Trăm năm tính cuộc vuông tròn: Con gái - có là bản sao của mẹ?

YÊN PHONG (Hà Nội) |

Có vẻ như ngày nay giữa các bà mẹ và những cô con gái đang trưởng thành có một khoảng cách khá lớn. Họ không hiểu nhau, ít có những cuộc nói chuyện tâm tình, thậm chí quan hệ có khi là thù địch, người này lên án người kia... Theo các nhà tâm lý, nguyên nhân cơ bản của sự không hiểu nhau giữa mẹ và con gái là do có sự khác nhau rất lớn trong kinh nghiệm sống của họ.

Các bà mẹ lớn lên trong ý thức hệ phong kiến thường chỉ bó gọn những năng lực, phẩm chất của mình trong khuôn khổ gia đình, chỉ biết hết lòng chiều chồng thương con, âm thầm hy sinh, cam chịu thiệt thòi. Trải qua hàng trăm năm trong thế "thụ động" như vậy, tự nhiên cũng hình thành nên một số nét đẹp giàu nữ tính trong tính cách của người phụ nữ Việt Nam như cần cù chăm chỉ, chịu thương chịu khó, dịu dàng đôn hậu, nhường nhịn vị tha, chung thủy sắt son... Còn trong xã hội hiện đại ngày nay, người phụ nữ được giải phóng, được bình đẳng mọi mặt, những cô con gái ngay từ nhỏ đã rất cần có tác phong nhanh nhạy, tự tin, năng động, có tính quyết đoán, có tri thức và năng lực... Bên cạnh những ưu thế nổi trội của phong cách mới đó thì cũng nảy sinh một khía cạnh khác là người phụ nữ có phần giảm đi những nét đẹp nữ tính truyền thống.

Càng ngày các cô gái càng tự chủ hơn. Họ cảm thấy sự "chỉ đạo" của người mẹ không mấy phù hợp với quan niệm và suy nghĩ của giới trẻ, thậm chí còn cản trở họ nữa. Vì thế các cô con gái ngày càng ít hỏi ý kiến mẹ về các vấn đề trong cuộc sống của mình. Tất cả những điều đó đã làm thay đổi mối quan hệ giữa mẹ và con gái.

Ảnh minh họa.

Một thực tế rất dễ nhận thấy là trẻ em gái thời nay rất vụng về nữ công gia chánh, nhiều em học đến cấp 3 vẫn không nấu nổi một bữa cơm, không bao giờ đụng đến kim chỉ vá may, không biết thu xếp, dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp. Do đó, khi bước vào làm vợ các cô gặp rất nhiều khó khăn lúng túng. Các gia đình trẻ đang mất dần đi những giờ phút gắn bó quây quần bên nhau trong những bữa ăn truyền thống do bàn tay người phụ nữ chăm chút. Thay vào đó là những món ăn được chế biến sẵn mua từ siêu thị, bữa cơm trở nên nhanh gọn, đơn giản đến mức tối đa. Nhiều gia đình do cô vợ trẻ không có tài cơm nước nên người chồng sau giờ làm việc thường đi nhậu với bạn bè rồi mới về nhà. Nhiều gia đình không còn là "tổ ấm" chỉ vì thiếu bàn tay đảm đang quán xuyến của người phụ nữ. Cùng với sự "đoảng vị", tệ hơn nữa là các cô gái thời nay còn kém trong quan hệ ứng xử với chồng con, với gia đình nhà chồng. Bởi họ không có thói quen nhường nhịn, chịu đựng, hoặc phục tùng lễ giáo mà sống theo lối ích kỷ, không chịu thua thiệt bao giờ. Họ có lối xử sự sòng phẳng, lạnh băng, chỉ biết đòi hỏi cho mình mà không nghĩ rằng mình cũng có bổn phận, trách nhiệm với người khác. Phần đông con gái thời nay có tác phong khá thoải mái, ăn nói buông tuồng, chẳng cần dịu dàng, ý tứ gì. Nhiều cô con dâu không ngại "ăn miếng trả miếng" mẹ chồng, chồng nói một câu cũng đáp trả một câu, không chịu thua kém một ly.

Những nhược điểm trên của con gái thời nay không chỉ gây nên những khủng hoảng trong gia đình mà còn gây cho họ những trở ngại, va chạm trong công việc và các mối quan hệ xã hội. Bản thân họ trong vai trò giáo dục con cái cũng sẽ là một người mẹ tồi, và thật đáng tiếc khi những đứa con sẽ là "sao y bản chính" của người mẹ.

Ngày nay nhiều người mẹ có quan niệm không đúng về giáo dục giới tính cho con gái, vì cho rằng thời buổi kinh tế thị trường luôn có đủ các loại dịch vụ phục vụ nhu cầu của cuộc sống con người. Chỉ cần có tiền là người phụ nữ hoàn toàn được giải phóng khỏi mọi công việc gia đình. Vì vậy họ tập trung đầu tư cho con việc học hành, với suy nghĩ chỉ cần học giỏi, sau này có việc làm tốt, kiếm được nhiều tiền thì chẳng có gì phải lo nữa. Song, con gái dù tài giỏi đến đâu cũng sẽ có ngày phải làm vợ, làm mẹ, vậy mà những việc tưởng chừng như đơn giản nhưng rất quan trọng đối với gia đình như công việc nội trợ, nữ công gia chánh, đối nhân xử thế... mà nó hoàn toàn không biết thì làm sao để có được một gia đình hạnh phúc? Đã đến lúc các bà mẹ nên suy nghĩ lại về điều này.

Tin bài liên quan
YÊN PHONG (Hà Nội)
TIN LIÊN QUAN

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...