Trường Tiểu học xã Quảng Sơn: Rạng ngời tuổi 100

Đinh Xuân Trường |

Những ngày đầu xuân năm 2021 này, Trường Tiểu học xã Quảng Sơn (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) - tiền thân là Trường Tiểu học Thọ Linh - đang khấp khởi chuẩn bị để trong năm nay sẽ kỷ niệm tròn 100 tuổi. Như cây đại thụ hiên ngang trước lũ bão, sau thiệt hại do trận lũ lịch sử và cơn bão số 13 vừa qua, trường đang nỗ lực khắc phục và vươn dậy mạnh mẽ.

Truyền thống rực rỡ

Trường Tiểu học Thọ Linh là một trong 5 trường tiểu học được thành lập sớm nhất tỉnh Quảng Bình. Trường do ông Đinh Xuân Trạc, người phát khoa cử nhân của làng Thọ Linh, được Triều đình Nhà Nguyễn bổ dụng làm quan ở nhiều tỉnh và khi nghỉ hưu đã sáng lập trường với mục đích giúp con em trong vùng thoát dốt, thoát nghèo. Học sinh của trường không chỉ là con em trong làng mà có cả học sinh đến từ các xã trong vùng và các huyện gần đó. Hồi bấy giờ chỉ có tỉnh lỵ, huyện lỵ lớn mới có trường tiểu học hoàn chỉnh, chỉ có Thọ Linh là làng mà có trường tiểu học. Cả tỉnh Quảng Bình bấy giờ chỉ có 5 trường tiểu học (gồm: Đồng Hới, Lệ Thủy, Ba Đồn, Roòn và Thọ Linh).

Người dân xã Quảng Sơn cùng các thế hệ thầy trò nhà trường luôn tự hào về truyền thống rực rỡ của trường, nơi đã chắp cánh cho những cựu học sinh ưu tú, như: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) - Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên; nguyên Tư lệnh Phòng không Không quân - Trung tướng Lê Văn Tri; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Đô đốc, Tư lệnh Hải quân - Trung tướng Mai Xuân Vĩnh và nhiều nhà giáo, nhà văn, GS-TS...

Tự hào về ngôi trường thân yêu, vào năm 1997, trong một dịp ôn lại truyền thống nhà trường, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên đã viết: “...Ra đời từ những năm đầu thập kỷ 20, Trường Tiểu học Thọ Linh... là trường của một làng, nhưng thực chất, nó đã làm chức năng là trung tâm giáo dục tiểu học cả vùng nam phủ Quảng Trạch và một phần các huyện Bố Trạch, Tuyên Hóa.

Dưới mái trường này, hàng vạn học sinh của nhiều thế hệ tuổi thơ được đào tạo kiến thức ban đầu để bước tiếp lên bậc trung học, đại học, trên đại học và không ít học sinh đã thành đạt, trở thành những cán bộ lãnh đạo cao cấp, trung cấp của Đảng, của Nhà nước, những tướng lĩnh, sĩ quan trung cao cấp của lực lượng vũ trang cách mạng, những nhà khoa học, nhà văn, nhà giáo...

Trường còn có vinh dự là trường tiểu học duy nhất của tỉnh Quảng Bình sớm có phong trào và có tổ chức học sinh cứu quốc vào những năm 1938- 1943... Trường Tiểu học Thọ Linh, niềm tự hào chính đáng của nhân dân Thọ Linh, nhân dân vùng nam huyện Quảng Trạch (nay là thị xã Ba Đồn - ĐXT) và các thế hệ thầy trò nhà trường. Mong sao, truyền thống qúy báu đó mãi mãi được trân trọng, phát huy để trường trở thành một mô hình giáo dục, đào tạo bậc tiểu học mang đầy đủ bản sắc “dân tộc - khoa học - hiện đại”.

Chất lượng là hàng đầu

Trao đổi với chúng tôi, thầy Hoàng Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Quảng Sơn cho hay: “Trong 5 năm qua, mặc dù có những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, song trường vẫn duy trì công tác dạy học và nâng cao chất lượng chuyên môn. Giáo viên tham gia đào tạo nâng chuẩn trình độ trên chuẩn 100%; hằng năm trường có từ 3 - 4 giáo viên dạy giỏi cấp thị xã, 5 - 6 cán bộ, giáo viên đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; học sinh giỏi, học sinh năng khiếu luôn duy trì chiếm từ 8 - 10 giải cấp thị, cấp tỉnh, có học sinh còn đạt giải cấp quốc gia (môn bóng bàn).

Trong năm học 2020 - 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, lại bị trận lũ lịch sử hoành hành, song thầy trò của trường luôn nhắc nhở nhau quyết tâm phấn đấu xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia. Với quyết tâm cao, hy vọng trong năm học 2020 - 2021 này trường sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần chào mừng kỷ niệm 100 năm thành lập trường”.

Theo thầy hiệu trưởng Hoàng Nam, truyền thống rực rỡ của trường luôn là niềm tự hào và là động lực để mỗi thầy trò trong trường không ngừng nỗ lực phấn đấu. Ngoài việc truyền đạt kiến thức khoa học, nhà trường còn thường xuyên tổ chức cho học sinh ôn lại truyền thống của ngôi trường xưa; truyền thống hiếu học của các thế hệ đi trước... Phát huy truyền thống rực rỡ của trường, lãnh đạo và giáo viên trong trường luôn đoàn kết, thống nhất cao và đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu để đưa nhà trường phát triển vững mạnh.

