. Khi còn trẻ, tôi chỉ cần ngủ một giấc là có thể hồi sức gần như hoàn toàn. Còn bây giờ tôi cần nhiều thời gian để hồi phục, giãn cơ hơn vì tuổi đã lớn rồi.

Tôi đã có ý nghĩ sẽ trở thành huấn luyện viên để hướng dẫn cho lứa trẻ tiếp bước những thành công của thế hệ trước ở bộ môn thể dục dụng cụ.

Vợ anh và gia đình đón anh về lần này như thế nào?

- Vợ tôi luôn là người ở phía sau ủng hộ tôi. Khi tôi đi thi đấu, luyện tập, vợ tôi đều động viên và quan tâm, hỏi thăm xem tôi có mệt không, chấn thương có hồi phục kịp không. Đến khi tôi giành được thành tích thì vợ tôi cũng là người vui nhất, mong tôi về nhất.

Đinh Phương Thành là một vận động viên đặc biệt, khi ngoài tài năng, anh còn xuất hiện trên khắp các mặt báo với lời ngợi khen về... nhan sắc. Sự điềm tĩnh, phong thái lạnh lùng, và ngoại hình nổi bật của Đinh Phương Thành khiến anh được so sánh với tài tử điện ảnh. Việc gây chú ý rất nhiều về ngoại hình, mang đến cảm xúc đặc biệt nào cho Đinh Phương Thành?

- Tôi không thấy mình đẹp trai hay là nam thần, "hot boy" như mọi người khen ngợi. Tôi chỉ là một vận động viên bình thường thôi (cười). Khi khán giả khen ngợi, tôi rất biết ơn. Nhưng tôi biết mình không được như thế.

Sau mỗi giải đấu, trở về nhà, anh thường lên kế hoạch gì? 

- Sau những ngày đi thi đấu, khi được trở về nhà, tôi sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi sau đó tiếp tục luyện tập, chuẩn bị cho những giải đấu tiếp theo. Tôi cũng sẽ lên kế hoạch đưa vợ đi chơi, đi ăn.

Trở về với đời thường, Đinh Phương Thành hay làm điều gì nhất cho vợ?

- Tôi không làm được gì nhiều cho cô ấy. Bởi vậy vợ ít khen tôi, chỉ chê là nhiều. Cô ấy hay chê tôi lười, không lãng mạn, không biết nói những lời yêu thương và... xấu trai.

Mong ước lớn nhất của Đinh Phương Thành hiện tại?

- Tôi đã có một sự nghiệp thi đấu thành công, có thành tích và đó là điều tôi hài lòng nhất. Hiện tại, ước mơ lớn nhất của tôi chỉ là chờ con đầu lòng chào đời.

Huyền Chi - Bình An (thực hiện)
TIN LIÊN QUAN

"Hoàng tử thể dục dụng cụ" Đinh Phương Thành: Tôi không thấy mình đẹp trai

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với vận động viên Đinh Phương Thành khi anh vừa làm nên lịch sử đoạt Huy chương Vàng tại 5 kỳ SEA games liên tiếp. Đinh Phương Thành trò chuyện về chấn thương và những nỗi niềm phía sau vinh quang.

Những tấm huy chương vàng SEA Games 32 đặc biệt đến từ sinh viên

Thanh Vũ |

Không ít huy chương vàng SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam đến từ các vận động viên vẫn đang là sinh viên theo học tại các trường đại học.

Vinh danh 2 vận động viên bóng bàn giành huy chương vàng SEA Games 32

MINH PHONG |

Hai vận động viên bóng bàn Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng của tuyển bóng bàn Việt Nam nhận được 250 triệu đồng tiền thưởng sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.

Cháy dữ dội tại cơ sở sửa chữa lốp ôtô ở Hà Nội, lan sang 2 căn nhà liền kề

Thế Kỷ |

Hà Nội - Người dân xung quanh nghe thấy có tiếng nổ lớn, sau đó, ngọn lửa bao trùm một cơ sở sửa chữa lốp ôtô trên địa bàn huyện Đông Anh. Đám cháy sau đó lan sang hai căn nhà liền kề.

Rủ đồng bọn mang súng đi giải quyết mâu thuẫn giao thông, đánh nhầm 4 người

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hai đối tượng (ở Thanh Hóa) đang đi trên đường thì xảy ra mâu thuẫn mới một nhóm thanh niên khác, ngay sau đó, cả 2 đã rủ thêm đồng bọn mang theo kiếm, súng đi giải quyết.

Ninh Bình tìm cách hút khách trải nghiệm cuộc sống bản làng

Diệu Anh |

Du lịch homestay là sản phẩm du lịch đang thu hút một lượng lớn du khách đến với các vùng quê ở Ninh Bình, đặc biệt là khách quốc tế.

6 người nguy kịch sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn

Minh Nguyễn |

Ngày 29.5, các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn trứng cá sấu hỏa tiễn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã qua cơn nguy kịch.

Philippines bắt đầu cho sơ tán dân tránh bão Mawar

Quý An (theo AP) |

Ngày 29.5, giới chức Philippines đã bắt đầu sơ tán hàng trăm người dân, đóng cửa trường học, văn phòng do bão Mawar.

"Hoàng tử thể dục dụng cụ" Đinh Phương Thành: Tôi không thấy mình đẹp trai

Nhóm PV |

Cafe chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với vận động viên Đinh Phương Thành khi anh vừa làm nên lịch sử đoạt Huy chương Vàng tại 5 kỳ SEA games liên tiếp. Đinh Phương Thành trò chuyện về chấn thương và những nỗi niềm phía sau vinh quang.

Những tấm huy chương vàng SEA Games 32 đặc biệt đến từ sinh viên

Thanh Vũ |

Không ít huy chương vàng SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam đến từ các vận động viên vẫn đang là sinh viên theo học tại các trường đại học.

Vinh danh 2 vận động viên bóng bàn giành huy chương vàng SEA Games 32

MINH PHONG |

Hai vận động viên bóng bàn Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng của tuyển bóng bàn Việt Nam nhận được 250 triệu đồng tiền thưởng sau tấm huy chương vàng tại SEA Games 32.