Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Tự sự của “người thứ ba”

YẾN LAN (Hà Nội) |

Trong câu chuyện ngoại tình, đàn ông luôn là người đáng trách nhất, tất cả đều do sự ích kỷ của anh ta mà ra! Cho nên, các bà vợ và các cô nhân tình - các bạn không nên dằn vặt, phỉ báng, xâu xé lẫn nhau, thay vào đó hãy chất vấn và "trừng phạt" người đàn ông ấy. Nếu không, họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại cái việc làm cho phụ nữ chúng ta bị tổn thương và đau khổ.

Tôi từng bị người yêu phụ bạc, cũng từng đau khổ vì là "người thứ ba" trong cuộc bể dâu, tôi tự cho mình hiểu đàn ông rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ với các bạn gái đã hoặc sắp trở thành "người thứ ba" rằng, đàn ông ích kỷ lắm, họ có thể yêu bạn thật đấy, nhưng tình yêu chỉ là việc nhỏ thôi, còn rất nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống của họ... Khi quyết định lập gia đình, người đàn ông thường cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng từ những mối tình mà họ đã trải qua để tìm ra được người phụ nữ "thích hợp nhất". Nói vậy để thấy người vợ của họ có rất ít cơ hội là một phụ nữ "vụng về, xấu tính, không hiểu chồng..." như họ tâm sự với bạn khi rắp ranh bắn sẻ. Thêm nữa, nếu người đàn ông "đáng thương" đó đang phải chịu đựng một người vợ chẳng ra gì thì tại sao họ còn tiếp tục chung sống được và vẫn luôn có lý do để trì hoãn việc ly hôn? Bạn có nhận thấy điều giả dối đó không? Làm gì có chuyện anh ta vì thương con, vì tội nghiệp vợ mà không thể chia tay. Thật vậy! Một người đàn ông tốt thực sự là người luôn tránh các cơ hội dẫn đến ngoại tình. Dù trong lòng họ có thể rất ngưỡng mộ hay thầm yêu một ai đó, họ vẫn luôn biết giữ kín để bảo vệ gia đình. Thế nhưng người đàn ông đau khổ cao quý này cực kỳ hiếm!

Vấn đề là người đàn ông đang mon men tán tỉnh bạn chẳng hề có sự bất mãn thật sự nào về cuộc hôn nhân của họ, hoặc có đi nữa thì họ cũng chẳng hề có ý định ly dị, bởi nếu thật sự muốn thì không ai cản được họ đâu. Họ chỉ muốn thử thách sức hấp dẫn và bản lĩnh của mình khi gặp bạn mà thôi. Nếu có sự đồng thuận của bạn thì chính sự tò mò thích thú bởi cuộc tình vụng trộm sẽ khiến người đàn ông (ban đầu chỉ muốn vui chơi) gắn kết với bạn hơn, vì họ tự biện hộ rằng, đó là do bạn yêu họ chứ họ có cưỡng ép bạn đâu. Và họ cố gắng chăm sóc bạn mỗi lúc ở gần, như một sự bù đắp cho mặc cảm tội lỗi, hoặc để hình ảnh của họ không xấu đi trong mắt bạn mà thôi.

Vậy thì tại sao bạn - một cô gái trẻ đầy tự tin, có nhan sắc, có tri thức mà lại phải tìm đến một người đàn ông tệ hại như vậy? Bạn đừng biện hộ rằng, anh ta không phải người bội bạc, không cố tình dối trá và hoàn toàn không ích kỷ, thậm chí còn "tô hồng" cho anh ta bằng trí tưởng tượng phong phú của mình. Việc bạn cần làm là hãy luôn tỉnh táo, đừng bao giờ trở thành người thứ ba. Tội lắm, tội mình, tội vợ con người ta, mà hạnh phúc dù có tranh giành được cũng không bao giờ trọn vẹn.

Với các chị đang là vợ của các anh chồng đào hoa, tôi khuyên các chị luôn "cẩn thận củi lửa", chẳng bao giờ nên tuyệt dối tin tưởng vào người đàn ông của mình, hãy cảnh giác với khả năng "xé rào" của các anh ấy. Điều này hơi tế nhị, nhưng thời nào thì phụ nữ cũng cần phải biết cách giữ chồng. Thời nay người ta còn nâng việc này lên tầm "nghệ thuật" cơ đấy! Hãy kín đáo theo dõi các cuộc điện thoại, tin nhắn riêng của chồng, thậm chí hỏi thẳng password email của anh ấy; đưa ra lời cảnh báo, ngăn chặn kịp thời nếu thấy anh ta có biểu hiện đáng ngờ... Bằng cách đó các chị mới biết chắc anh vẫn thuộc về vợ con và cũng là cách giúp anh ấy đứng vững trước những cám dỗ ở đời. Hãy tin rằng, các anh ấy không bao giờ muốn ly dị đâu, trừ khi các chị quá xấu xí, quá ngốc nghếch, quá cay nghiệt... Nhưng khi cảm thấy chồng không còn thuộc về mình nữa thì các chị nên can đảm tự giải phóng và đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Thế gian đâu phải không có đàn ông tốt? Một người đàn ông tốt đến sau vẫn có thể chân thành chăm sóc con riêng của vợ, vì đó là một người đàn ông tốt, tốt hơn rất nhiều so với người cha đã không nghĩ đến con mình khi họ mải mê với nhân tình thay vì chở con đi công viên hay đến nhà văn hóa thiếu nhi; tốt hơn rất nhiều người chồng không cần biết nỗi đau của vợ khi ăn chơi, hưởng thụ với bồ bịch trong khách sạn, resort... Phải vậy không các chị?

YẾN LAN (Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.