Chia sẻ về tâm tư và công việc của mình, cô giáo Nguyễn Thị Khánh Huyền cho hay: “Em quê ở thị trấn Quy Đạt nhưng rất tự hào về truyền thống của trường. Trong trường có nhiều thầy cô giỏi và rất tận tụy với học sinh để em học tập”. Mới về trường được 4 năm, nhưng cô Huyền đã 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Những tiết học môn toán của cô luôn tạo được hứng thú cho học sinh thông qua việc vận dụng linh hoạt các hình thức trong tổ chức tiết học, như: Lồng ghép trò chơi, ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với việc tổ chức học theo nhóm để học sinh chủ động nắm bắt kiến thức... Lớp do cô Huyền chủ nhiệm có khoảng từ 25%-28% số học sinh đạt học sinh giỏi, tùy theo từng năm.

Cô cho biết, Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các giáo viên phải đánh giá chất lượng học sinh một cách thực chất, không chạy theo thành tích, không khen một cách tràn lan. Người thầy không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn dạy các em từ nề nếp, lối sống, cách cư xử và cả những kỹ năng sống cần thiết, có như thế mới giúp các em có thể phát triển một cách toàn diện.

Những nhà giáo xuất sắc, đầy tâm huyết với sự nghiệp “trồng người” đang góp phần tạo nên sức bật mạnh mẽ cho ngôi trường tròn 100 tuổi ở mảnh đất rào Nan - rú Cấm hữu tình và thơ mộng này.

Thăm trường cũ Tiểu học Thọ Linh

Vẫn còn đây hàng bàng sân trường cũ

Những ngày đông đứng trụi lá trơ cành

Ta giang tay ôm tuổi thơ ứa lệ

Những giờ chơi... che nắng tán bàng xanh

Ta vô tư lớn lên theo từng lớp

Theo lằn tay khi dây mực lên bàn

Thầy cô phạt mà lòng thương da diết

Hành trang trò lẫn khoai sắn thay cơm

Giữa ngày vui trường chạm mốc trăm năm

Thêm nhớ ơn đấng mở trường gieo chữ

Người phát khoa cử nhân làng thuở nhỏ

Đi chăn bò nấp học lỏm ngoài hiên

Một trong năm trường sớm nhất Quảng Bình

Hàng vạn học sinh lớn lên từ đó

Quê hương lưu danh mái trường lịch sử

Với bao giáo sư, tướng lĩnh, anh hùng...

Mang tên mới: Trường Tiểu học Quảng Sơn

Thầy trò mến yêu nối dài trang sử

Trăm năm và ngàn vạn năm sau nữa

Mãi rạng ngời quê rú Cấm rào Nan...

ĐINH XUÂN TRƯỜNG

Đinh Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Quảng Ninh sẽ trở lại trường học từ ngày 1.3.2021

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại cuộc họp về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chỉ đạo, từ ngày 1.3.2021, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học với cơ chế kiểm soát dịch bệnh trong tình hình ở mức độ mới, cao hơn.

Xuân Phương: Có 1 trường học thật khác giữa những ngày cách ly vì COVID-19

NHÓM PV |

Hôm nay đã là ngày thứ ba 56 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách ly tại trường. Trái ngược với sự hoang mang, lo lắng ngày đầu, cho đến ngày hôm nay, các phụ huynh có con đang cách ly trong trường đã bình tĩnh và yên tâm hơn khi các con được chăm sóc chu đáo.

Hà Nội: Tất cả trường học chuẩn bị khởi động dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Hà Nội: Hàng loạt trường học hủy lễ hội Tết để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã đồng loạt hủy các lễ hội vui chơi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Học sinh Quảng Ninh sẽ trở lại trường học từ ngày 1.3.2021

Nguyễn Hùng |

Phát biểu tại cuộc họp về các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hôm nay ông Nguyễn Xuân Ký – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – chỉ đạo, từ ngày 1.3.2021, học sinh trên địa bàn tỉnh sẽ trở lại trường học với cơ chế kiểm soát dịch bệnh trong tình hình ở mức độ mới, cao hơn.

Xuân Phương: Có 1 trường học thật khác giữa những ngày cách ly vì COVID-19

NHÓM PV |

Hôm nay đã là ngày thứ ba 56 học sinh trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cách ly tại trường. Trái ngược với sự hoang mang, lo lắng ngày đầu, cho đến ngày hôm nay, các phụ huynh có con đang cách ly trong trường đã bình tĩnh và yên tâm hơn khi các con được chăm sóc chu đáo.

Hà Nội: Tất cả trường học chuẩn bị khởi động dạy học trực tuyến

Đặng Chung - Thiều Trang |

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố chuẩn bị các điều kiện để tổ chức dạy học qua Internet cho học sinh bình thường theo thời khóa biểu chung của nhà trường.

Hà Nội: Lấy trường học làm nơi cách ly do có 1 học sinh mắc COVID-19

Phạm Đông |

Sau khi có 1 ca là học sinh mắc COVID-19, quận Nam Từ Liêm đã lấy trường Tiểu học Xuân Phương làm khu cách ly tại chỗ. Lực lượng chức năng cũng rà soát 80 trường hợp F1 là học sinh, giáo viên và phụ huynh của trường. Tất cả 80 trường hợp này đã được cách ly tập trung.

Hà Nội: Hàng loạt trường học hủy lễ hội Tết để phòng chống COVID-19

Thiều Trang |

Để phòng chống dịch COVID-19, nhiều trường học tại Hà Nội đã đồng loạt hủy các lễ hội vui chơi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.